Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoàng Mai118, 21/5/2012.

  1. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em ơi, tỉnh lại đê. Bao giờ em vô lồng roài sẽ tỉnh ngay và luôn, cùng lắm là mấy năm đầu vàng son thoai... cứ nhìn chị là biết, trước vợ bầu ở nhà chơi bời lêu lổng roài nằm dài xem phim Béo đi làm về cong mông nấu cơm cho vợ ăn, đèo vợ đi chơi đến 1,2h đêm. Sau này có thằng ku, chị thành bà già lắm điều tay 5 tay 10 còn Béo kiếm chỗ ngủ, tỉnh dậy lại mò mẫm cái tủ lạnh coi có gì ăn không. Đấy, có hoa quả đầy ra đấy vẫn phải đợi vợ làm sẵn bày ra đĩa mới ăn không cứ để đấy rồi gào lên là không có gì ăn...hu hu mình đang ngủ ngon thì Bụp... choàng tỉnh Béo nằm thù lù bên cạnh phán:" Gãi lưng cho anh cái" hix. Cô tỉnh ngay giấc mơ đê... he he mà có tình yêu tình báo roài àh, giấu kín thế.
     
    Đang tải...


  2. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Đấy, bác Béo nhà chị cũng chăm chị thế còn rì ( nhiều bác vợbaaiu bí có khi mặc kệ í chứ...).
    Hé hé, gãi lưng cho bác í tí cho tình cảm mà bà chị.
    À, cái này là " viết cho người đã xa" bà chị nhé ^^ ( lãng đãng tí thôi), lúc thời tiết se se lạnh í ạ ^^ Viết lại để cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp, viết cho một ai đó đã ở thật xa, thật xa mình.
    Ở nơi nào đó họ sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc khi thấy mình vui vẻ chị ạ
    Hé hé, nếu mà mọi thứ ko dang dở, có lẽ nó cũng " đèm đẹp" tương đối bà chị ạ ( để em mơ tí nhá...)
     
    topaz2012 thích bài này.
  3. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Chiều thứ 7 chán việc lang thang kỉu j lại mò vào đúng topic này vì thấy cái tên tác giả là Hoang Mai18, hehe...
    Sẽ hóng tiếp!
    Gặp nàng 1 lần, và đc nghe ko ít quan niệm về cs của cái " bà 88 chưa chồng" này, hnay tự nhiên nhìn thấy 1 góc khác trong cs của nàng...Viết típ để cả nhà hóng mí nhé:D:D:D
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  4. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Có tui nữa lót dép hóng nè
    Oánh dấu đọc từ đầu để cảm nhận
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  5. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi, cảm ơn chị ạ ^^ Nó là những lúc lãng đãng trong cs mà ^^ Viết ra để mình cảm thấy relax hơn ^^
    Mà chiều thứ 7 bà chị vẫn phải làm việc ạ...chán thí cơ chứ

    Hé hé, em cũng oánh dấu hộ bà chị nào^^

    Tiếp đây ạ

    Ngày...tháng...năm

    Hôm nay phải dậy sớm để chở cái Thủy đi thi. Qua đầu đường Trường Chinh một chút...hic hic, giật mình, một gương mặt cực kì thân quen, dáng người nữa.......sao tự nhiên tim mình đập nhanh lên thế, mình bị sao thế này, như một điều hiển nhiên, quay người nhìn lại, biển số xe quen thuộc 6515....là QA đó sao, à, cũng đúng thôi giờ này là giờ QA đi làm mà. Thôi kệ, đi nhanh cho kịp giờ, ko lại muộn bây giờ

    1 tháng, ko dài, nhưng cũng không phải là ngắn....với bao sự chờ mong, với bao sự hy vọng, và....đôi khi cũng giật mình một chút, chỉ cần có cái gì đó quen quen, chỉ cần cái gì đó giống giống là lại khiến mình xao xuyến. Nhưng mình tinh, mọi chuyện sẽ dần vào quỹ đạo của nó

    Mình nghĩ là mình đã quên, mình nghĩ là sẽ không còn nhớ, sẽ delete tất cả những gì thuộc về QA, gói ghém tất cả, cho về một miền kí ức nào đó.........nhưng, hỡi ôi, đó chỉ là cái í nghĩ của mình mà thôi, còn thực tế, thực tế thì mình vẫn cần thêm thời gian...để gói ghém lại. Nhưng thực ra, cuộc sống, công việc đã quấn mình đi theo..nhiều lúc chỉ là hơi ngây người một chút trước cái gì đó quen thuộc thôi. Hi, mình là ai chứ, rồi cuộc sống sẽ trở lại lúc ban đầu vốn có của nó thôi

    .

