Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa Đoạn tâm đắc của mẹ nó em đọc thấy tâm đắc thế, để em copy về dùng. Đúng như lời mẹ nó nói, muốn để dành được 100 triệu thì bắt đầu từ 10 ngàn một, kiên nhẫn là có ngày để dành được thôi. Ngoài ra nếu vay tiền mà giúp mình có thêm động lực thì cũng nên vay ạ, tùy vào tình hình từng người. Mời các mẹ dùng thử website quản lý chi tiêu & thu chi gia đình, dự đoán dòng tiền để tiết kiệm đầu tư do chồng em làm @};-
Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa Hic. Hình như các c k shopping mua sắm cho bản thân và gia đình ạh?
Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa Đúng là trong gia đình phụ nữ là người vun vén. Nếu biết cách chi tiêu và tiết kiệm thì mới có được. Chứ cứ được đồng nào tiêu đồng đó thì có làm ra nhiều cũng hết. Tớ có 2 con, con lớn gần 4tuổi đi học trường tư thục, con nhỏ hơn 8 tháng, nhà đi thuê, mẹ chồng lên trông con cho mà mỗi tháng mình cũng chỉ tiêu hết khoảng 10M-15M mà mình vẫn thấy cuộc sống thoải mái. Vậy mà có mẹ tu nhập 43M vẫn còn sống trong sợ hãi. Nhận làm mới và sửa chữa cửa cuốn, cửa Thủy lực... Mobile: 0935.496.568
Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Tiền đi chợ mỗi tháng nhà em tính cả khoản này khoản nọ cũng mất nghót nghét gần 20 triệu/ tháng/ 3 người. Mà đấy là chỉ có 3 người thôi, chứ nhà có thêm 3 thành viên nữa chắc lên 40 triệu tiền ăn mất. Chào chị Đỗ Lan Anh – tác giả tâm sự “Mỗi ngày các mẹ đi chợ hết mấy tiền?”. Em năm nay 25 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Thế nhưng khi đọc bài của chị, bản thân em cũng rất khâm phục với cách chi tiêu của chị đấy. Bởi vì đúng như một bạn độc giả nào đó ở phía dưới đã comment, tiền ăn mỗi ngày nhà chị hết 200.000đ/3 người/ngày thì thuộc hạng khó khăn ở thành phố rồi. Ăn uống hà tiện như vậy vì em tin cả 3 thành viên nhà chị sẽ ăn không đủ chất mất. Từ đó sẽ gây ra bệnh suy dinh dưỡng, kém thông minh, không có sức đế kháng hoặc sức khỏe để học hành, làm việc. Ở đây, cũng như độc giả ấy, em không bàn tới chuyện ăn chay hay ăn kiêng nhé. Hầu như tiền lương của em 4 triệu chẳng đủ cho 2 ngày cuối tuần đi chợ cho gia đình. Cả nhà ăn sáng rẻ rách cũng mất đứt 100k rồi. Rồi buổi trưa của 3 người cũng mất khoảng 150k. Bữa tối lại mất đúng ngần ấy tiền nữa. Nhà em cũng chỉ có 3 người gồm bố mẹ và em. Cả ba người nhà em đều trong độ tuổi lao động và kiếm ra tiền hàng tháng. Thế nhưng, vẫn có nhiều lúc em thấy bố mẹ em phải kêu ca về chi tiêu cho tiền đi chợ mỗi ngày. Mà thú thực, 2 ngày cuối tuần ở nhà em vẫn nhận đi chợ thay mẹ, em cũng thấy sốt ruột lây. Hầu như tiền lương của em 4 triệu chẳng đủ cho 2 ngày cuối tuần đi chợ cho gia đình. Cả nhà ăn sáng rẻ rách cũng mất đứt 100k rồi. Rồi buổi trưa của 3 người cũng mất khoảng 150k. Bữa tối lại mất đúng ngần ấy tiền nữa. Tất nhiên là số tiền 400k tiền ăn/ ngày ấy đã bao gồm cả bánh trái, hoa quả, sữa chua… Nói chung, tính ra tiền ăn của 3 người lớn trong gia đình mỗi ngày cũng mất ít nhất khoảng 12 triệu/tháng/ 3 người. Em nói là ít nhất đấy. Bởi vì gia đình em cũng khá tiết kiệm. Mẹ em bảo cả nhà em chỉ đang ăn đủ chất thôi chứ chưa phải là ăn sang đâu nhé. Tháng nào mà cả nhà hứng lên hay sinh nhật ai đó hoặc có sự kiện gì mà đi ăn nhà hàng thì còn tốn nữa. Lúc này thì 15 triệu tiền ăn/ tháng cũng đi tong luôn. Thỉnh thoảng nhà em có bà nội (bà ở nhà bác em), mẹ em cũng hay mua biếu bà. Khi thì cân thịt bò Mỹ giá 800.000 đồng/cân, khi thì biếu bà thịt gà Brazil với giá 500.000 đồng/cân. Lúc lại cân khoai tây Hà Lan: 400.000 đồng/cân hay