Nhớ lại ngày Bạn gặp người yêu/vợ/chồng bạn như thế nào?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi viola16309, 3/11/2009.

  1. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Em và xã nhà em gặp nhau thế nào hả? Các bác có biết không ah. Đó là 1 ngày đầu tiên em đi làm. Bước vào cổng công ty thì va đến rầm 1 cái vào người xã nhà em( vì buổi đầu tiên đi muộn nên chạy vội). Em cuống cuồng xin lỗi nhưng lão ta ko đáp lại câu j. Lúc đó vội nên e ko để ý. Lúc sau gặp lại lão ta thì ôi thôi lão chính là sếp của em ah. Từ những ngày sau đó tuy em làm việc rất chăm chỉ và nghe lời lão ta sai khiến nhưng trong lòng thì ấm ức lắm. Em nhủ thầm trong bụng" cứ tưởng mình là ai chứ, xấu trai lại còn kiêu". Cứ như thế khoảng nửa năm sau lão ta chuyển công tác xuống chi nhánh. Em sung sướng quá. Nhưng sau đó vẫn phải liên lạc với lão hàng ngày vì em làm kế toán luôn phải gọi điện thoại cho lão để hỏi xem tình hình hàng hoá dưới chi nhánh của lão và báo cho lão tình hình hàng hoá trên công ty. Sau đó lão lại chuyển chi nhánh khác và em ko phải liên lạc với lão nữa. Nhưng sau đó lại thấy nhớ nhớ...rồi những lần công ty liên hoan gặp gỡ giao lưu giữa các chi nhánh và em lại gặp lão...sau đó cả hai cứ thỉnh thoảng lại kiếm cớ công việc gọi điện thoại cho nhau rồi yêu nhau lúc nào ko hay... Túm lại đến bây giờ thỉnh thoảng ngồi nhắc lại chuyện cũ em cứ trêu xã nhà em là" ngày xưa sao mình ghét thế ko biết nhìn cái mặt cứ lầm lì, lạnh lùng. Thì lão bảo em là" " ngày xưa gặp cũng ghét vì cứ nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh chẳng biết có làm được cái việc j không" . Sếp mắng thì nhăn nhở...hehe thế đấy ah. Bọn em ngày đầu gặp nhau ghét nhau lắm... rồi mà lại nên vợ nên chồng đấy ah.
     
    Đang tải...


  2. MOONKIDS

    MOONKIDS Rain Check

    Tham gia:
    10/1/2008
    Bài viết:
    1,041
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    123
    Lần đầu mình gặp ax từ lâu lắm rồi,mình bảo " trông anh này đa tình ai làm người yêu a này khổ phải biết - k phải mẫu người của mình " Lúc ấy mình đang yêu a khác.k ngờ mấy năm sau gặp lại(3-4 năm) mình chả nhận ra chính là anh chàng ngày xưa mình găp 1 lần lúc yêu rồi mới nhớ ra..hic..hic may mà yêu mình rồi gã này thay đổi đấy.
     
    viola16309 thích bài này.
  3. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hé hé, chuyện tình yêu của bà gần giống của tôi. Đại loại cũng là đồng nghiệp, lúc đầu nhìn nhau cũng ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải, nghĩ bụng "ở ngoài đường thì chết với bà" Thế rồi chả hiểu yêu từ lúc nào. Nhoằng phát đã cưới, rồi có Vừng, giờ lại đang bầu bì tập 2. Đúng là duyên số
     
    viola16309 thích bài này.
  4. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Mình và bà thông gia có rất nhiều điểm giống nhau nhỉ?Từ chuyện tình iu đến chuyện vợ chồng lại đến sở thích đồ thể thao nữa chứ lị...Chúc tình bạn ol của 2 đứa mãi bền lâu nhỉ?( Sorry em spam tí ah)
     
