Thông tin: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Cunglinh, 6/8/2012.

  1. meyeukubi

    meyeukubi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    vâng c ạ... 2t mới mổ đc. giờ dùng thuốc ch đỗ đau thui.huu e mệt mỏi quá.. dạo này thấy căng thẳng dã man
     
    Đang tải...


  2. baochipbi

    baochipbi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    1,404
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    mẹ nó ơi máy xay cầm tay mua loại gì dễ dùng ạ?
     
  3. baochipbi

    baochipbi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    1,404
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bi lại bị hả em? sao hôm trước thấy e bảo vào nhi mổ rồi mà?
     
  4. baochipbi

    baochipbi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    1,404
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    các mẹ hay hấp rau bằng cách nào ạ? cho e xin kinh nghiệm với!
     
  5. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Hehe, chị mấy hnay toàn cho Sao ăn cả miếng to, 2 hôm ko cho ăn cháo rồi, cho ăn mỳ gạo với lại mì pasta (cái mì nhỏ tý tý ý, bán trong siêu thị), trộm vía ăn giỏi hơn là cháo, cháo ăn còn lè lên lè xuống, cho ăn mỳ thì miếng nào nuốt miếng đó. Hnay lại cho ăn cháo với canh cải nấu cá rô và cá rô phi rán, hihi, chị cho ăn nguyên hạt lâu rồi, nhưng mà bạn ý ko thèm nhằn bánh mì như Mon đâu, bạn ý toàn cắn cắn rồi vứt đi, hix, chán
     
  6. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Các bạn ấy giỏi nhỉ, HD nhà em chẳng ăn dc mới buồn lòng chứ ạ, huhu
     
  7. me thanh mai

    me thanh mai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    3,133
    Đã được thích:
    731
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Ủi, bạn Sao này giỏi nhỉ. Con em Vân ăn bột à, bà ngoại nhất Đinh ăn theo VN chứ ko theo Nhật. Hic,
     
  8. hangptt2711

    hangptt2711 Đồ Handmade độc đáo

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    4,407
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    nhà chị hơn 7 tháng mà ăn bột ko thích. bà ngoại lại chiêu nước cơm. hic. tuần sau lại cho vào quy củ mới được
     
  9. hangptt2711

    hangptt2711 Đồ Handmade độc đáo

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    4,407
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    c dùng braun. mua 1,6tr. hic... hôm rồi rửa ko cẩn thận do vội bị nó xí vô. hic... thành thương binh rồi
     
  10. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bạn Sao chỉ thich ăn cá, ko thích ăn thịt lắm, hôm nọ xay thịt bò xào với cà chua, trộn với mì, hehe, bạn ý ăn tốt miếng mì dài 2cm
    Bạn ý ăn đc miếng cá to bằng đầu ngón tay út, nhưng chưa dám cho ăn thịt.
     
  11. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn


    Sao nhà chị được 7 tháng mấy ngày rồi chị nhỉ,
     
  12. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bà cứ cho gặm miếng nhỏ 1, như ngồi ăn cơm thì nhét cho nó cọng rau cho nó vừa ăn vừa nghịch, trớ thì dọn, bình tĩnh, không kêu hét, không thì bà mua bánh ăn dặm cho nó gặm, không trớ được đâu vì cho vào là tan luôn mà. Tôi cho nhai cả bánh mì, bánh quy, ...
    bạn nấu cháo rồi ăn mấy hôm cũng được mà, có vấn đề gì đâu, cứ nhét tủ lạnh thôi, khi nào ăn thì lôi ra nấu. Mình nấu rau rồi xay cùng cháo cho ăn luôn, thịt cũng thế. Mỗi lần mình cứ làm lưng bát, ăn đến lúc nào giãy thì dừng
    mình mua braun M500 plus
     
  13. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Với tôi thì ko vấn đề, nhưng bà và bố nó thì cứ nghĩ trẻ con ko làm dc, tôi bảo con ăn dc, các bạn bằng tuổi ăn dc hết rồi đấy con mình giờ còn ăn bộtk
     
  14. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
  15. cucmebi

    cucmebi Vợ của chồng + mẹ của Bi

    Tham gia:
    22/10/2010
    Bài viết:
    2,732
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Hikk, ko có FB, tối về ngắm Mon ăn bánh bao sau vậy. Bánh ăn dặm loại nào ngon nhỉ? Em đú cho Bi phát.

    @ Dầu ăn chọn loại nào cả nhà nhỉ? Em ko lội đc topic, hik. Nhớ có lần nói rồi mà quên :(
     
  16. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Con ăn được gì cứ cho ăn chị à, không nhất thiết phải là cháo đâu, chiều nay em cho ăn thịt bò rong biển đây, xem tình hình thế nào
    mua đồ đắt thế chị, em mua máy mới 100% mà giá có 2/3 thôi, may thế chứ lại. Hôm trước bà ngoại rửa nước vào đầu xay (rớt vào thôi) thế mà sợ tái mặt vì em bảo không được rửa vào không sẽ hỏng, he eh...
    Mon lại không thích ăn cá chị à, trứng, thịt bò, gà, lợn,... thì xơi hết, cá còn ăn được chứ thịt bằng đầu ngón tay út thì hơi nan giải chị à, khó nuốt lắm với tình trạng chưa có răng.
     
  17. cucmebi

    cucmebi Vợ của chồng + mẹ của Bi

    Tham gia:
    22/10/2010
    Bài viết:
    2,732
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Trưa nay con ăn hết 2/3 bát ăn cơm bột, cơ mà em xay hơi quá tay với hơi nhìu nước nên lại nhuyễn mịn loãng :( Thịt em chả biết ngần nào là vừa, em băm ra xong lấy 1 viên tròn tròn cho vào nấu :|
     
  18. hangptt2711

    hangptt2711 Đồ Handmade độc đáo

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    4,407
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    mua của chị nguyệt braun đấy. sao cô mua rẻ thế
    hihi... bờm mọc 1 cái răng và ngồi được rồi nhé. vèo cái vào một ngày đẹp giời thấy con ngồi. he he... sướng nhưng tức vì con lười ăn. hic....
     
  19. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Dầu Extra Virgin Olive Oil LUNGAVITA 500ml ( thấy bảo loại này dùng tốt nhất đấy, tôi đang dùng loại này)
    Bánh thì tôi ko nhớ vì chưa mua
     
    cucmebi thích bài này.
  20. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    hạt dẻ nhà em cũng ngồi dc 10 hôm rồi thì phải ạ, hôm mới đầu ngồi còn đổ ra, phải cho gối 4 xung quang ko sợ đập đầu xuống giường nhưng tầm 1 tuần lại đây thì ngon ơ rồi chị ạ,
    Trộm vía HD ăn dc chị ạ, tối qua 8h bố pha cho 150ml mà làm 1 hơi còn 40ml em choáng quá cho nghỉ tý mà rối lên, lại tiếp tục cho hết luôn, bật ca nhạc thế là ngủ đến 6h sáng hihi,
     

Chia sẻ trang này