nấm Hàn Quốc: 500.000 đồng/hộp 50gr… Thỉnh thoảng nhà em có bà nội (bà ở nhà bác em), mẹ em cũng hay mua biếu bà. Khi thì cân thịt bò Mỹ giá 800.000 đồng/cân, khi thì biếu bà thịt gà Brazil với giá 500.000 đồng/cân. Lúc lại cân khoai tây Hà Lan: 400.000 đồng/cân hay nấm Hàn Quốc: 500.000 đồng/hộp 50gr… Đôi khi, mẹ cũng mua các loại quả biếu bà nữa. Chẳng hạn như 1 kg táo Úc mẹ em đã mua 300.000 đồng/cân, nho Mỹ: 400.000 đồng/cân, cam Hồng Kông: 350.000 đồng/cân. Nhẩm tính một tháng 4 lần biếu bà như thế mẹ em đã mất thêm 2-3 triệu rồi. Em có bảo mẹ mua những thứ bình dân biếu bà thì mẹ nói nhà em ăn uống thế nào cũng được. Nhưng biếu người già thì phải biếu đồ ngon. Đắt đỏ một chút cũng đành chịu. Vậy là tiền đi chợ mỗi tháng nhà em tính cả khoản này khoản nọ cũng mất nghót nghét gần 20 triệu/ tháng/ 3 người. Mà đấy là chỉ có 3 người thôi, chứ nhà có thêm 3 thành viên nữa chắc lên 40 triệu tiền ăn mất. Thế này thì lương lậu kiếm ra chỉ đủ nuôi cái miệng mà chả bao giờ để dành được. Nguyễn Hải Yến (Hoàn Kiếm, HN) Nguồn : Phunutoday
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? . Uầy, thế thì chắc cả xã hội suy dinh dưỡng hết nhỉ
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Đọc bài này xong tự dưng bực mình. Thế chắc 2/3 cái xã hội này suy dinh dưỡng hết rồi
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? nhà mẹ này sành điệu, 200k /3 người/1 ngày làm gì mà kêu là suy dinh dưỡng, ăn bò mỹ chắc cung cấp đủ dinh dường hơn bò ta chắc? lạ đời??? hôm trước ăn táo Mỹ-mua ở Vn bị đau bụng chạy cả đêm mẹ nó a.
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? chém gió ác thật, bát đĩa up lên thì k sành điệu lắm, ít ra cũng phải sứ minh long mới xứng với bò mỹ chứ? mẹ này chắc làm topic để mọi người tranh luận đây mà, chứ sành điệu thật thì phải khác cơ mẹ nó a?
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? sợ quá nói như mẹ này thì phải đến 80% dân số Việt Nam là ăn uống suy dinh dưỡng mất. 200K/ ngày/ 3 người thậm chí 4 người là bình thường vẫn đầy đủ thức ăn và đầy đủ dinh dưỡng
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? em cũng thấy vậy ạh, em thấy 200k/3 người / ngày là ăn uống cũng khá thoải mái rồi , nhà em cũng chỉ ăn có từng đấy mà trộm vía ai cũng khỏe mạnh , chẳng có bệnh tật gì , em còn có dấu hiệu tăng cân nữa ạh,chẳng hiểu nhà chị ăn kiểu gì mà hết 20tr/tháng , chắc vừa ăn vừa vứt
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Đọc bài này m thấy choáng quá, ko biết mẹ này nói thật hay phóng đại nên, chứ kiểu này chắc nhà m suy dinh dưỡng hết, heeeeee mà chẳng thấy suy tẹo nào
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? BÀi viết vớ vẩn hết sức, mình chắc chỉ có nhà đại gia mới ăn tiêu như nhà này; Mà đại gia thì họ cũng chẳng ăn như thế (cái này mình cũng đã chứng kiến) nhiều khi họ ăn uống đơn giản lắm vì họ ko có time mà nghĩ tới ăn đâu; riêng khoản tiếp khách đã ăn chán rồi cũng chẳng tha thiết gì đâu; Toàn lũ chém gió mà chém còn ngu nữa, đọc mà phát ọe
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Nhà em nói chả biết mọi người có tin không nhà 4 người 1 tháng hết 2tr5 tiền thức ăn...chắc nhà em ...không những suy dinh dưỡng mà còn là...cụ của...suy dinh dưỡng ý....
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? bài này hay chứ! có đề tài để chị em nhảy vao comment mà, hihi nhà đại gia đây cũng chẳng ăn nhiều đến thế, tốn tiền đi chơi và shopping thôi hehe
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? chém gió mẹ nó ạ. chị em mình tinh ý, nhà đại gia mà bát đĩa xấu òm à.