Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em dạo này k trốn việc dc,đang bị soi nhưng em hay rảnh buổi trưa,trưa mai c qua đi à,sáng mai đi,sáng mai em nghỉ đưa mẹ chồng đi có việc 1 tí buổi sáng rồi về,sáng mai or trưa mai em làm túi ví đấy hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cóa ai làm vỏ iphone vải ko nhể hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái này chị huuduy nhận rồi...bỏ cuộc chị nhận đi hi hi em chả có iphone,nên cũng chẳng hứng lắm,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ huu duy nhận vỏ ipad cơ mờ hihi để chị nghiên cứu làm thử hụ hụ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhầm nhọt sang trồng trọt rồi,hụ hụ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sáng là mấy giờ sáng thế em ơi? Chị lại rảnh đầu giờ sáng, từ 8h, khi nào em đưa MC về?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vữn đang nghiên cứu bà ạ, nhưng là vỏ Ipad. Quyết phục thù, để tôi trả nợ xong đã rồi sẽ nghiên cứu cụ thể. hihi. Cái chính là phải làm cho nuột cơ, còn công đoạn thì ok rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái cốp thì nhỏ, mà đút đt vào cốp đi đường thật là bất tiện vì ai gọi ko biết, lại mặc váy ko có túi. Nếu đeo túi thì có bữa dập mặt vì bị giật Vậy nên,sẽ nghiên cứu làm cái túi khoác dạng ba lô mà đeo đằng trước hú hú, vừa đựng đc đt (cắm tai nghe vào cũng đc) và 1 số thứ mà vưỡn chắc chắn ko sợ bị giựt Chị em cho ý kiến tí nhể, khéo lại là phát minh mới để bán hàng ở HC noel gian hàng Nghé's handmade
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tình hình là chị Nghé đã đăng ký gian hàng rồi ah? Vẫn chốt là em bán hàng thuê nhé, cấm ai tranh chân đấy của em nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Yên tâm em ạ, đã phân công rõ ràng rồi, em sẽ bán hàng. Nhớ may sọc noel đỏ nhé, kèm áo màu đỏ cùng với cờ luôn, hehe. Kiếm thêm đôi bốt đỏ là chuẩn!!! hị hị!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Yên tâm, em biết cách làm mình nổi bật mà (bằng cách này hoặc cách khác) =))))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đi sớm,chắc khoảng 9h là em về đến nhà rồi chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhớ đấy nhé, chỉ sợ đòi cát xê cao quá chị ko trả nổi thôi hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À quên chưa khoe, trả lời câu hỏi trắc nghiệm đúng 10/10 nên ko phải trả thêm 200k nứa keke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bà ui,tôi đang may túi thì...hết dây dây be bé,bản khoảng 1,5cm mà đợt trước bà share cho mọi ng ý,bà mua ở đâu đấy,mách tôi với mai tôi ra mua 1 ít
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hế lô ngày mới nhà may vá! Hôm nay, C cũng đang muốn may túi mà kg có khuy, hay Cò keo mang khuy qua c/hàng cho C rồi C đưa đi mua dây và nhung nhỉ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác Chilli tranh chức mở cửa của em, bắt đền bác. Chúc cả nhà hôm nay 888 thật rộn rã nhé. Bàn đến HC là ai nấy đều náo nức nhỉ Cokeo ơi, chị ko kịp sang nhà em rồi, tiếc thế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi còn đầy, đợt trc cứ bo bo, giờ có dùng đến đâu Thứ 7 này tôi mang đi cho bà nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh nhỉ chị nhỉ, việc HC của chị Nghé mà nhà mình náo nức cứ như của chính mình ý nhể =)) Đúng là 1 con ngựa vui thì cả tàu đều hớn..ha ha..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay Chili có ở cửa hàng không vậy? nhớ mua cho chị 10 cái khóa 30cm răng 3 nhé lúc nào có nhắn chị qua lấy. Khiếp với tốc độ của Cò keo và cả Chili, C mấy hôm nay cũng mải xem phim giống Huu duy , toàn ỷ lại chưa có khóa nên chẳng chịu may vá gì cả. Chiều thứ 7 đã đi sửa xong máy vs, tình hình là muốn sửa chữa gì nhanh cứ phải ra đấy ngồi không thì không biết lúc nào lấy được máy. Anh Trường cứ hỏi thăm em Linh có khỏe không, máy móc dạo này chạy có ngon không , có cần anh thỉnh thoảng đến bảo dưỡng cho không hihi...