Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Lá chanh với lá cam nhìn khác nhau chứ em. Nhầm thế nào được. Chị mà đi mua đố lừa được
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Có thời đan móc là để chị kiếm xèng đấy. Nhưng làm món ấy vất vả lắm, còng cả lưng nên chị nghỉ cho khỏe
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch thì họ trộn lẫn với nhau mà chị, xong bảo mua mấy nghìn là họ bốc lẫn lộn vào với nhau chị ah, ai không tinh ý là ớ phải lá cam ngay
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chị ở đây mà thế thì chỉ bán được 1 lần nhé. Lần sau giải tán luôn. Hôm trc đi vào mua bánh đa nhà ấy, chưa mua ở đấy bao giờ. Thế mà nó dám trà trộn 2 cái bánh đa không ngon vào. Hôm nọ ghé vào mắng cho phát và bẩu lần sau đừng có mời mua và cũng chẳng mua ở đấy đâu. Bọn nó chuyên bán cho khách xa đến kiểu ấy, nhưng người ở đấy chúng nó nhìn bán khác chứ. Mịa . Lần sau có khách từ thủ đô về đừng hòng mà chị dẫn ra đó.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hihim họ cứ làm ăn kiểu ấy để cho khách qua đường mà,. Còn chợ trên HN thì nhiều đối tượng, sinh viênm người dânm công chức...nên họ cứ làm thế, ai mà không cẩn thận là dính ngay, khốn nạn lắm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Úi giời ơi chỗ mình năm nay khó khăn nên quà cũng ko mà lời chúc mừng chắc cũng chẳng có. Hic. Hôm qua tự đi mua tặng mình một cái váy. Hôm nay đã diện đi làm luôn rồi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhân dịp 20/10. Chúc các chị em LCM mãi xinh tươi & hạnh phúc! Tặng các chị em "thực phẩm quê" một bó hoa rực rỡ & lẵng quả tươi nhé!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch À thế à, mình chắt chiu mua được miếng đất ở đấy nhờ có cô hàng gạo quen. Nhưng rồi mua xong hết tiền, thế là vỡ mộng "nhà tranh vách đất vườn rau", bây giờ chắc chẳng về đấy ở được mà chỉ có "cày" ở đây thôi. Không có quê mà "quê" mình ở phố cổ hic.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch mình thích nhất món tiết canh .. mỗi lần về quê là phải làm 1 bát ô tô hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhìn vừa mập, vừa ngon, thèm quá mẹ nó ới!!!!!!!!!!!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hôm nay tớ bận nên nhà cửa cũng vắng hoe. Mời các mẹ vào nhà ngồi chơi, xơi nước
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hi các mẹ, cho em hỏi nhà em có thùng xốp to mà trồng mùng tơi mãi nó vẫn còi cọc ko lên thành dàn được để làm "rau sạch" là sao các mẹ nhể? em cứ tưởng nhiều đất thì cứ thế mà lên vù vù thôi chứ ++
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mình chỉ có người nhà tặng hoa đồng tiền còn cơ quan năm nay khó khăn sếp cho nghỉ luôn Vào xin chén nước chè của mẹ nó cái nào Nhà mình ở HN nhưng bố mẹ mình cũng mua 1 miếng đất ở Văn Giang - Hưng Yên bao nhiêu năm vừa rồi mới bán được đấy.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mẹ Hồng Mai mới đổi ảnh đấy à. Ảnh đẹp, người xinh, chả bù cho tớ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nghe mẹ nó nói thấy mẹ nó có vẻ tự ti về ngoại hình của mẹ nó quá đấy. Ai cũng có một ưu điểm nào đấy. Mẹ nó tự tin lên chứ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nhìn ngon nhể?? chắc mình phải về học tập làm món này mí được
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Đơn giả mà các mẹ. Hôm trước ông bà gửi thịt cá với rau ria ra rồi nên 2 hôm nay em đỡ đi chợ. Sướng ghê.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Bà sướng nhỉ? uống thuốc bắc đợt naỳ xong tôi cũng học tập bà làm giá mới được