    Ngày....tháng...năm....

    There seems to be something of a misunderstanding.
    Có thể, có những cơn gió bước qua cuộc đời ta, và mãi mãi, nó là những cái gì đó, trong lành, mát mẻ. Và đôi khi, chúng ta không nhận ra...
    Chẳng biết nói gì
    Một cảm giác..hụt hẫng

    Không biết viết thế nào, đầu óc cũng trống rỗng Nhưng tớ nghĩ là mình nên viết cái gì đó. Như thế sẽ thoải mái hơn. Trước tiên, tớ muốn cảm ơn cậu, cảm ơn câụ rất nhiều. Cảm ơn số phận cho tớ được gặp cậu, một cái gì đó rất rất đặc biệt đối với tớ. Một cảm giác thật bình yên và thoải mái. Cảm ơn vì tớ được gặp cậu, và cảm ơn vì tớ dành tình cảm cho cậu. Dường như, tớ có thể nói tất cả những gì mà tớ nghĩ, tớ có thể nói hết, nói hết mà ko cần e ngại hay giấu giếm điều gì.

    Ừ, thôi nhé. Dừng lại thì tốt hơn nhỉ.
    Dừng lại dù cho có khó khăn 1 chút
    Dừng lại có thể khiến cho ai đó buồn 1 chút
    Nhưng..
    Dừng lại để khi nào ta vô tình gặp lại nhau, cả hai vẫn cười thật ấm áp
     
  6. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,313
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Trong cuộc đời có nhiều người đi ngang qua cuộc sống của mình- nhưng có người ảnh hưởng, có người không. Mình luôn hãnh diện về ông nội, ông ngoại ,đặc biệt là người cha quá cố của minh, giờ đây là chồng và con trai!
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  7. hoahuongduong_minhduc

    hoahuongduong_minhduc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    hi, hạnh phúc không phải là cảm giác khi đến đích mà trên từng chặng đường đi
     
  8. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hạnh phúc đôi khi k phải là thực tại,mà là lúc mình nhớ đến 1 điều j hoặc 1 ai đó
    những điều chủ nhân của topic này đã mang lại cho mình cảm giác ....mình k thể gọi đc nó là j
    Có lẽ là hồi ức hay cảm giác nhớ nhung 1 ai đó,mà từ lâu tưởng như đã cất kỹ
    @:Mình thích...thích cảm giác đc ngồi vào lòng ai đó :D
    1 ý nghĩ rất rất lãng đãng tưởng trừng dở hơi nhưng với phút này đây nó là cảm giác thật
    Hạnh phúc ở quah ta ,thậm chí nó gần quá,nó ào ạt quá đôi khi sự cảm nhận lại kém đi ,nhường vào đó là nỗi nhớ 1 ai đó k thuộc về mình
    Phải chăng ta 1 đứa trẻ khi đc ăn 1 thứ này thật ngon lành nhưng lại đứng thèm 1 thứ chưa chắc đã ra j của người khác
    Quả là quá buồn cười ,đáng nên án nhưng đó là sự thật
    Cũng lãng đãng viết ké vô đây để cho thoải mái cái cõi lòng :Cuoi:Cuoi:Cuoi
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  9. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hạnh phúc đôi khi chỉ là nhìn thấy ai đó cười ấm áp ^^

    Thỉnh thoảng lãng đãng 1 tí để xua đi những mệt mỏi, căng thẳng...và thậm chí là những gì ko được hoàn hảo ở cái cs thực tại. Và như thế tiếp thêm động lực để mình sống tốt với cái hiện tại, và chuẩn bị cho tương lai vững vàng chị nhỉ

    Tiếp nào......

