Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhanh nhỉ mẹ Kem sắp đến ngày được ẵm con trai rồi,thích thế.Em và bo_vespa chênh nhau có vài ngày thôi hả?Em và em ấy định nhờ BS Lan phòng cấp cứu làm HSS hả?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chưa đi em ạ, hết tuần này mới đủ 36w cơ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng em thấy Anna cũng khen cô ý nhiệt tình, mà mẹ con em í cũng vuông tròn khỏe mạnh nên em theo lấy hơi luôn, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh thế chắc thws 5-6 gì đó chị mới gọi cô í xem hẹn ngày nào rồi chị bảo em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô Lan đấy nhẹ nhàng lắm em ạ,hồi chị bị sảy năm trước cũng chính là cô ấy khám cho chị đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thì quen chị Hà trên phòng hậu sinh, nhưng hôm chị bị sảy thì chị Hà nhờ chị là bs chính dưới phòng cấp cứu đó làm giúp... Chị ko để ý tên chị ấy. Nhưng chị ấy cũng nhẹ nhàng lắm, khám và làm sạch sẽ cho mình.... Tuy nhiên mình thì đau từ tim đau xuống nên cũng ko để ý gì xung quanh !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ok chị,e cũng đợi thứ 4 này đi sa 4D xem tình trạng bánh nhau tn e canxi độ 3 từ tuần trc r,k biết bạn Gấu đc Bn kg? Mà sao e đi bộ suốt,tối nào cũng bò quanh giường mấy chục vòng mà bạn Gấu vẫn k thèm quay đầu,kiêu qá cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe kể giấc mơ quen quen quá ta, hềnh như do hum trước mẹ con cô đến chệ thấy cảnh chệ chăm HL nên mơ y hệt như t.hế hả ka ka...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay nhà em cũng ăn món này. Nhưng em không phải cuốn, hihihi. EM chỉ ăn thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic vào lội nhà mềnh mệt tóa, tụt hậu mất òy ...... thở đã.... phù..ù.... phù........!!!! @ Bà thông gia: ui trộm vía thía là may quá bà nhá.... con lại được gần mẹ rùi, mềnh thì mong có cảm giác đó mà hem có hu hu... tự kỷ quá đi....... @ Congaixinh: Bà ui theo dõi xem cái cục đó thía lào rùi vào viện khám sớm cho yên tâm bà ạ, mong là nó không sao và tự tịt đi nhể he he... @Nhóc Tin, Mẹ Sửu Sửu: Eo ui nhìn con kiến ghê quá, ngày nào nhà chị cũng mở cửa sổ và cửa ra vào cho thoáng, thui từ giờ cứ tối đến là đóng cửa vậy hic hic... Ah nhân tiện chúc mừng 2 nàng và cả mẹ Nấm Bông nữa đã tìm được con yêu ná, cứ bận bịu với HL nên toàn quên nên chúc mừng các nàng muộn he he.... các mẹ cho dù nghén ngẩm đến mấy cũng cố mà ăn và uống thuốc bổ vì con ná, con khỏe thì sau mềnh mới yên tâm ( chắc mềnh khuyên thừa tóa.... mí đứa bi giừ đã tập 2 mà mềnh mới tập 1 ka ..ka.... ) @ Ạnna: Hic khổ thân 2 mẹ con, ăn được 2 lần 60 sao đủ với con được, anh này cũng lì nhỉ, đói đến mấy cũng nhât quyết đợi mẹ về mới măm à? choáng tóa!!! @ To Mama, em Sâm: em đang định hóng vụ đi thăm mẹ con Xuka, dưng mừ mai bà ngoại lại về nhà tuần sau mới đến... Thế là nhà có mỗi em với chị giúp việc, em đang băn khoăn không bít có nên đi không, nếu đi thì có nên cho HL đi cùng không vì cho em ý ở nhà với chị giúp việc thì không yên tâm lắm hị hị.... dưng mừ em vưỡn mún đú. Trong trường hợp em không đi được thì bác cho em đăng ký gửi quà cho Xuka nhé, em cảm ơn nhìu nhìu ợ Ah nhân tiện em thông báo tềnh hềnh giai nhà iem hum nay đi tiêm chủng , bạn ý được 5,4kg và 58cm ạ.... còi tóa ... dưng mừ mẹ cháu vưỡn vui vì trộm vía anh ý nhanh nhẹn và độ hóng cao phết ạ hi hi... Còn giề nữa hem nhể??? Mẹ cháu quên kí rì cả nhà nhắc nhá.... há há.... đau lưng tóa, đau mông tóa..... đau khắp nơi hu hu... mẹ cháu đi ngả lưng tý đơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí.... mong là các con cùng khỏe mạnh và phát triển tốt, có kết quả tốt ná..... Các con ngoan ở trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng hãy ra cho bố mẹ yên tâm ná.... Bạn Gấu mà hem chịu quay đầu thì mẹ cứ xác định ngày đẹp để đẻ mổ đi thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị ơi trộm vía con nhanh nhẹn là được rồi ah. CHị còn quên chưa ủn mông mấy cô chưa có 2v được 2v. Hihihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tháng này bà oánh chén xong nhiệm vụ chưa? chúc bà 2v nhá chệ Thu minh đau hết cả cơ quan đoàn thể cơ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà đưa HL đi tiêm rùi ah, tui còn chưa cho con đi tiêm đc bà ah, ở đây hôm nay đang có đợt tiêm nhưng mà tui chẳng dám cho con đi tiêm Cũng chưa cưn xem con đc bao nhiu cưn nữa........ Sợ nhất là cho con đi tiêm rùi về con quấy vì con đang ăn ngon ngủ ngoan .... sợ lém ...hic hic Trộm vía là mẹ bế mỏi tay lắm rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ơi tháng này tôi vẫn còn được oánh chén mấy ngày nữa nhé. Cứ gọi là tê lê phê như con dê. Hihihih
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị BesHOai về quê bao lâu hả chị, dạo này em thấy chị ít vào nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí bít ngay là mềnh quên nên phải vào nè..... Mẹ con cháu ụn đít piu piu cho các cô nặng mông lào, cô Hạnh nè, chị thỏ nè.... nặng nhứt là Nhím, Ốc, Zenda với Chóa mèo hu hu.... ủn từ khi mẹ cháu mới bầu bí cháu mà bi giừ cháu 2 tháng roài vưỡn dẫm chân tại chỗ..... hức... tốn bao nhiu calo ụn đít roài Đau hết cả các cơ quan đoàn thể Ôc ơi, đến đấm lưng cho chệ đê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chưa đi nằm hay sao mà còn ngồi đó mà hóng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía chắc con được trên 6 cưn ýnhỉ??? đấy mẹ có sữa thích thế, ngưỡng mộ ghê ý.... thui xác định là ở đó thì chịu khó cho con đi tiêm bà ạ. Tui không bít đứa khác thế nào nhưng trộm vía HL chỉ khóc lúc tiêm thui, dưng mừ đang khóc đến lúc uống ks ngừa Rota thì im thin thít, miệng chép chép bà ạ hi hi.... iu nhắm )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấm lưng cho chị Thu MInh nào. bum bum bum. Chúng em cám ơn công sức ủn mông của chị ná.