Tranh luận: Buồn, Buôn Với Các Mẹ : Nhận Đồ Không Ưng Ý, Các Mẹ Làm Gì

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi METOMBI, 23/10/2012.

  1. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Em thì mua ghế ngồi xe máy của 1 mẹ, cho hình lên thì là ghế đẹp, mới, lúc em lấy thì ghế cũ lắm rồi, chị ấy cũng nói là có vài vết mèo cào, nhưng thực sự là nó cũ lắm. Lúc nhận ghế thì chị ấy nhờ người khác mang ra cho. Em pm cho chị ấy, chứ cũng ko comment vào topic TL, thì chỉ nhận được câu trả lời là ảnh đấy là chị mượn tạm trên mạng. Em cũng chả muốn nói gì thêm, chỉ buồn là sao nhà có điều kiện, bán toàn hàng hiệu mà cũng làm như thế.

    Và thêm vài lần mua phải quần áo của 1 số mẹ khác mà đem đi cho còn thấy ngại, mà cứ rao là mới với chả đẹp, chụp ảnh thì ko thấy điều đó. Khi muốn đổi lại sang đồ khác trong topic đó thì bảo mang đến đây, nhưng từ đó trở đi gọi điện ko bao giờ nghe máy, nhắn tin ko trả lời.
     
    Đang tải...


  2. Vung iu

    Vung iu Sữa Bỉm rẻ nhất

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    14,169
    Đã được thích:
    3,689
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Mình thi may mắn là chưa bị lần nào. và cũng chưa bao h bị khách nói gì hihi.
    Theo mình thì cứ làm tốt cho mọi người mọi người cũng làm lại cho mình như vậy
     
    METOMBI thích bài này.
  3. MizuRyuu

    MizuRyuu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Em cũng mua 1 số đồ trên LCm rùi, có 1 đôi bốt, 1 đôi giày ren bệt, 1 cái áo khoét vai và 1 áo váy. Chỉ có cái áo khoét vai là ko ưng vì nhìn trên hình nó đẹp lắm, bên ngoài chất vải mềm quá dễ bai, phần vai khoét thì cứ rộng rồng bùng bùng kiểu gì ấy, em khâu lại vẫn chẳng ăn thua, mặc đúng 1 lần. Hức! Nhưng cũng ngại nên chẳng nhắn nhủ hay phàn nàn gì cả. Còn mấy thứ kia dùng ok, các chị bán giày còn thoải mái bảo thử 1-2 hôm nếu ng nhà hay bạn bè chê vẫn có thể mang lại :D
     
    METOMBI thích bài này.
  4. flash124

    flash124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    1,413
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Hic, Mình cũng có trường hợp thế này, mình mua cho con giai 1 đôi giầy, trông rất đẹp, cũng nghĩ về con sẽ vừa, với lại nghĩ là giầy mới. Mình đến tận nơi lấy, thấy dưới đế cũng hơi bẩn bẩn, nghĩ là chắc con bạn ý đi thử thôi. Về nhà cho con giai thử thì chật quá, mình mới thò tay vào trong giầy để chỉnh cho nó rộng ra, thì ôi thôi, cái đế lót bên trong đã bị bung ra rồi, mà chân con nick vào mãi vẫn k vừa, mình mới nt xin trả lại thì thấy mẹ ấy bơ luôn, k cmt lại, cũng chả nói năng gì hết, đành ngậm đắng nuốt cay làm đồ chơi cho con, hic.
     
    METOMBI thích bài này.
  5. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,475
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    MÌnh cũng gặp vài tai nạn mua đồ trên này rồi nhưng số tiền nhỏ thôi. Coi như đó là học phí cho những lần ngốc nghếch. Cũng gặp nhiều mẹ tốt bụng. Vui vẫn thích tham gia mua bán với các mẹ
     
