Là sao, em có đi Whale island với chị kg hay đi DN với Hada ...? Nói vậy thôi chớ đi với Hada cho vui Nhóm này của chị thì ăn nhậu lắm, em theo rồi ghiền, hà mã bắt thường thì mệt lắm ...
K sao, tháng này, leo núi 1/2 tháng nữa ời, ăn chao, dưa leo, đâu có tốn nhìu!!!Tính hết ời!!!Hic, hết chao, qua nen nỉ cô Tina mua dùm vài sợi dây đeo Nghĩa tình là có chao liền à!!!Hổng chừng, đủ tiền đi en búp phê ở Vân cảnh lun í chứ!!!!
Chị bắp, chị hông nói sớm Em được nghỉ học 1 tuần bắt đầu từ ngày mai, đến 25/11 đi học lại. Hay chị cứ PM tên cho em đi ngày mai or mốt em rãnh ghé qua đóng cho.
Em cần hỏi gì cứ vào mục Mẹo vặt, chị sẽ trả lời cho! Chị cũng đang up dần lên mà lu bu quá nên ưu tiên up theo yêu cầu trước! :razz: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=80652
Em cho con uống nhiều nước vào, sốt cao li bì như vậy rất có khả năng là sốt xuất huyết đấy! Hiện tượng của bệnh này là sốt cao liên tục từ 3-5 ngày. Chỉ cần uống được nhiều nước là ok, khoảng 2,5-3 lít 1 ngày. Em đừng cho con uống kháng sinh hay thuốc ho gì cả vì chị thấy em bảo là Bo không ho. Nếu con ngủ lâu quá em nên đánh thức con dậy cho uống nước rồi lại ngủ tiếp, đừng để con bị thiếu nước lâu, sẽ bị đông máu nguy hiểm lắm! Bệnh này hiện nay không có thuốc ngừa, không có thuốc chữa. Cho con uống nước cam, nước ép trái cây tươi, thuốc bổ xung vitamin để tăng sức đề kháng thôi! Cho con tắm hoặc lau người bằng nước ấm và uống thuốc hạ sốt. Nếu con uống thuốc hạ sốt mà bị ói thì gọi cho chị, chị sẽ chỉ cho cách cho con uống thuốc mà không bị ói nữa. Em có thể đưa con đi khám ngay có thể không, vì bệnh này ít nhất là 3 ngày sau thử máu mới biết. Tốt nhất em để con sốt 3 ngày rồi cho con đi thử máu trong Nhi đồng. Tintin nhà chị mới "dính chưởng" nên chị rành lắm! Có gì cần hỏi cứ alo cho chị.
À quên nữa, em cho con cháo hay sữa thôi nhé, đừng cho ăn cơm hay đồ ăn cứng, dễ bị chảy máu dạ dày lắm đấy!
Có dám gửi Bo cho chị ko? Đảm bảo mỗi tháng lên 1 ký đều, mà xiền công hơi mắc nha, đừng có la làng đấy!:razz:
Riêng em ko cần nịnh mà lúc nào cũng có suất! Nhưng nói nhỏ tí ti: thỉnh thoảng cho mượn nhà tụ tập chút nghen!:razz:
Ừ, chị vốn dĩ là Chuyên gia dinh dưỡng mừ, em hông bít hử? :-k Chị còn là "lang vườn" nữa đấy! Toàn tự "kê đơn, bắt mạch" hông à! Tintin hết bệnh rùi em à, bây giờ đang ăn bù làm mẹ tốn tìn wa'!
@Tina: Em bị viêm A à? Bệnh này cũng không chữa khỏi dứt điểm được đâu em à! Chỉ khi nào đốt hoặc cắt thì mới hết! Nhưng hết viêm A thì sẽ lại sang viêm họng hạt (hầu hết những người cắt Amidan đều bị viêm họng hạt). Vậy nên em hãy "sống chung với lũ" chứ đừng "loại bỏ" nó nha! Uống kháng sinh cho mau lành em à! Và nhớ xúc miệng nước muối trước khi đi ngủ suốt đời nha!
Hehehehehehe xin lỗi bẹc nhé mới dìa chị đã lo en nhậu òy,nhớ nhà quá,nghĩ ngơi thôi....................mệt òy........en nhậu đê......ai rảnh hông???????