Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tinhmaixanh, 22/10/2012.

  1. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,225
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    173
    19/10/2012 mọi người hãy cố gắng đọc hết nhé...e cập nhật tình hình mà đã cập nhật ở trang lcm hnay sang đây chia sẻ với mọi ng

    thưa các chị e vừa đi ăn bún riêu ở dưới cổng, ngồi vỉa hè dưới cổng nhà em. giờ về phải vào ngay đây để kể câu chuyện này để mong vơi đi một chút buồn trong lòng e vừa trải qua.
    số là đang ăn có một cụ già ( cụ già này tầm 75t sống lang thang quanh phố, tối thì ngủ ở hiên nhà ng ta), nhiều lần, e đi chợ, đi chơi qua toàn rẽ vào cho cụ 10k hay 20k mỗi khi gặp.cụ đứng ngay gần e đang ngồi ăn, móc túi ra đếm một xếp tiền lẻ khoảng 8k đưa cho cô bán bún bảo là bán cho tôi bát bún với nước ko thôi ( vì có riêu và giò thì đắt mà).bà ấy nói luôn, HẾT BÚN RỒI. ông đi chỗ khác đi. trong khi rổ bún còn đầy ắp. mình thấy nghèn nghẹn. mình mới bảo cô ơi cô cứ lấy cho ông ấy một bát đầy đủ cháu sẽ gửi tiền cho. nhưng cô ấy ko cho nhất quyết đuổi ông ấy đi vì ông ấy ăn lâu, ngồi lâu lắm. ( già mà). ông ấy bỏ đi.....
    thực sự lúc đó, cổ họng mình nghẹn đắng, ko thể ăn thêm đc, nước mắt chỉ trực trào, đứng dậy trả tiền rùi về mà nước mắt rơi..
    mình ko phải người hn, mình chỉ là một cô gái tỉnh lẻ may mắn lấy chồng ở hn thôi. nên có lẽ, suy nghĩ, cách sống của mình cũng khác. mình ko thể cầm lòng trước những hoàn cảnh như vậy. nhưng... điều mình buồn đó là tại sao có những người lại sống cạn tình như vậy


    20/10/2012.

    HNAY, e đọc đc rất nhiều lời chia sẻ của các chị, có chị còn nói ủng hộ cụ cái chăn bông, .. rất nhiều lời động viên, cả sự nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ, e cảm thấy vui và hp vô cùng. e ngồi đọc cm của mọi ng mà e cứ chảy nước mắt. có một chị ủng hộ chăn thực sự e ko biết cụ sẽ để chăn ở đâu khi mà hằng ngày phải đi lang thang, tối về thì gặp hiên nhà ai thì ngủ ở nhà đó... bản thân e cũng rất muốn làm đc điều gì đó nhưng.... e cũng chẳng biết làm sao chỉ biết giúp cụ một chút khi gặp thôi. e thấy cụ ấy già đi lại lật khật lắm, mắt thì nhòe, chẳng biết sẽ sống đc bao lâu nữa.. mọi ng thường nói, sống ở đây thì phải chà đạp lên tất cả nhưng quả thật con ng e ko làm đc như thế, bản chất ko thể sống thờ ơ.e cứ day dứt, suy nghĩ suốt. e sẽ cố gắng gặp cụ thường xuyên hơn, e sẽ cố gắng làm điều đó. cảm ơn các chị, các mẹ đã chia sẻ và đồng cảm cùng với em... e cảm ơn rất nhiều vì e biết trong cuộc sống này còn nhiều ng sẵn sàng chia sẻ cuộc sống cùng mình và cùng mọi người...........

    trưa 20/10/2012.

    có rất nhiều mẹ cùng đồng cảm với em, e thật sự rất vui , có mẹ còn nói cho cụ ở nhờ.... e rất xúc động. bản thân e chắc ko làm đc điều đó mà chỉ làm dc những điều đơn giản thôi... tối nay, tối mai,, khi rảnh ( tại e có con nhỏ) e sẽ đi tìm gặp và tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh cụ thể, rùi ai muốn giúp cụ chăn, quần áo cho mùa đông sắp tới thì e sẽ liên hệ và cùng các chị đi.. e cảm ơn mọi ng rất nhiều...rất nhiều