    METOMBI thích bài này.
  6. MECUGAU20111402

    MECUGAU20111402 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    híc mình nọ cũng mua 1 cái chân váy ham rẻ mà nghe bạn ý quảng cáo thấy cũng bùi tai:( bạn ý mang đến cũng lười vào toilet thử ,chỉ xem qua ,đến khi về nhà măc vào thì híc nó ngắn cún cũn + chất vải kiểu mỏng quá nên ko thể sài nổi,mà rõ là trước khi trả tiền bạn ý còn bảo là nếu có gì chị cứ phản hồi lại cho em >>theo như mình hiểu là nếu ko thể sài được thì có thể có hỗ trợ gì đó
    Nhưng ko mình nhắn tin,rồi nhắn trên diễn đàn bảo là mình có thể trả lại với giá thấp hơn 1/3 giá mình lấy hoặc đổi các sang cái sp khác>>> bặt vô âm tín ko thèm trả lời,thôi thì mình lại vứt vào xó tủ vậy,tự nhủ từ sau đừng ham rẻ rồi lại chả dùng được,hoặc có mua thì cũng nên thử
     
    METOMBI thích bài này.
  7. forever247

    forever247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Haizzz... đúng tâm trạng e luôn. Em cũng giống các mẹ, mới mua quần của 1 mẹ trên này, mẹ ấy bảo mới dùng 1 lần mà 41kg vừa e 42 kg mặc thùng thình do bai hết ra rồi, lại tăng thêm SRM hết date nữa chứ, e cũng chỉ nhẹ nhàng gọi bảo gửi lại mẹ ấy bảo có ai mua rồi trả lại đc thì bảo mẹ ấy biết, e bảo thôi coi như e đi bố thí thôi. Em định vào topic thông báo cho các mẹ khác khỏi bị lừa vì tin người như e nhưng thôi e nghĩ trời có mắt hết mẹ ý cũng nuôi con nhỏ mà như thế thì ...
     
    METOMBI thích bài này.
  8. pink_river86

    pink_river86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    1,842
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Tớ cũng mới đổi đồ với 1 bạn trên này, đổi áo vest trắng, nhìn trên hình thì vẫn còn rất trắng, bạn ý bảo chị có 1 vệt hồng trên tay áo thui, tớ có lấy ko, tớ bảo vẫn lấy, nghĩ là có 1 vệt hồng dưới tay thì ko ai thấy, nhưng nhận được thì áo lại ko như mong muốn, áo đã cũ lắm rùi và màu ngả rùi nữa chứ, ko bít có tẩy đc ko? hic, còn vụ nữa là tớ mua đồ của 1 bạn, mặc cả qua lại rất nhiều trên đthoại rùi, đến khi bạn ý đem đến thì mẹ tớ ko biết tớ và bạn ý đã mặc cả, nên mẹ tớ lại mặc cả vì thấy cái váy dạ đó phía dưới cũ quá, bạn ấy đã ko đồng ý thì thôi, mẹ tớ vẫn trả đủ tiền bình thường, thế mà bạn ý đến khi về ko thèm chào mẹ tớ lấy 1 câu. Xong lại ntin cho tớ là: Mẹ ấy lại mặc cả, chán, tớ định tặng ấy thêm cái chân váy nhưng tức quá nên thôi.
    Hic, tớ cũng chẳng biết bạn ý có định tặng mình thật ko, mẹ tớ mặc cả chứ có phải tớ đâu, tớ đâu có biết, mẹ tớ mới là người nhìn thấy hàng thật trc, mọi thứ có thể cho qua, mỗi điều về ko chào người lớn một câu, tớ thấy buồn. Nhiều khi nản quá!
    Nhưng mà đó cũng chỉ là số ít thui, còn lại mình thấy các mẹ trên diễn đàn LCM toàn là các mẹ đáng iu và tin cậy, hi.
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2012
    METOMBI thích bài này.
  9. Me_be_Kit

