Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày nếu 2 triệu/ ngày= 60 triệu một tháng. mẹ nó ước cũng đáng thôi
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày mong dc như mẹ nó là ok rồi ,mình còn đang chưa kiếm dc gì làm đây
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày *** Muốn giàu có nên thay đổi nhóm người,không nên thay đổi công việc trong cuộc sống mỗi con người đều tìm cho mình một công việc,một người bạn đời,một phương tiện đi lại,một con đường .... và mục đích cuối cùng là đi tới sự giàu có.nhưng đa phần mọi người trong xã hội dù rất nỗ lực nhưng lại không đạt được hiệu quả như mình mong muốn:một ngôi nhà riêng,một chiếc xe đẹp,con cái học trường danh tiếng,được đi du lịch,....ngược lại lại có một bộ phận số người lại có hết tất cả những thứ đó.vậy lý do tại sao?phần còn lại đó họ có gì hơn chúng ta.đơn giản bởi vì họ chọn cách làm việc khác,hướng đi khác,nhóm người khác để làm việc! hầu hết đa phần một người sau khi ra trường hay có tay nghề nào đó thường là lao ngay ra ngoài cuộc sống tìm cho mình một công việc để mưu sinh.nhưng lại không hề định hướng cho mình và tìm lời giải cho ước muốn giàu có.và cứ như thế công ty này trả 5 triệu,công ty kia trả 7 triệu họ thay đổi công việc liên tục,và khi khủng hoảng kinh tế đổ ra thì họ thất nghiệp và than rằng số không may!hôm nay tôi mạn phép chia sẻ cho tất cả mọi người một định hướng tài chính có thể giúp ít nhiều cho các anh chị mà tôi đọc được,học được.nếu muốn biết rõ hơn thì anh chị hãy đọc cuốn 2 bộ sách dạy con làm giàu của robert kyosaky và cùng thảo luận.đi tới bất kì một đích nào con người cần biết rằng mình đang đứng ở đâu và đi hướng nào,vậy trong tài chính cũng vậy muốn giàu có được tất cả mọi người cần biết mình đang đứng ở đâu và muốn đi tới đâu. thế giới này có hàng tỷ người đi kiếm tiền,nhưng chung qui lại họ nằm một trong số hay có thể hơn trong 4 nhóm người sau: 1 - Nhóm làm công ăn lương: điều kiện (bằng cấp-tay nghề,thời gian-8h/ngày,sức khỏe) đó là vốn quí giá nhất của mỗi người đi đổi lấy thu nhập hàng tháng.nhưng những người làm đơn thuần này không thể tăng thu nhập để hướng tới giàu có được.bởi vì 3 yếu tố đó là có giới hạn và giảm dần theo thời gian.cộng thêm đó là giá cả tiêu dùng,lạm phát tăng quá nhanh so với độ tăng của đồng lương.và rút cục là 30 hay 40 năm làm việc để về hưu với số tiền ít đi trong khi nhu cầu tăng lên!nếu muốn tăng thu nhập thì họ thường làm thêm một công việc ngoài giờ,hay học tăng bằng lên.nhưng rất tiếc là mọi thứ đều không được như mong muốn.và thu nhập vẫn ko đáp ứng cho cuộc sống và ước mơ! 2 - Nhóm người tự doanh : trước hết phải nói là đa phần mọi người nhầm tưởng mình đang kinh doanh ở nhóm này.đúng như tên gọi của nó,tự doanh là mở ra một cửa hàng hay một công ty nhỏ và tự mình bán,hay mình là người quan trọng nhất trong doanh nghiệp này.mình vắng mặt thì doanh nghiệp đó không phát triển,hay thất thoát,mất khách hàng...gọi là tự doanh.ví dụ:một cửa hang cafe,một hiệu thuốc,....nhóm này cần vốn trước tiên,kinh nghiệ,quản lý,mặt bằng...bằng cấp chỉ ở mức trung bình!