    Ngày...tháng....năm......

    Mưa, mở toang cửa sổ, ngồi trên giường, ôm em lap thân yêu, thỉnh thoảng có hạt mưa bắn qua mái che, thoáng bay vào người.

    Bình yên, em thấy bình yên anh ạ.

    Không hiểu sao, em rất thích mưa mùa hè.

    Không hiểu sao, em luôn ước, có một ngày nào đó, em sẽ cùng ai đó bước dưới mưa ( tất nhiên là sẽ có ô che, chứ không phải là đi đầu trần)
    Anh có muốn trở thành người đi cùng em không?
    Mà, tại sao em lại hỏi câu đó anh nhỉ? Em biết là anh luôn sẵn sàng là người che ô cho em, nắm lấy tay em, và là bờ vai ấm áp cho em mỗi khi em mệt mỏi. Anh không khi nào làm điều gì mà em không muốn, và anh sẽ luôn đợi cho tới khi em thật sự sẵn sàng đón nhận nó.

    "Và cơn mưa tới, mát tâm hồn, em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ, ngoài trời mưa...

    Bên khung cửa ấy, có một người thỉnh thoảng mìm cười, mỉm cười vì những điều rất bình dị, thân thương.
    Em nói, em sẽ là một con ma, em sẽ appear in your dream.
    Anh nói là sẽ ôm con ghost đó ngủ luôn
    Anh không sợ sao?
    Đó là ghost của anh mà, sao anh phải sợ

    Ghost, ghost, i am a ghost....I'll appear in your dream. Hi hi hi
    Em hiểu, và em luôn cảm ơn anh vì điều đó.


    Ngày....tháng.......năm.........

    Cái cuộc sống nó vốn thế. Tình yêu, lung linh, huyền ảo, nhưng có lúc nó cũng trần trụi, cũng sắc nét lắm chứ. Anh bảo em là đừng suy nghĩ quá nhiều, em chẳng suy nghĩ gì đâu ạ, có chăng, cái suy nghĩ của em nó cũng đơn giản, đơn giản lắm cơ. Cái quan niệm của em, nếu em thích ai thì em sẽ yêu người đó. Và số phận dường như rất chi là trêu ngươi em, khi em rất khó thích một ai đó, cho dù em có luôn cởi mở, hòa đồng với họ. Và em lại đổ cho duyên số. Cũng đúng phải không anh, nếu không có duyên số, chắc chẳng bao giờ chúng ta gặp nhau, chẳng bao giờ chúng ta nói chuyện, và chẳng bao giờ chúng ta yêu nhau. Có phải em ngộ nhận ko nhỉ, em ngộ nhận rằng anh đã yêu em, và em ngộ nhận rằng em đã yêu anh, phải không nhỉ? Ừ, thì cứ cho rằng em ngộ nhận đi, đã làm sao nhỉ, có ai biết được đâu mà xấu hổ cơ chứ....

    Em tin anh, em tin vào tình cảm anh giành cho em.
    Cái niềm tin ấy, là thứ rất quan trọng với em. Vì thế, đừng khi nào đánh mất niềm tin ở em anh nhé. Dù thế nào đi chăng nữa, anh phải hứa với em như thế đấy. Em mà ko tin anh, có khi em cho anh ra bãi trông xe từ đời nào rồi í nhỉ?


    Ngày....tháng....năm
    Đi làm về, một mình với căn phòng trống. Vắng lặng đến lạ kì, mọi khi sẽ là tất bật với cơm nước, nhưng hôm nay, chỉ có mình em. Thoáng một chút buồn. Nhưng không sao đâu anh, em sẽ quen mà. Đừng lo cho em anh nhé. Hụt hẫng một chút, và khó chịu một tí, chắc em sẽ quen dần với cái cảm giác không có anh. Em sẽ sống tốt, sống thật tốt để anh sẽ không cảm thấy áy náy với em khi đã đá em ra khỏi cái cs của anh. Có sao đâu chứ, đó cũng là một phần của cuộc sống mà. cho dù thế nào, hãy hứa với em là luôn hạnh phúc anh nhé. Phải thật hạnh phúc anh nhé.
    Đâu đó, hình như là nước mắt rơi, à không, không phải đâu nhỉ, chỉ là mưa mà thôi,
     