    Me_be_Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Chia sẻ với các mẹ, hồi nọ mình cũng mua 1 áo + 1 chân váy của 1 em trên này, áo là áo chicland, e gái kêu là mới, mình còn nhắn tin nhắn tin lại hỏi là có chắc chắn mới chưa mặc ko (vì m chỉ thích mua quần áo mới, chưa mặc thôi), e gái khẳng định như đinh đóng cột 100% là mới, đến lúc gặp thì 2 chị em trò chuyện vui vẻ lắm (vì e đấy đi du học từ tây ban nha về, mình thì từ pháp về nên có nhiều chuyện để nói), nhận hàng chỉ xem qua và cũng tin tưởng e đấy. Về nhà mở ra xem thì thấy áo có những khiếm khuyết (vài khiếm khuyết nhỏ thôi, nhưng ko thể là mới 100% dc, chỉ là ít mặc thôi), cũng nhắn tin bảo em, e gái bảo ko để ý, sẽ gửi lại tiền. Mình bảo: thôi, để chị cho e chị ở quê cũng đc, e gái còn dặn dò: thế khi nào qua em, em tặng chị đồ khác vì e có nhiều đồ xách tay lắm. Nói chung, lúc đấy tâm trạng mình vẫn rất vui vẻ vì nghĩ là, e ko để ý nên mới bán áo như vậy.
    Một lúc sau, lôi váy ra thử, khóa váy chỉ kéo được 2/3, ko kéo được 1/3. Lúc này thì mới thấy bực vì cảm giác mình bị lừa, nhắn tin bảo e để mình trả lại đồ, e còn nhắn lại bảo cho e xin số tk. xin vậy thôi, chứ hôm sau mình nhắn tin thì tuyệt nhiên ko thèm đả động thêm lời nào, nhắn vài tin cũng ko trả lời... Hic....

    Giờ vào diễn đàn, vẫn thấy e TL với lý do giải tán đồ, chuẩn bị đi du học...

    Số tiền chỉ hơn 200k thôi, nhưng làm mình nản lòng toàn tập... Nói chung, theo mình, mua bán gì các mẹ cứ phải kiểm tra kỹ...

    Ngoài sự cố này, thì mình thấy phần lớn các mẹ trên LCM đều dễ thương, mua bán thoải mái, nên rảnh là mình vẫn vào săn đồ đẹp, mới, hihi...
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2012
    METOMBI thích bài này.
  10. PPkhanhhuyen

    PPkhanhhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Em cũng vừa bị như vậy. Mua váy của 1 mẹ như trên này. Xa quá ngại không đi thử thế là ôi thôi về mặc chẳng ra gì. Chán quá mang đi cho luôn. Cũng tiếc tiền nhưng biết làm sao được. Tốt nhất là cho đi cho đỡ chật tủ chị à. Lại thêm 1 lần dại để rút kinh nghiệm lần sau đó là khi mua bất kể hàng gì thì phải ra tận nơi xem hàng, thử thấy vừa thấy đẹp thì mua và hàng điện tử thì tốt nhất là thêm ít tiền nữa rồi ra cửa hàng mua hẳn cái mới mà dùng chứ hàng thanh lý chắc chắn có vấn đề thì người ta mới thanh lý chứ hiếm khi gặp được người đúng thật như họ quảng cáo lắm. Xin chia buồn cùng chị.
     
    METOMBI thích bài này.
  11. bongmommy

    bongmommy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Mình thì mua chiếu trúc của một mẹ trên này vì mẹ í nói ko dùng đến, để trên kho. mình chuyển khoản cho mẹ í. Mình đang bầu khoảng tám tháng nên ko đến lấy đc. Mẹ í nói là nhờ bác xe ôm ship cho mình rùi mình trả tiền ship cho bác ấy. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, vẫn ko nhận được. mình gọi điện nhắn tin cho mẹ í nhiều cũng ngại. Rồi chồng mình đi mua chiếu mới. Mình nhắn tin bảo mẹ í nếu ko ship được thì CK lại cho mình. Bạn ấy đồng ý bảo mình nhắn số tk. Mình nhắn rồi chờ đợi mãi vì thông cảm bạn ấy bảo bận nhưng cuối cùng vẫn ko thấy j. Mình có nhắn lại vài lần, mặc dù rất ngại. nhưng đến giờ, con trai mình đã hơn bốn tháng mà bạn ấy vẫn ko chuyên khoản lại, cũng ko ship chiếu cho mình. Số tiền ko nhiều nhưng mình thấy không hài lòng chút nào với hành vi của bạn ấy...
     
    pittyeuMETOMBI thích.
  12. TieuThin

    TieuThin Mọt Vải Yêu May Vá

    Tham gia:
    14/2/2008
    Bài viết:
    2,088
    Đã được thích:
    728
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    Tớ cũng có lần đổi đồ nhưng với 1 bạn trong SG, bạn ý phải bù tiền nhưng sau khi mình ship đồ và nhận được đồ của bạn ý xong là tịt luôn, chẳng trả tiền gì nữa cả...hihi...mình nhắn tin mấy lần cũng chẳng thèm trả lời, mình chán còn chẳng thèm gọi, 200k coi như mất tiền ngu vậy.
     
