Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới K phải đc hạnh phúc bên chồng đâu bà ơi,k bit ngày chủ nhật của các bà thế nào chứ ngày chủ nhật của tôi là phục vụ 3 bố con nha nó,rồi quat tháo thằng anh dỗ dành thằng em.túm lại là mệt,cứ đi học với đi làm hết cho đỡ nhức đầu
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lâu k vào nhà m, nh ng mới quá, chẳng biết ai với ai cả ấy, híc...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà tớ thì chỉ vô tâm, may mà kg gia trưởng, cả 2 tính đó gộp vào chắc tớ bỏ chồng quá
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới đàn ông vốn tính vô tâm mà các mẹ. các mẹ cứ nghĩ cho thoáng, vờ vô tâm lại với mấy lão là mấy lão xoắn lên ngay, hihi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cho mình gia nhập hội với. Mình cũng là ngất sửu và đang "ê sắc" đây, huhuhu. Mong có thêm bạn cùng tuổi để thình thoảng gặp nhau tòn ten tâm sự
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà này chưa chồng a?sướng thế tui chỉ ước đc lựa chọn lại sẽ k lấy chồng sớm,tranh thủ mà tận hưởng cuộc sống độc thân đi bà ạ!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Xin chào cả nhà! cho mình gia nhập hội với! mình cũng mới tham gia diễn đàn, rất mong được giúp đỡ của cả nhà(u)(u)(u)
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lão nhà tớ thì lại kg xoắn đc, đến 3 tuần kg nc lão vẫn bt, còn mình thì lại xoắn,
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới há há há...tui giống bà đó...mệt chết đi đc...tui mất tiếng cũng vì 2 nhóc...haizzz...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lâu rồi không vào thăm nhà mình, dạo này rôm rả chuyện chồng con quá, hot toàn lên đầu trang
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hi hi tks bác nha. Mình ma mới hi vọng học dc nhìu kinh nghiệm hay từ mọi ng.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhà trâu dạo này buôn bán kém quá. Trước đây ngày 20 page là lội tới số luôn. Chắc tại tuổi bọn mình đứa nào cũng dính con nhỏ nên ai cũng bận
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ư tôi đây. Nhìn có thảm ko? Cả tôi và Bông đều bị tử hình rồi đó
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hê nhô của nhà, chúc cả nhà mình buôn may bán đắt nhiều order dạo này hàng họ ế ẩm quá
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chúc cả nhà đếm xiền mỏi tay...còn tui thì đag thu hồi vốn mấy bà ah...chắc k bán nữa...haizzz....
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Trời ơi, bà nói gì khiếp thế??? vậy Bông bjo ở đâu thế bà??????????? hức hức... bạn tôi...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới helu cả nhà, lâu lắm mới vào nhà, có ai đứng ra xây nhà mới ko nhỉ