    viola16309 thích bài này.
  5. viola16309

    viola16309 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Khi yêu nhau, xã nhà em có chơi thân với 1 anh xem tử vi hơi bị cao tay, anh ấy ko dám xem vì số của em và xã khắc nhau kinh khủng, em buồn lắm, còn xã thì mặt đần ra, chẳng nói năng gì. Thấy ngứa mắt, em nhắn tin kiểu: nếu anh thấy em ko hợp với anh thì chia tay việc gì phải căng thẳng thế...". Về nhà em hành lão 1 trận vì tức, mình ko tức thì thôi chứ hắn lại dám tức với mình. Ai ngờ hôm sau xã tâm sự rằng: đọc mấy quyển sách của anh bạn và theo như tất cả trong sách thì 10 phần thì xấu đến 9 phần rồi, anh thức suốt đêm qua ko ngủ chỉ sợ lấy anh, em khổ. Anh thì anh đánh đổi mọi thứ để lấy em, khổ anh cũng chịu được, miễn là anh có em!!!!
    Nghe xong mà em khóc nhè, thương xã ghê cơ. hì hì
    Nói xong em lại thấy bồi hồi...:rolleyes:
     
  6. viola16309

    viola16309 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm này là tròn 1 năm vợ chồng em gặp nhau các Bác ạ!
    19/11/2008...19/11/2009 hì hì em đang hạnh phúc lắm!:p:p
     
    Sửa lần cuối: 30/11/2009
    trieu.thiennhi thích bài này.
  7. dore

    dore Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    63
    Chúc mừng hai vợ chồng bạn nhé! Nhìn lại, hóa ra tụi mình đã lấy nhau được 3 năm rồi đấy. Nhanh thật, vậy mà cứ ngỡ mới thôi.
     
    viola16309 thích bài này.
  8. mekanguru

    mekanguru Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/10/2008
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    chúc mừng nhà bạn nhé, thảo nào mở topic tình yêu.
    Nhà mình chuẩn bị kỷ niệm 5 năm lấy nhau và 10 năm quen nhau. Lần đầu gặp nhau của nhà mình, bọn mình theo Đoàn thanh niên đi nghỉ mát. lão để ý mình từ lâu rồi. lão đeò mình bằng xe máy từ HN đến Sầm sơn, mà mình đâu biết mặt, ngồi sau mà. Đến nơi thấy anh giai tung tăng xách đồ vào phòng hộ mình lại ngây thơ hỏi: nãy giờ anh đèo em à? Xem có đau khổ ko. Đi chơi cùng mấy chị em thì mình tưởng lão cưa chị cùng phòng vì chị ý vừa xinh vừa hiền, ra sức ủng hộ. Mãi mới biết. Xấu hổ quá.
     
    viola16309 thích bài này.
  9. viola16309

    viola16309 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    hi hi em cảm ơn Mẹ Mekangguru và mẹ Dore thật nhiều nhé! :)
     
  10. Su*yeu

    Su*yeu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/6/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    topic nay hay qua ma hnay moi vao.vo chong e co le cung do duyen phan.hai vo chong e hoc cung truong cap 3 dua lop tren dua lop duoi cha biet j nhau.hoi y tre con xi xon hay di chat chit nua chu.cha biet sao chong e lai biet nick chat cua e.vao nc lam quen e kieu cha them lam quen.roi hoc het lop 10 e chuyen truong khac ma chong e thay e kieu qua ko nc nen cung cha them lam quen qua mang nua.bang di 1 thoi gian tot ngiep cap 3 e vao cao dang hoc,chong e di bo doi.rui xuat ngu ve duoc 2 thang hday e vao nick chat tu nhien nhay vao nc lai.hom day e cung buon buon cha co tro j nc thay hop the la luyen thuyen buon ban suot.ma nhat dinh chi ban voi toi chu cha goi la anh e j ca.roi chong e ru di uong nuoc cha di so bi lua,lua dao qua mang nhieu lam vo van bi ban sang trung quoc ngay ^_^.roi cu chat voi nhau dc 1 thang ngay nao cung ru e di choi nhung cha bao gio e nhan loi.hoi ay dung vao dip nghi he nen e di lam them nua.toi hom linh luong dung t7 toi o nha buon qua e noi hung ru chong e di xem phim.den luc vao mua ve cu phi vao tra tien bao dua nao ru di thi dua day tra.ma chong e ko chiu.vao xem phim thi e cu vo tu xem ma ko biet co 1 nguoi ca buoi cha xem j het cu theo doi minh.het gio phim di ve den nha e tu nhien rut ra hop qua roi chao di mat.1 luc sau dt cho e bao a chuan bi hop qua san neu e la nguoi nhu anh tuong tuong thi anh se tang e con neu ko anh mang ve...ten ten ten yeu nhau 4 thang thi cuoi.cung buon cuoi,cuoi nhanh qua moi ng tuong e co bau truoc ai cung noi ra noi vao.ke minh quang minh chinh dai so j.the la e hoc het nam cuoi cao dang moi co baby gio duoc 9thang roi.ma con cai nay nua cha co j yeu nhau roi cuoi bo me chong nuoi di hoc hehe.gio thi vo chong e co viec lam ca roi.'
    chuyen hoi lung cung vi minh ko co nang khieu ke chuyen nghi ra j ke lai cac me thong cam nhe
     
