Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật - Đã thêm ảnh Gái còi bé bỏng nhé các cô Con trai giống Bố, con gái giống mẹ, điểm 10 cho chất lượng đấy chị ạ. Chúc gd chị luôn hp, các con luôn ngoan, shop luôn đông khách.
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn em. Hì hì, đó là món quà quý giá nhất mà cuộc sống diệu kỳ đã ban tặng cho chị đấy...
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Từ ngày Mẹ Ong thi hoa hậu Mít là em ấn tượng lắm . hihihi)). Cả nhà đều xinh, bố mẹ xinh thế con ko xinh mới lạ đấy ). Đáng iu quá :X
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hì hì, cảm ơn em nhé. Có vẻ sau cuộc thi HH Mít này chị đắt hàng hơn đây. Đang băn khoăn quá, k biết có nên tham gia Hội chợ Noel nữa k nè?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật - Đã thêm ảnh Gái còi bé bỏng nhé các cô Cảm ơi em nhiều nhé. Lời chúc của em đầy đủ quá, toàn những điều chị mong mỏi. Hi hi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Luôn đi chị ). Hết gian hàng nhanh lắm , em canh mãi mới đc lần đầu tham gia hội chợ này
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Ừ, chị vừa đăng ký nhưng vào lập lệnh ck thì mới nhớ ra đt quên ở cq, chán quá, em lần đầu tham gia à?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Lúc đầu chị cũng định k tham gia, vì mới đi HC Trung thu Đĩa à. Nhưng thấy mọi người háo hức quá, lại đi tí cho vui, hi hi. Em ra HN có đúng dịp HC k thế?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật chị ong mật ơi đăng kí tham gia HC có phức tạp ko ạ,vì e đang có y định tham gia lần này mà chưa rõ như nào
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật K, dễ ý mà em, miễn là em có topic bán hàng trước 2 tuần tính đến ngày đăng ký là đc em à. Em vào Box Hội chợi Noel 2012 đi, trong ấy có hướng dẫn chi tiết lắm. Đăng ký nhanh kẻo hết gian hàng nhé
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Trong 1 ngôi nhà nhỏ có ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối có người gõ cửa. – Ai đấy?, – đứa cháu hỏi. – Tôi là giàu có – người gõ cửa trả lời. – Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, – đứa cháu hỏi ông. – Không – ông già trả lời – ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. – Tôi là hạnh phúc, – làm ơn cho tôi vào nhà. Ông già bảo đứa cháu: – Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa. – Ai đấy?, – đứa cháu hỏi. – Tôi là phụ nữ. Đứa cháu nói với ông: – Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông. Ông già bảo đứa cháu: – Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có. Chúng ta hãy chúc những người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, những người mang lại cho ta hạnh phúc, tình yêu và giàu có! Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị em chúng ta haha!artymanartymanartymanartymanartyman:
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Câu chuyện của mẹ Đĩa hay và ý nghĩa quá. Cảm ơn em và chúng ta tự hào đc sinh ra là phụ nữ nhỉ. Chúc em mãi giữ đc ngọn lửa yêu thương nồng ấm, sưởi ấm cho cả gđ nhỏ thân yêu nhé
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Sao dạo này bị lỗi ý em ạ. Lúc xem đc lúc k, thường là chị cũng k vào xem đc, có lẽ phải vào tải ảnh lại mới đc. Cảm ơn em đã ghé thăm nhé
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Ơ, mẹ nó vẫn xem đc hình ở trang 1 ạ? cHÍNH MÌNH LẠI K XEM ĐC NÈ, THẾ LÀ THẾ NÀO NHỞ/
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật lând 2 em vào thăm ong mât mà vẫn chưa xem được ảnh chị ạ,nhưng ai cũng khen bé dễ thương,e thấy tiếc qua.Mong là quá tam 3 bận.Lần 3 e vào sẽ xem đượcảnh của bé nhà chị nhé