Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Cám ơn các bác vào trông nhà cho cháu Mẹ cháu để nhà cửa của cháu mọc rêu rồi
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Dạo này lâu lắm mới thấy mẹ Bill vào trang trí nhà cửa cho con này... Mẹ mải công việc quá cơ.
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu E mặc áo mới! 10 tháng mà mặc áo size 24 tháng nè
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Mẹ cháu đang sửa nhà cho cháu nha Sửa mãi cho thiên hạ mà nhà cửa cháu xập xệ quá
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu cháu nhà e xinh zai thế nhìn kết quá đi mất ui
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Mời các mẹ ghé thăm nhà mới của Bill Mẹ cháu vừa trang hoàng lại đấy
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Anh Bill ui em ngắm rùi nhà đẹp 1ua1 cơ cái hionnh này mấy tháng mà anh đeo khẩu trang rùi mẹ em cũng mún đeo cho em nè
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Lúc ý anh khoảng 8m e ạh E đeo đi cho nó quen, ko lớn lớn rồi mới đeo là e sẽ giật ra đấy Có khi vừa thấy mẹ giơ khẩu trang ra là hét ầm lên rồi 0oo Anh bgiờ rình lúc nào mẹ a ko để ý là a cũng giật ra, còn trong tầm mắt mẹ anh thì anh ko dám đâu Mẹ a đánh vào tay
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Trong 1 ngôi nhà nhỏ có ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối có người gõ cửa. – Ai đấy?, – đứa cháu hỏi. – Tôi là giàu có – người gõ cửa trả lời. – Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, – đứa cháu hỏi ông. – Không – ông già trả lời – ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. – Tôi là hạnh phúc, – làm ơn cho tôi vào nhà. Ông già bảo đứa cháu: – Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa. – Ai đấy?, – đứa cháu hỏi. – Tôi là phụ nữ. Đứa cháu nói với ông: – Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông. Ông già bảo đứa cháu: – Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có. Chúng ta hãy chúc những người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, những người mang lại cho ta hạnh phúc, tình yêu và giàu có! Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị em chúng ta haha!artymanartymanartymanartymanartyman:
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Bill ơi ăn ngoan chóng lớn nha, các mẹ ở lcm lun theo dõi con từng phút từng phút trưởng thành nè, hun trộm bill cái :X
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu hôm nào e gửi hình bé nhà e nhờ bác làm hộ cho bé nhà e chị nhé,,,nhìn bé nhà chị đáng yêu quá,,
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Cám ơn các bác Sắp sinh nhật cháu rồi đấy ạh 10/11
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu trong be nay chac ngich ngom lam day, iu qua
Ðề: ♫—BÉ BILL CLINTON—♫ mời các cô các chú ghé chơi nhà cháu Bé Bill dễ thương quá, mẹ bé cũng giỏi trang trí nhà cửa nữa \\/