    viola16309 thích bài này.
  11. dore

    dore Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    63
    Mấy mẹ nhà mình ơi, mải buôn bán chát chít. Mẹ nào có con rồi thì qua Chủ đề Ảnh đẹp của bé gửi ảnh tham dự đi không thì hết lượt bây giờ. Em gửi link cho các mẹ nhé!
    http://www.lamchame.com/forum/forumdisplay.php?f=99
     
    viola16309 thích bài này.
  12. viola16309

    viola16309 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Em nhớ ngày đám hỏi của VC em, gia đình em ở miền trung mà, nên họ hàng nhà anh phải đi từ HN vào, lúc đón dâu, em khóc nức nở (he he buồn cười quá, tự dưng thấy mẹ, thấy chị gái khóc nhè vậy là em cũng tu tu...:D), anh ấy ngồi bên em, ôm hôn em vào lòng, vuốt vuốt. Hì hì lúc đó thấy ấm áp hẳn.

    Em đọc được đâu đó câu nói đại ý: Thời gian ko quay lại với con người, chỉ có con người quay về với thờì gian. Em thấy thật là đúng. Có những khoảnh khắc người ta ko bao giờ quên được. Có những yêu thương ở mãi trong lòng.
    Nói đến đây lại thấy nhớ XXX nhà em quá! :rolleyes:
     
  13. haik24

    haik24 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Quả thật, cuộc đời có nhiều điều khó nói. Mình và BX mình học chung trường từ cấp 3, nhỏ học dưới mình 1 lớp, lớp mình chơi với lớp nhỏ cũng thân. Cả lớp mình biết nhỏ, riêng mình chả biết. Vậy mà vài năm sau tự dưng gặp lại, cãi nhau hằng ngày, thế là quen, và bây giờ lòi ra 1 con thiên nga bụ bẵm cũng 3 tuổi. Nhiều lúc cảm ơn duyên số cho mình với BX mình gắn bó được với nhau, người đã đồng cam cộng khổ với mình bao nhiêu năm trời. Bây giờ có cho mình vàng khối mình cũng không chọn lại... hehheee
     