    3h30 ngày 20/10.
    Mọi người ạ, e vừa ngồi nói chuyện với chồing về việc này. anh ấy kể cụ này anh vẫn gặp thường xuyên buổi sáng và buổi chiều chỗ ghế đá bờ hồ, gần chỗ trạm chung chuyển xe buýt và chỗ trạm xe điện đưa khách du lịch ở bờ hồ. nhưng toàn bị bọn bảo vệ đuổi vì có nhiều khách du lịch ko tiện cho cụ ngồi, chồng e nói chân cụ sưng khá to, ko biết sống đc bao lâu nữa. cụ có đúng 1 cai túi xách nhỏ trong đó có bộ quần áo, ko chỗ ngủ, ko chỗ ăn, ko chỗ tắm giặt, ... đi đâu ng ta cũng đuổi, cụ ko xin tiền ai bao giờ, chỉ ngồi, ai đi qua thương tình thì cho cụ, cụ ấy cứ phải lang thang chỗ nọ chỗ kia vfi ng ta toàn đuổi, chồng e bảo ko biết mùa đông ống cụ ấy sống thế nào. mình có giúp tiền, đồ đạc cụ cũng để đâu? tốt nhất là xem có ai quen thì xin cho cụ vào trại dưỡng lão vì bản thân cụ ko thể xin đc , có tự xin ng ta cũng ko nhận. e ngồi nghe mà cháy nước mắt.
    em nghĩ như này, một mặt mình tìm xem có ai quen biết chỗ các trại an dưỡng thì tìm cách xin giúp cụ ( chân cụ sưng phù nề rất đau). mặt khác chị e mình ai có gì góp nấy cho cụ sống tốt hơn một chút. e sẽ đứng ra nhận đồ rùi ai đó cùng e đi tặng cụ. e đăng luôn số đt của em 0983104821. ai có tấm lòng gì thì nt cho em , e cảm ơn mọi người nhiều lắm

    21/10/2012

    chiều qua chồng e đi tập td ở bờ hồ, anh ấy thấy ông cụ ngồi ở ghế đá bờ hồ, anh ấy đến hỏi chuyện,, đầu tiên là hỏi nhà ông ở đâu mà ngồi ở đây suốt thế, ông ấy bảo quê ở hưng yên, trước ông là đại tá quân đội, nhà ở 24 lý thái tổ ( mà 24 lý thái tổ thì là ngân hàng quân đội mọi người nhé), đấy là nơi tối ông ấy ngủ ở hiên tòa nhà.nên đấy với ông ấy là nhà luôn, chồng mình bảo thế cháu bảo mọi ng xin cho ông vào trại dưỡng lão nhé, ông ấy bảo tôi ko vào, có chết tôi cũng ko vào..... chồng e kết luận là có lẽ do ngày xưa ông đi bộ đội,,, giờ mắc chứng bệnh gần như tâm thần, tuy vẫn tỉnh táo, đi lại nhưng tâm trí lại vẫn như ngày làm trong quân đội ngày xưa....
    thật sự e cũng chẳng biết nói gì, làm gì bây giờ.. có nhiều mẹ bảo mang đồ qua nhà em để mamg đi cho nhưng e thấy cụ ấy chẳng có chỗ ngủ thì ko biết để chăn chiếu quần áo ở đâu cả. quả thật cũng chẳng biết làm sao nữa. em nghĩ là em sẽ chụp ảnh cụ cho mọi ng nhìn và xem hành tung cụ hay ngồi đâu, ngủ đâu rùi thì mọi ng nếu có đi chơi hay đi công việc gì qua những chỗ đó thì ghé chân vào ai cho cụ gì thì cho. chứ như theo chồng em nói thì với tính khí và suy nghĩ của ông cụ thì nếu mang đồ ra cho khéo còn bị ăn chửi vì cụ ấy vẫn ngi cụ ấy là đại tá quân đội mọi ng ạ... huhu...trong khi người ngợm thì toàn đất cát bẩn, quần áo thì rách và bẩn vì chẳng đc tắm giặt gì..... mọi ng xem ý kiến như nào....

