Ngày mai thứ tư ko biết chị có ra được ko vì sếp về nước rồi nên khó ra ngoài hơn. Còn dụ tổ chức SN chung sao rồi? Chắc để đến lúc ọp rồi làm luôn hả?
em cũng không biết, chị hỏi tina xem sao, tổ chức vào cn thì chị chở em đi nha, chứ các ngày khác em bó tay
Làm chủ nhật thôi chứ mấy ngày kia chắc ko được đâu. Mà bữa trước chị có ý kiến rồi đó: mỗi người chuẩn bị một món quà rồi ưu tiên cho những người sinh nhật trong tháng bốc trước ( ai cũng được tặng quà hết ) còn dư lại mình sẽ làm thêm số ( có số được quà, có số ko được ) để mọi người tham dự ai cũng được bốc hết cho vui vẻ. Ai hên thì có thể được 2 món quà còn ko thì cũng vui cả làng hén.
hihi...em Cát Tường ạ. sinh năm 84. chưa chồng con gì hết. ava này là cháu gái em,đang ở quê Đà nẵng,nhớ quá nên lấy làm ava thui. mấy chị dễ sương quá em lên đây học hỏi tùm lum thui,kk có chuyên môn buôn bán gì ạ. Nghề em là thiết kế,kiến trúc sư trẻ ạ. vậy đủ thông tin chưa k biết nữa. để em rảnh thì ngồi đọc thông tin của mấy chị 8 theo cho nó đỡ loãng @cua hang do do : chị ở đoạn nào ạ?
hehhehhehe, hội mình cũng có người độc thân đó em, em cứ vào có gì c6àn thì cứ chia sẻ, mọi người giúp được gì thì giúp
chao nguoi mau dep gai, bua gio chi chua lay thau nua, lu bu qua, hinh nhu tina chua qua nha em lay phai ko? chi dang thich bo noi ghe, chac la mua bo noi cho me chi luon qua,
lúc kg đủ tiền thì mình đi dạng ba lô đó khôngbiet ... tiết kiệm tối đa, ngủ phòng tập thể ... đông vui mà đỡ hao hihihi các mẹ có em bé rùi thì đi như vậy rất khó
Chị cũng mua rùi, 4 bộ ... mà nghe nói mẹ cúnbeo còn mua tới mấy chục bộ đó ... thích lắm ... mua để dành làm ... của để dành hahahaha