    METOMBI thích bài này.
  13. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm


    Hình như em cũng vào topic của em này rồi thì phải, cũng vào vài lần, và cứ thấy giải tán đồ mãi mả chả thấy đi du học gì cả.
     
  14. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    lại còn, đã có visa nữa chứ !
     
    huong177 thích bài này.
  15. nicemoonnight

    nicemoonnight Chàng là chúa muôn loài:D

    Tham gia:
    3/8/2010
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Híc, nghe các chị tả thì có lẽ ko nên mua đồ thanh lý, hay là dồ dùng rùi. Đổi đồ thì chỉ neê đổi khi mình và ng chủ đồ gặp nhau xem hàng trực tiếp thôi nhỉ. Chứ dđ mua bán kiểu này thì ức chế lắm :9
     
  16. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,475
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm gì

    Sau nhiều lần mua bán trên này mình rút ra kinh nghiêm. Xem ảnh rồi xin đc mò mẫ m đến tận nơi thử đồ. Nếu là cty k có chỗ thử đồ thì kèo thêm câu nếu về k vừa thì phải trả lại. Nếu nhận ship đồ chỉ giám nhận ship của các mẹ rất gần mình vì nếu không sau đó sẽ mất 20k tiền thử, cũng k đáng là bao nhưng vẫn thấy ức chế lắm ạ. Còn vấn đề chuyển khoản ship đồ tuyệt nhiên k dám. Các mẹ thấy kinh nghiệm của mình có nông dân không ạ???????
     
  17. tuongmai

    tuongmai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/5/2010
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí, buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm

    em cung gap vai truong hop ko ung y ko lung linh nhu hinh, luc do danh tac luoi coi nhu tai nan thoi.
     
  18. Be_BiBo

    Be_BiBo Banned

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm gì

    Như mình thì lần sau cạch thôi vì có cãi nhau với những người như thế rồi thì mình chả bao giờ thắng được dâu. :-S
     
  19. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,582
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm gì

    Hồi còn là sinh viên, em hay mua đồ thanh lý và đổi đồ trên mạng
    Hồi ấy, nếu nhận đồ không ưng, cũ hỏng gì em đều ngậm ngùi, thôi kệ
    Có 1 lần em mua 1 cái váy, nàng ấy bảo là váy này mới 100%, hàng đẹp này kia. Em hẹn ban ngày nàng ấy viện hết lí do này kia, đến hôm tối mập mà mập mờ, em lấy hàng cũng chẳng nhìn được
    Về nhà tá hỏa ra, váy chẳng những không new 100% mà còn là cũ, sờn
    Đến lúc tặc lưỡi mặc thử thì phát hiện bị rách ở eo nữa, chán ơi là chán
    Cuối cùng cái váy là cái giẻ lau nhà, em có phản hồi lại nhưng thấy nick bán hàng của nàng ấy đã bị khóa vì bán hàng lừa đảo
    Mấy bữa sau, em thấy nàng ấy lập nick mới bán lại, em cũng nhảy vào bảo bạn này bán hàng lừa đảo, nàng ấy nổi xung lên, chửi bới em loạn xị trên topic của nàng ấy
    Coi như kinh nghiệm khi mua hàng, không đi lúc trời mập mờ :)
     
  20. GCC

    GCC Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    1,172
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Buồn, buôn với các mẹ : Nhận đồ không ưng ý, các mẹ làm gì

    Chị thân yêu, hihi.....
    Ai cũng dễ tính, thoái mái, không tính toán như chị thì làm gì có chuyện! Em chưa thấy ai mua bán lại thật thà như chị hết!

    MÀ sao chị làm Topic này mà lại bị Band nick vậy? Vô lý quá!!!
     

Chia sẻ trang này