    22/10/2012

    e vừa đi công việc qua bờ hồ, gặp cụ ngồi ở ghế đá đối diện nhà hát múa rối, e có biếu cụ ít tiền, cụ nhìn e cừoi va nói, ông vẫn nhớ cháu. e nghĩ chắc do chẳng có ai cho tiền nên khi e hay cho thì cụ nhớ, nhìn cụ ngồi ghế đá e thấy buồn, bản thân cụ vẫn nghĩ cụ là sỹ quan quân đội, .. e sẽ nhanh chụp hjnh để mọi ng nhận ra cụ mà giúp cụ. e với một chị nữa cũng chuẩn bị mang áo rét cho cụ.....e cập nhật tình hình cho mọi ng biết ạ

    26/10.

    lâu lắm mới gặp cụ. chắc mình bận quá đây... sáng nay trời mưa phùn, lạnh lạnh. đi xuống đường mua đồ ăn sáng.thấy cụ ngồi ở hiên nhà ng ta. mình thương quá. mua một ổ bánh ngot, hộp sữa và bao thuốc lá ( cụ hay hút thuốc lắm mà thỉnh thoảng thèm mới dám mua 1 điếu) biếu cụ. cụ ấy cười rồi nói cảm ơn cháu, mắt đỏ hoe....mình.. ngồi đây viết nhữg dòng chữ này mà nước mắt trực trào.. buồn mà ko biết làm sao?.... mình biếu cụ bao thuốc, hộp sữa, bánh, ít tiền..... dân tình ngồi quanh đấ người đứng ng ngồi, người mua rau , ng mua thịt, người nhồm nhoàm ăn sáng, hút thuốc đủ cả, ai cũng nhìn mình, có ng trao cho mình con mắt đồng cảm, chia sẻ, gật đầu, có ng thì lại ném cho mình con mắt kiểu như mẹ cái con hâm. rởm đời................. hic hic
    mẹ nào ủng hộ áo rét thì liên hệ ngay với e nhé... e đang đợi
    mình đăng trên muare cũng chỉ là để mọi ng đọc và chia sẻ cảm xúc của mình , nhưng có nhiều bạn lại tỏ thái độ coi thường, nghi ngờ này nọ về ông cụ. ng ta quá già rùi, chẳng còn sống đc bao lâu nữa. nếu bạn sống mà chỉ biết nghi ngờ thì ko có đc sự chia sẻ đâu. vậy nên nếu ko thể chia sẻ tình cảm thì cũng đừng có những lời nói gay buồn lòng mình. cảm ơn nhiều

    1/11/12

    mấy hôm nay , mình bận quá hnay mới gặp cụ, mình vội mang ít đồ ăn, quần áo mà mấy bạn gửi nhờ mình mang biếu cụ. mình ngồi hỏi cụ một lúc. mình chụp ảnh cụ đây moi ng ai qua mà nhìnthấy cụ hay ngồi ở vỉa hè thì ngó qua nhé
    [​IMG]
    [​IMG] bộ quần áo này cụ mặc chắc phải 2 năm rồi mọi ng ạ.bên cạnh là túi quần áo và đồ ăn mình vừa mangcho
    túi quần áo do me putin`s mother đã mang đến nhà em nhờ em biếu cụ. e cảm ơn tấm lòng của chj nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tinhmaixanh
    Đang tải...


  2. vitbeo87vn

    vitbeo87vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/12/2010
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    thương cụ quá...chẳng lẽ cụ không có con cháu gì hay sao mẹ nó...up phụ để mọi người biết nào :(
     
  3. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,225
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    quê ở hưng yên chị à nhưng mà e thấy lang thang ở đây từ năm ngoái ạ, e nghĩ con cháu cũng thuộc vào hạng ko ra gì, topic cũ cập nhật bao nhiêu chị mà modd chuyển cua e đi mất sang bên đấy chẳng ai đọc
     
  4. thaop

    thaop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    togerther we share , chúc cụ luôn mạnh khỏe
     
  5. BimTomBo

    BimTomBo Bim Tôm Bo -3 tình yêu

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    3,701
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    Cái đoạn cuối " em thấy chồng em nói...." nếu ko có cơ sở gì thì tốt nhất mẹ nó nên xóa hoặc edit đi nhé. Những vấn đề này rất nhạy cảm,đừng phát ngôn bừa bãi khi mình ko chắc,mang vạ vào thân đấy.
     
  6. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,225
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    hihi ok chị aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  7. bichlien178611

    bichlien178611 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    Mình cũng up phụ, chiều nay về đón con, mình qua xem có gặp được cụ ko, tội nghiệp cụ quá........
     
  8. in_dai_ca

    in_dai_ca Mẹ Ỉn (83) con Ỉn (2007)

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    6,302
    Đã được thích:
    908
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    Hay các mẹ xem có thể tìm chỗ trọ cho cụ ở khu vực rìa HN để cụ trú tạm ít nhất qua mùa đông. Trong thời gian này mẹ nào làm báo chí hay cơ quan truyền thông thì đăng tin hay làm gì đó để tìm người thân, con cháu cho cụ.
    Nghe mẹ nó kể về cụ thấy thương quá.
     