  10. mit85hp

    mit85hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Tặng em này, cũng là một "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời chị. Chị đặt tên là: "Vô tình"

    - Hi anh! Lâu lắm ko gặp anh? Anh thế nào? Lấy vợ chưa ạ?
    - Chào em! Anh lấy vợ rồi!
    - Lâu chưa ạ? Sao ko mời em?
    - Anh cưới được 3 tuần rồi! Tại vì... anh nghĩ em vẫn còn ghét anh!
    - Ghét anh? Sao anh lại nghĩ thế? Thế tại ai?
    - Tại anh! Tại anh không biết giữ gìn và trân trọng tình cảm...
    - Ừ! Anh còn nhớ hôm trung thu, anh sang nhà em chơi ko? Rồi mưa ngập, anh ướt hết giày đó! Ngày đó anh gọi em là "N", còn em gọi anh là "NL" nhỉ?
    - Anh nhớ chứ! Làm sao anh có thể quên được!
    - Nhanh nhỉ! Đã mấy năm rồi! Anh còn nhớ bài thơ "Vô tình" em chép cho anh ko? Em không nghĩ nó lại vận vào anh và em như vậy!
    - Chuyện qua rồi mà em, dù sao anh vẫn là người có lỗi, anh suy nghĩ đơn giản quá, anh đã ko nghĩ đến suy nghĩ của em.
    - Ngày đó em cũng cố chấp thật, tại lớp mình gọi anh là "...." nên em mặc kệ, em cũng ko cần nữa... Mà anh trả lời em thật nhé! Hồi đó anh và AT.....???
    - Không! Anh chưa bao giờ có tình cảm với AT! Nhưng cái mọi người nhìn thấy cũng giống như em! Anh đã rất nhiều lần muốn gặp em để nói cho em hiểu, anh đã thử... nhưng cuối cùng anh đã không làm được.
    - Hồi đó có phải AT cố tình làm thế ko?
    - Nếu ngày đó em nghĩ được như vậy thì bây giờ... đã khác!
    - Khác thế nào?
    ...
    - Dù sao thì vẫn luôn quý em và anh chẳng bao giờ quên những kỉ niệm đó.
    - Câu hỏi "anh và AT"... đã theo em từ đấy đến bây giờ. Và giờ em đã có câu trả lời, em thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Anh phái sống thật tốt anh nhé!
    - Ừ, anh vẫn sống tốt mà. Em cũng đừng ghét anh nữa nhé!
    - Ý em là anh phải sống thật hạnh phúc đấy!
    - Ừ...
    ....
    Kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về. Một ngày đầu tháng 10, nắng thu không còn chói chang mà hanh hao bởi làn gió heo may đến sớm. Năm đầu tiên ĐH, chẳng quen ai và bỡ ngỡ như ngày đầu đi học. Tiết thể dục, học ở nhà đa năng.
    Oái, "thằng kia" hình như học lớp mình, cao to đẹp trai phết! Phải làm quen mới được... Và bắt đầu.
    Những mẩu thư nhỏ được chuyển từ dãy giữa xuống dãy cuối lớp học ngày một dày thêm, và tình cảm cũng lớn dần theo đó. Đi đâu anh cũng rủ nó đi cùng, lo lắng từng li từng tí một. Học cả ngày, anh rủ vào nhà anh ăn cơm, anh bắt bọn con trai nấu cơm, rửa bát, còn nó chỉ ung dung đánh chén.
    Chẳng thể gọi tên tình cảm đó là gì, chỉ biết mọi thứ đều trong trẻo và vô tư như những suy nghĩ của nó.
    Trung thu, dù rất bận, anh vẫn cố dành thời gian để sang nhà nó. Trung thu vào một ngày bão. Dù trăng rất tròn và đẹp nhưng nước ngập đến đầu gối. Và anh đến nhà nó trong bộ dạng ướt nhẹp, chỉ có đôi giày và cái bánh trung thu là khô... Ai trong gia đình nó cũng ồ lên kinh ngạc, mọi người đã hình dung về một tương lai rất gần...
    Hết năm thứ nhất, nó thấy anh thân thiết với một cô bạn cùng lớp. Cô bạn đó nó chẳng ưa chút nào. Thế mà... Rồi bao lời bàn tán, xầm xì đến tai nó. Nó đã rất giận anh. Những mẩu thư vơi dần, những ánh mắt thân thiết cũng vơi dần, nhường chỗ cho sự lạc lõng và xa lánh... Và nó tránh mặt anh. Thoảng, nó vẫn bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó, ẩn chứa một lời giải thích. Nó quay đi, coi như vừa nhìn vào một khoảng không vô định.
    Năm thứ hai, nó quen một người mới. Và nó đã dẫn đến để "ra mắt" anh. Nó để anh thấy người đó quan tâm nó thế nào, lo lắng cho nó thế nào. Hai người đã bắt tay nhau, như một sự cảm thông, chia sẻ, như một lời nhắn nhủ. Nó đọc trong mắt anh sự tiếc nuối, sự hối hận. Muộn quá rồi...
    Người đó tham vọng, sẵn sàng đến một vùng đất mới lạnh giá, cô đơn, bỏ lại tất cả những kỷ niệm êm đềm đã có với nó. Và anh là người đầu tiên nó kể cho nghe chuyện đó. Anh đã nói gì thì đến giờ nó không thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng, anh và nó cũng chẳng thể gần thêm.
    5 năm kể từ ngày đó và 3 năm sau ngày ra trường, nó đọc lại bài thơ mà nó đã chép tặng anh.

