chị sướng nhỉ .... được đi đây đi đó nhiều ...... còn em thì vướng cái đuôi lên chưa đi đâu chơi dc hết .....
@ me Tieu Can: em thich thiet luon do, o nha rieng em cung co 2 bo chua xai toi, nhugn nhin ham qua, em mua truoc 1 bo cho me em, vi may cai noi inox o nha cung chan lam, thay bo nay thich me luon, de coi sao neu thay dep mua de danh qua. @ Hada: chac hom nao chong chi ve som duoc chi noi ong ghe nha em lay luon cho roi, de nha em hoai ngai qua
wellcome Cat tuong Nghe tên là thấy hấp dẫn roài... để gia nhập hội bạn cần khai báo thông tin tích dọc theo from này.. ( có thể pm cho tina hoặc rada cũng được, ko nhất thiết phải up trên đây ) họ & tên : ngày sinh : ngày/tháng/năm địa chỉ : phone : email : Thạnks tinababy
bữa kia cũng lâu roài em có nhắn tin cho chị qua nhà em lấy, muh ko thấy...nên em lấy mấy bộ ở nhà mang đi phân phát hết roài... đợi hoài ko thấy chị qua... giờ còn 2 bộ gửi bên chị hada chưa lấy về thôi...chứ hum trước em đã gom 7 bộ về nhà em trước , nên sms cho chị 2 lượt muh hỏng thấy trả lời trả vốn , cũng ko thấy qua lấy...hic hic hic
ua vya ha, co may bua chi wen dem may theo, lu bu qua cung ko vo mang luon, vay hom nao em lay ve chi chay qua lay, cung tinh hom nao anh xa ranh tat qua nha Hada ma chac ko ranh duoc qua, tohi hom nao em lay ve thi chi nhan anh xa qua lien de em lai phan phat het,
Bapluoc :Hằng ăn chay đến 1/2 tháng lận ,bạn cầu gì vậy hè ? Trưa tính rủ Hằng đi ăn nhưng bà ngoại đi chùa òi ( .Đành chờ dịp khác vậy .
Chào cả nhà,chúc nhà mình ăn ngon,ngủ ngon papa phải qua nhà diện kiến xếp đây,hy vọng 3 tháng rùi hôm nay sẽ đc lãnh lương
Sắm đồ thì phải lôi ra xài chớ, sao em để ngắm thôi hả, bộ đang ở chung hay sao??? chị cũng ở chung nhưng mà chén bát đồ sứ, nồi niêu, lò nướng.... tất tần tật chị đem ra sử dụng ... mai mốt ra riêng thấy cái khác đẹp thì dành tiền mua típ ... hề hề ... đồ dùng phục vụ cuộc sống mưh ... chớ như người quen chị tặng 2 chục chén sứ acoban cách đây 3-4 năm mà chưa thấy xài, sang thăm vẫn thấy ăn chén sứ TQ xức mẻ ... hình như chờ xây nhà mới mới sd ... mà chưa bít khi nào xây nhà .... khakhakak trong khi nhà chị 2 chục bị bể hết gần chục hihihi ... mà chị cũng chán nó rùi, sắp thay loại khác ... mỗi lần ăn sd đồ kiểu mới thấy vui vui trong lòng
Lâu lâu mới thấy Trân vô nhà đó ... thấy nhà cửa khang trang kg hả ??? tuy có chút xụt xịt nóng sốt ... nhưng cả nhà rất dzui dẻ và hạnh phúc lắm ... @twophuong : điểm danh thấy 2 ngày nay em kg về nhà đó nha ... có khoẻ kg em??
Hồi nãy đi ăn cơm quán Hoa Gió, k có đồ chay, kêu dĩa cơm trắng ăn với nước tương, mấy cha đồng nghiệp cứ chọc, đòi gắp cá thịt bỏ qua, em la quá trời...ăn mà cũng k yên với mấy chả nữa, kaka
Tình hình là chiều nay có mini show ăn chay, pà kon ai muốn ăn chay k nào? Quán Saigon Vegan, hẻm Bs. Đỗ Hồng Ngọc ( em hay kêu vậy chứ k nhớ địa chỉ chính xác)đường Võ Văn Tần, khúc gần Cao Thắng....mại zô...mại zô...
take shower rùi mới đi hihihihi ..... bị nghiện rùi, chắc phải cai thôi ... Tụi nghiệp em chưa cà ... hồi nãy chị cũng chan nước tương với cơm đó ... nhưng kg ai đưa thịt hết ... tiếc quá ... tội lỗi tội lỗi .... khakhakhak