  9. bibozo

    bibozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    sao lại không đăng tên tuổi hình của cụ ở mục tìm người nhà, hoặc chưa hề có cuộc chia ly. Hi vọng sẽ có người nào đó làm trong nghề này giúp cụ. Cõ lẽ người nhà cụ cũng không biết cụ ở đâu mà tìm chăng, họ cũng muốn tìm lại người cha người ông nhưng chưa biết cách nào vì ở thành thị họ không biết nhiều kênh thông tin như thành phố đâu
     
  10. surivanhim

    surivanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    3,504
    Đã được thích:
    481
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    cảm ơn bạn rất nhiều........thương cụ rất nhiều
     
  11. nhimbong80

    nhimbong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    1,952
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    tớ rất cảm kích với tấm lòng của bạn
    tớ sẽ học tập đức tính tốt đẹp của bạn
    chúc bạn và gia đình mạnh khỏe
     
  12. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    tớ cũng biết 1 trường hợp cụ bà rất thuơng tâm ở cửa hàng bánh mesa ở chỗ phố Huế,cả ngày chẳng biết cụ trôi dạt đi đâu,tối thấy cụ về đấy. mình thì ko khéo nói nhưng bạn nào khéo thì theo mình nghĩ thế này. các cụ rất sợ vào viện dưỡng lão vì rất nhiều bất cập nên theo mình thì bọn mình quyên tiền mỗi người 1 it vào thuê 1 cái phòng nho nhỏ cho 2 cụ ở,lại có chỗ cố định, công khai cho các mẹ có tấm lòng ra vào thăm thường xuyên mà các cụ ko bị trường hợp xấu phat sinh àm bọn mình ko biết...
     
  13. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,225
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    em chẳng biết tên tuổi cụ như nào, chồng e hỏi cụ ấy nói mỗi là quê ở hưng yên
     
  14. mimohk

    mimohk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/12/2011
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    387
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    em nghĩ c nên chụp ảnh cụ lên để mẹ nào có dịp qua bờ hồ thì mua cho cụ cái gì đó, chứ ko có ảnh, ko nói rõ cụ hay ở khu vực nào thì mọi người khó gặp dc cụ mà cũng ko thể để ý hết dc mọi người ở bợ hồ dc
     
  15. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,225
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    e đã chụp ảnh cụ già rùi afffffffffffffffff
     
  16. phongphanh

    phongphanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    3,485
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    hi vọng chị em hưng yên vò topic này thấy cụ xem có biết về gd cụ ko
     
  17. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,225
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    cảm ơn bạn nhiều, mình cũng chẳng biết fai nói gì nữa có lẽ đấy là do tính cách của mình như vậy
     
  18. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    hix đọc thui đã thấy thương cụ rùi chứ đừng nói là nhìn thấy cụ.Mong tất cả mọi người giúp đỡ cụ và tìm đc ng thân
     
  19. Ki-na-shop

    Ki-na-shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    em đã từng rất buồn khi thấy những hoàn cảnh như cụ, thực sự đọc những dòng nhật kí của chị e thực sự mún mình giúp đỡ được gì đó cho cụ, em sẽ nhớ hình ảnh của cụ để khi gặp cụ đâu đó em có thể giúp đỡ cụ. Cảm ơn chị, một ng tỉnh lẻ như em đã cho em biết có những ng thực sự sống mà biết nhìn ng khác .... em chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc cho những đứa con của chị luôn hiếu thảo, ngoan ngoãn và tự hào về 1 ng mẹ như chị... thực sự em cảm ơn chị rất nhiều...:)
     
  20. mebubuvabebe

    mebubuvabebe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    2,867
    Đã được thích:
    683
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mood cho em nhờ đi ạ. về ông cụ ở bờ hồ hoàn kiếm e đã đề cập

    Đọc những dòng tâm sự của chị mà nước mắt em cứ chảy, chẳng biết sao bây giờ. Cuộc đời thật nhiều cảnh đời bất hạnh! Các chị ơi! Liệu có cách nào! Biếu đồ cho cụ là quí lắm nhưng cũng không giải quyết được triệt để chị nhỉ?
     

Chia sẻ trang này