    Vô tình

    Anh trở lại một chiều mùa cớm nắng
    Nhóc kiêu sa, quay mặt chẳng thèm nhìn
    Bông phượng cuối cháy rực mình lần cuối
    Tiếng ve nào khóc ướt một con tim

    Mùa cớm nắng, chiều không có nắng
    Hoa bằng lăng đã lặng lẽ lụi tàn
    Nhóc đi qua kiêu kỳ quay mặt
    Một nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan

    Một nỗi buồn như buổi chiều cớm nắng
    Cứ vẩn vơ nấp mãi ở trong lòng
    Một nỗi buồn khó mà định nghĩa
    Là giận hờn, hay như thể nhớ mong

    Bên kia chiều thấp thoáng một cơn giông
    Anh vô ý chẳng nhìn vào mắt nhóc
    Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
    Đằng sau vẻ kiêu kỳ làm ngơ

    Giữa nhóc và anh là một cơn mưa
    Rơi tầm tã, ướt buổi chiều cớm nắng
    Một phía dửng dưng, một phía là lẳng lặng
    Để vô tình, cho thương nhớ đi qua!
     
  11. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    @ chị Mit: Tks chị nhiều ạ. À chị ơi, em tò mò một chút là anh chị AT có trở thành wife của anh VTinh ko ah?
    Có lẽ đổ tại duyên phận... Mối tình ngày đó, trong trẻo, thơ ngây...và thỉnh thoảng đến giờ nghĩ lại và " chúc cho ai đó hạnh phúc" chị nhỉ :)n


    Lãng đãng cho 1 ngày thu đầy gió

    Ngày...tháng....năm......

    Mưa, mở toang cửa sổ, ngồi trên giường, ôm em lap thân yêu, thỉnh thoảng có hạt mưa bắn qua mái che, thoáng bay vào người.

    Bình yên, em thấy bình yên anh ạ.

    Không hiểu sao, em rất thích mưa mùa hè.

    Không hiểu sao, em luôn ước, có một ngày nào đó, em sẽ cùng ai đó bước dưới mưa ( tất nhiên là sẽ có ô che, chứ không phải là đi đầu trần)
    Anh có muốn trở thành người đi cùng em không?
    Mà, tại sao em lại hỏi câu đó anh nhỉ? Em biết là anh luôn sẵn sàng là người che ô cho em, nắm lấy tay em, và là bờ vai ấm áp cho em mỗi khi em mệt mỏi. Anh không khi nào làm điều gì mà em không muốn, và anh sẽ luôn đợi cho tới khi em thật sự sẵn sàng đón nhận nó.