độ rủi do vô cùng lớn.nếu không có khách hàng cũng khổ,đông khách cũng khổ vì tự biến mình thành nô lệ thời gian và nô lệ cho chính mình.có nhiều người nhiều tiền mà không có thời gian tiêu tiền,hạnh phúc gia đình đi xuống,sức khỏe đi xuống.... hai nhóm trên chiếm 90% dân số bởi vì họ sở hữu một tư duy cũ.làm việc theo một lối mòn có sẵn từ bao đời này! 3 - Nhóm người kinh doanh : nhóm này thì bằng cấp trung bình,có những người còn thất học....nhưng họ hiểu được rằng kiếm tiền bằng chính sức của mình như hai nhóm trên thì không thể giàu có được.họ không lao vào đi kiếm một công việc ngay lập tức mà đi tìm con đường dẫn tới giàu có.những người này đi tìm cho mình một cơ hội thay vì bắt buộc phải là một công việc.họ hiểu được sức mạnh của hai từ "hệ thống".họ đi tìm kiếm hệ thống cho riêng mình và hệ thống này sẽ làm việc và tải tiền về cho họ.và nhóm người này phải mất 5 năm đầu tiên để định hình hệ thống đó,có khi còn không có dư sau 5 năm làm việc.họ tìm ra cách làm đơn giản nhất để dễ dàng dạy lại cho người khác,họ thuê những người giỏi hơn mình về làm việc cho mình.họ có thể nghĩ ra ý tưởng cho riêng mình hoặc đi mua ý tưởng để phát triển.cuộc sống hiện tại có rất nhiều cách làm giàu trong đó có cách mua ý tưởng của người khác là con đường ngắn nhất!khi có tiền họ không vội chi tiêu hoang phí cho những nhu cầu chưa cần thiết,thay vào đó họ mua bất động sản,xây nhà cho thuê,mua cổ phần....và lại có thể thu nhập nữa.đặc biệt thu nhập này là thu nhập không cần họ có mặt vẫn đẻ ra tiền và gọi là thu nhập thụ động,thừa kế lại được cho con cái. 4 - Nhóm người đầu tư: nhóm người này đa phần sẽ xuất thân từ nhóm người kinh doanh,họ có rất nhiều tiền,mua lại doanh nghiệp,mua ý tưởng,thuê người điều hành và tiền ngày càng nhiều!khi những tài sản để ra tiên họ mới bắt đầu chi tiêu cho cá nhân hai nhóm người trên chỉ chiếm có 10% dân số thế giới.và ngày càng ít đi.bởi vì họ biết đứng dậy sau thất bại!không bỏ qua bất kì cơ hội nào có thể làm giàu! kim tứ đồ trên chỉ cho tất cả mọi người biết mình đang ở đâu trong cuộc sống tài chính.tôi chia sẻ kiến thức này không phải là dạy bất kì một ai mà chỉ mong mọi người đưa ra thảo luận và tìm một hướng đi.nếu anh chị muốn biết cụ thể hơn có thể tham khảo trực tiếp với tôi!anh chị nào đã biết hãy vào chia sẻ thêm cho những người đang băn khoăn tìm hướng đi và đang sợ sệt mình có làm được không? và cuối cùng anh chị đã tìm thấy cho mình một cơ hội nào đó chưa?
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Trời ạ, mẹ nó ngày kiếm đc 500k cơ à? tớ thì đc 5.5triệu/ tháng, mà lại nuôi con nhỏ, vừa chia tay chồng (mà nhà lão chồng lại còn ko chu cấp cho con gái nữa đây này). hic, còn tiền nhà, tiền ăn, tiền sữa, tiền linh tinh, đến cái áo còn không dám mua, cái váy mặc đi mặc lại, con gái thì toàn mua đồ thanh lý, đồ hạ giá, hic, tớ ước gì đc một ngày 500k như bạn
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Ôi có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, đang 500k thì mơ 2M, đến lúc 2M rồi thì ko biết mơ bao nhiêu nữa. Đôi khi cũng phải tạm bằng lòng với mình chứ, cứ tự áp lực cho mình quá cũng oải lắm.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Định không cò mem, nhưng mà cuối cùng lại nhảy vào. Sao lại không cắt giảm được? Đây nhé: - 2 thằng đi học mầm non 7tr/tháng: Nhà tớ con chỉ cho học trường bình thường, 1,2tr/tháng thôi. Đến 6 tuổi cũng biết đọc truyện dài, biết viết, cũng ây bi ci loạn xạ, đi học 2 năm liền đứng đầu khối trong trường tiểu học, được không? - Sữa 600k/hộp, hết 4,8tr/tháng, quá nhiều. Nhà tớ 2 đứa chỉ cho uống sữa nội, xịn lắm là Dumex, vẫn khỏe mạnh béo tốt (trộm vía tỷ lần), định biên 1tr/tháng cả 2 đồng chí. - Thực phẩm chức năng 1tr/tháng: không cần thiết, vì 2 cu cậu mỗi tháng vẫn tốn thêm 1tr tiền thuốc thì thực phẩm chức năng chả có tác dụng giề, phí tiền. .... Đấy, chi như nhà này thì 60tr/tháng vẫn thiếu như thường, nói gì đến 500k/ngày?
