Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Bình quân tớ là 350k/ngày chi tiêu cho 2 mẹ con mà sao vẫn hết. Tớ k hoang phí. Tớ chỉ nghĩ ý của top là năm ngoái kiếm được 700-1000k/ngày và quen tiêu theo mức ấy nên giờ 500k sẽ trở nên khó khăn.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày hức..mình chỉ mòng bình quân ngày kiếm lấy 500k mà lo cho con..thế là ổn rồi mẹ nó ạ.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày hix, thời buổi này mà kiếm dc 500k/ ngày là quá tốt rồi mẹ nó ạ, nhà nhà khó khăn mà...chứ để tiêu thoải mái thì bao nhiêu cho vừa ạ?
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày m cũng hiểu mẹ 500k/1 ngày tiêu kiểu j nữa.m cho đưấ đi trẻ 2100k ,sao lại còn pải cho cô giáo nữa.trường học phí cao mà còn cho cô tiền là o đc.còn ốm đau thì con mình cũng ốm nhưng m biết mua thuốc j cho con o cần phải khám .ho nhiều ch0 kháng sinh zitomat chặn ngay.nhưng công nhận là có n tiêu n ,có ít hết tiêu tự phải điều chỉnh.cắt vào da vào thịt là phải biết cân đối ngay.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Em lót dép hóng các mẹ nào kiếm đc 500k/ ngày chỉ bảo. Từ trước tới nay e chưa làm việc gì đc trả đến 300k/ ngày cả. Hic. Sắp tới công việc của e cũng ko đc thế. Mong các mẹ lương cao mách e cách các chị làm để kiếm tiền với ạ.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Nói chung là tiền tiêu bao nhiêu cũng hết , 500k hay 2M một ngày mà tiêu k có kế hoạch thì cũng veo huyền vèo.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Đúng là có nhiều thì tiêu nhiều, nhà em tháng vừa rồi 3 mẹ con tiêu hết 2.5tr/tháng. Bao gồm 1.2tr tiền nhà, 1tr tiền ăn,300k tiền thuốc cho bọn trẻ con. Bọn trẻ nhà em vẫn ok, trắng trẻo bụ bẫm( trộm vía)
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Thu nhập như nhà chủ top trong tình hình kinh tế hiện nay là mơ ước của nhiều gia đình lắm đấy ạ.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày đúng là thời buổi này mà kiếm được như mẹ nó là quá ổn rùi, mình được có 100k/ ngày thôi
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Khổ thân, chủ top theo mình không có ý khoe khoang gì đâu . Tuy nhiên do cách đặt vân đề chưa được khéo nên mọi người lại hiểu sang ý khác và cũng làm cho một số mẹ phải chạnh lòng vì thực tế mặt băng thu nhập của Việt Nam còn thấp quá! Ai cũng có mong ước phân đấu năm sau phải cao hơn năm trước, nhưng cũng cũng đừng Phi thực tế quá, bạn chủ làm được 500k/ ngày, tương đương với 15tr/ tháng thì có mong ước cũng phải dựa trên cơ sở gì chứ, có phải tiền từ trên trời rơi xuống đâu, góp ý một chút, hai vọng không phật lòng ai! Mình là gv đh, lương thấp nhưng chịu khó làm thêm ngọai nên cũng được hơn chủ top một chút!
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày đúng là mỗi người mỗi cảnh.... nhiều thì tiêu nhiều, ít thì tiêu ít..chung quy lại cũng là do mình thôi chủ top ạ! còn tớ mơ ước có mức lương 500k/day của bạn roài...
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Ở đây toàn các bác thích nghèo và kêu khổ thì phải.có phải cùng nhau đưa ra ý kiến có phải tốt hơn là kêu la hay không chứ!e thì e thấy mấy năm nay là mấy năm cơ hội tốt cho những ai muốn làm giàu,không phải khổ vì đồng luơng thật là sướng
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Công nhận nhà chị tiêu hợp lý thật đấy.2 chị em em 1 tháng tiêu bét cũng 4 tr.hic.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Hihix...Mỗi ngày 500.000 mà không đủ nữa hả mẹ. Mình mõi ngày không tới 300.000 nữa mà . Cũng phải cố để hết ngày hết tháng thôi chứ sao. Mẹ làm gì chỉ em làm với nhé . Hihi....
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Thì đã bảo kiếm 500 tiêu kiểu 500 thấy vẫn thiếu, kiếm 2m/1 ngày tiêu kiểu 2m vãn chẳng thấy khá hơn tí nào đâu mẹ nó ạ. Cách duy nhất là ta tiêu ít hơn số ta kiếm được thì mới ok thôi mẹ nó ơi, tó cũng đang cố học cách này mà mãi vẫn chưa học được
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày tạinhaf tớ mỗi tháng chỉ kiếm được ~3m vì vậy phải hợp lý mới đủ sống, cũngmuoons tiêu nhiều lắm mà không có nên đành phải bópmoomf bóp miệng thui