    viola16309 thích bài này.
  14. conlasomot2610

    conlasomot2610 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Chủ đề hay quá. Cám ơn chủ topic nha. Mình lấy chồng gần 4 năm rồi,giờ có 1 công chứa đáng yêu, vui có, buồn có, chán nản có, mệt mõi cũng có...nhưng mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc vc gặp nhau, mình lại cho đó là duyên nợ nên cần cố gắng nhiều hơn..
    Hôm đó là thứ 2 ngày 22/3/2004 (chắc chỉ có mình còn nhớ mà thôi)tự nhiên thấy buồn quá mình trốn học AV dt cho mấy đứa bạn thân (5 đứa con gái chơi rất thân)đi...."nhậu" hihihihi...(đừng hiểu lầm nha...đi ăn...nhưng vì đó là quán nhậu... tụi bạn mình cũng có thể uống được chút bia...mình có thể uống đc 2 chai bia...)Bàn của tụi mình ngồi kế bàn AX toàn là nam. Một bàn toàn là con gái mà lại uống bia nữa chắc chắn sẽ có nhiều người để ý đến, có vài anh bên bàn A.x sang mời mình uống (trong đó ko có a.x mình ) (mình cũng ko biết tại sao nữa, vì trong nhóm mình là người uống dỡ nhất, có điều mình uống vô mặt mình sẽ đỏ lên, sau này nghe a.x nói là nhìn em lúc đó " rất năng động và dễ thương lắm..."hehehhe ko biết có thiệt ko nữa) mình ko có uống nhưng có 1 đứa bạn đưa ra yêu cầu là " muốn làm quen bạn em thì anh phải uống 100% với từng đứa trong bàn (nhỏ bạn mình uống rất cừ)"lúc đó a.x mình chỉ nhìn mình cười mà thôi (chỉ nhìn thôi chưa có qua, có lẽ mình chết vì ánh mắt đó), sau đó bạn của a.x mình phải lần lượt uống hết 5 ly bia 100% rồi mới được nói chuyện, hỏi tên số dt...rồi ai lại về bàn nấy...Tụi bạn mình nói với mình là có người đang nhìn mày cười hoài mà chắc sợ nên ko dám qua (là a.x mình bây giờ), mình cũng biết điều đó...lúc đó nói thật là mình cũng thấy bối rối vì ánh mắt đó...Và cuối cùng thì a.x mình cũng qua...nhưng a.x mình nói ngay " có lẽ anh ko thực hiện được yêu cầu của mấy đứa, bởi vì anh uống dỡ lắm, nhưng thật lòng anh rất muốn làm quen với bạn của em..."sau đó thì cũng là những lời xã giao thông thường vui vẽ...Vậy mà mấy ngày sau từ ngày ấy mình ko thấy anh ấy dt cho mình lần nào,mình nói thật lúc đó tính tình của mình cũng sôi nổi, thích cái gì mới mẽ...thấy anh ko săn đón như những người con trai khác nên mình cũng có chút hứng thú tìm hiểu...nhưng mình cũng ko bao giờ đt trước...Vậy mà đúng 1 tuần sau, cũng vào ngày thứ 2 anh đt cho mình nói là "ngày này tuần trước anh còn đang năn nĩ bạn em cho anh làm quen với em đó, em nhớ ko?mình đi uống cafe em nha"...và cứ thế...cứ thế..tụi mình làm bạn với nhau vài tháng thì yêu nhau luôn, yêu được hơn 2 năm thì đám cưới... 4 năm sau mới có baby...Lúc mình đám cưới mấy đứa bạn thân khác biết chuyện mà ko tin mình với a.x mình có thể quen nhau như vậy.Mà nghĩ cũng là duyên nợ thật, a.x mình ở Q3 làm việc ở Q3, tự nhiên mấy người bạn nổi hứng rủ nhau qua Q7 nhậu....vậy là gặp mình....Mỗi lần nhớ lại tự nhiên thấy vui vui....
     
    viola16309 thích bài này.
  15. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    đánh dấu mai đọc tiếp, thích hóng hớt chuyện tình iu mừ.hihi
     
    viola16309 thích bài này.
  16. nhanhlanrung

    nhanhlanrung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hóng hớt tý oánh dấu tý hết giờ làm việc sem lại!!!!!!!!
     
    viola16309 thích bài này.
  17. ngonaput

    ngonaput Thành viên mới

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Anh lày sinh năm bao nhiu mà ngôn ngữ xì tin thế ợ? Iêm đọc muốn trẹo cả lưỡi luôn .:rolleyes:
     
    viola16309 thích bài này.
  18. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ngày đầu gặp trông chồng mình yêu ko chịu được muốn cắn cho 1 cái. Giờ thì muốn đấm cho 1 phát:confused:
     
  19. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Em oánh dấu cái chia sẻ này của bác, thích à nha, hiếm có người đàn ông nào nói ra được những lời này, em mà là vợ bác là em thấy ấm áp lắm đấy, huhu chồng em cũng nói nhưng em nghe cứ thấy nó điêu điêu, Chúc gia đình bác hạnh phúc
     
    viola16309 thích bài này.
  20. jowgow

    jowgow Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,744
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    đọc tâm sự của các mẹ toét cả mắt rồi, giờ không viết gì được nữa, hì hì,
    Hẹn mai nhé
     
    viola16309 thích bài này.

Chia sẻ trang này