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày he he he, mẹ này nói chí lí, hồi xưa lúc con tớ mới đi học cũng đú cho học trương tư 2.6M/tháng, kỳ sau nso tăng phát lên 4M/tháng, giải tán luôn, cho con sang trường công học 600K/tháng khỏe ra, con lại còn tự làm được nhiều thứ cho cá nhân do các cô trường công để các con tự lực nhiều . Còn về vấn đề tài chính của mỗi gia đình thì cũng khó mà nói hết được, các mẹ thu nhập thấp thì vất vả với lo toan hàng ngày tính ăn gì, tiêu gì cho vừa với khoản đó, còn mẹ thu nhập cao thì lại muốn cao nữa vì khi nhu cầu tối thiểu đã được giải quyết thì các nhu cầu khác nó phát sinh nhiều lém. Cái phát sinh này mới là cái to ạ
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày đúng là người ăn k hết người lần chẳng ra, 500k/ng, vị chi 15tr/th, mà còn kêu ít, mình có 120k/ngày thôi, cùng cảnh mẹ bupbego
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Đọc mà ...........ko muốn comment, vì đúng là bn cũng chả đủ, 3tr cũng xong mà 6tr cũng xong. Sống bằng lòng cho đời nó thanh thản.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày hì thì mẹ nó tiêu theo kiểu 500k/ ngày mà, 500k 3 mẹ con em tiêu 10 ngày đấy ạ, có khi còn hơn cơ, vì mỗi tháng em kiếm ~3tr mà bao gồm tiền nhà, tiền ăn, tiền thuốc thang của 2 con cún, ấy thế mà vẫn qua được ạ. Ước gì em kiếm 1 tháng = 10 ngày của mẹ nó
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà mẹ nó, cứ để người ta mơ mình nói vào lại nghĩ mình gato. Em là em cứ tạm hài lòng với mức sống của mình là được rồi, cố gắng cầy cuốc rồi tính toán tiết kiệm, không sớm thì muộn cũng giàu thôi mà. Mời các mẹ dùng thử website quản lý chi tiêu & thu chi gia đình, dự đoán dòng tiền để tiết kiệm đầu tư do chồng em làm (u)
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày híc, em đi làm đc 259k/ ngày thì cũng thấy tạm ổn nếu chắt bóp. Ví dụ: gửi trẻ chọn chỗ ngon bổ rẻ, rẻ hơn và vẫn ok mà. sữa thì dùng loại 400k thì cũng vẫn ngon. ..... Như vậy đã tk đc khối xiền rồi
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mình mà đc thu nhập như mẹ nó thì tích cóp tiền mua nhà có khi gần đủ rùi cũng nên. Mình thu nhập 150K/ ngày ( 4 tháng nay chưa đc lĩnh lương, chỉ thỉnh thoảng xin tạm ứng đc 1-2 tr) vậy mà vẫn tằn tiện qua ngày. Mình ước như mẹ nó mà còn như lên trời vậy.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mình mà được khoảng 1 phần lương như mẹ nó, thì mình ko phải tập kinh doanh kiếm thêm ít tiền
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày trời 500k/ 1 ngày là niềm mơ ước của không chỉ riêng mình mà còn là của rất nhiều người rùi huhuhu
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày giá mình cũng được kêu chán như chủ tóp, đúng là có lắm tiêu nhiều, mình mà thu nhập như thế, k cần lương chồng cũng tk được 8m/th
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày 500k/ngày là bao nhiêu người ao ước rùi, cũng đang thắc mắc là mẹ này đang kêu hay mẹ này đang khoe nữa
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Em sẽ tiết kiệm được >11m/tháng cơ ạ. Vì cả nhà em vẫn đang chi tiêu trong số lương 4tr của em.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Em còn đang chết đói dã họng đây, cơ quan thì làm ăn chán, dạo này doanh thu kém đâm ra stress toàn bộ anh em Hàng bán thì túc tắc mà vốn thì tồn lâu cũng đau não quá các mẹ ẹ