    "Và cơn mưa tới, mát tâm hồn, em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ, ngoài trời mưa...

    Bên khung cửa ấy, có một người thỉnh thoảng mìm cười, mỉm cười vì những điều rất bình dị, thân thương.
    Em nói, em sẽ là một con ma, em sẽ appear in your dream.
    Anh nói là sẽ ôm con ghost đó luôn, không cho ghost đi đâu nữa.
    Anh không sợ sao?
    Đó là ghost của anh mà, sao anh phải sợ

    Ghost, ghost, i am a ghost....I'll appear in your dream. Hi hi hi
    Em hiểu, và em luôn cảm ơn anh vì điều đó.


    Ngày....tháng …....năm
    Nhớ.....cái gì nhỉ?
    Nhưng nhớ chỉ để nhớ, chỉ để hoài niệm về những gì đã qua, cho một cái gì đó, chưa thể đặt tên còn đang dang dở, và cho bước đường tương lai phía trước. Hạnh phúc nhé.

    Nếu cho em một điều ước, em vẫn ước là được gặp anh, được yêu anh, và được là Jundat bé nhỏ của anh, được là con thằn lằn đất đáng yêu anh nhỉ. Nhưng mà điều ước thì chỉ là ước, em quay trở về với thực tại, cái thực tại là......em đang 1 mình. Em không sao đâu anh ạ, em sẽ sống hạnh phúc, thật hạnh phúc.

    Ngày....tháng........năm.........

    Nhớ ư? Có nhớ không nhỉ?
    Hụt hẫng ư? Có phải thế không?

    Trên con đường dài, mọi người hối hả đi về, em cũng thế. Em đi thật nhanh, ko dám ngoảnh mặt lại. Em sợ, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt nào đó, ánh mắt đó sẽ làm cái dũng khí trong em nó bẹp dí lại.
    Em đi, cứ đi, đi trong vô định, mấy lần bị người ta mắng vì em họ suýt đâm phải em. Mấy lần chân em tím bầm lại vì em đi vào ổ gà. Em bị sao thế nhỉ? Chỉ một thoáng thôi mà...

    Một tuần đã trôi qua, và em lại trở về với công việc, với những dự định của em. Và ai đó, cũng cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Cùng cố gắng cho cái tương lai, cái dự định, cái con đường phía trước của mình.

    Và em, con thằn lằn đáng yêu của anh, sẽ vẫn mỉm cười, mỉm cười hạnh phúc anh ạ! Anh yên tâm nhé, không phải lo lắng cho em đâu. Em biết cách để sống cho thật tốt. Và cũng đừng nhớ tới em anh nhé. Thỉnh thoảng thôi, anh hạnh phúc mỗi khi nghĩ về em. Thế là đủ anh ạ...

    Em là một cô bé thông binh " mọi người nói thế", nhưng tại sao, bên anh lúc nào em cũng quá ngốc nghếch, lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên......

    Trong vòng tay anh, em thấy bình yên, em cứ muốn mình ở trong đó mãi. Nhưng, không được, phải quay về với thực tại thôi, giấc mơ nó chỉ có từng ấy thời gian, nó có thêm cho ta được phút nào đâu.

    Em hạnh phúc khi anh luôn nắm tay em trên con đường dài. Anh nói đừng bao giờ buông tay anh ra nhé. Anh đang cầm tay em cơ mà, làm sao mà em có thể buông ra được. Anh khôn lắm ấy nhé.

    Cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay. Chúng ta tạm thời xa cách nhé. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Và chúng ta đều biết rằng, chúng ra luôn thấy ấm áp khi người kia được hạnh phúc.

    Và em biết rằng, cuối con đường em đi, anh luôn dang rộng vòng tay chờ em ở đó. Em sè ùa vào lòng anh. Em thích cái cảm giác ngồi trong lòng ai đó. Em thấy mình thật bé nhỏ, thấy mình thật là hạnh phúc, thấy mình được bao bọc, che chở.

    Tự nhiên, sao lại ngồi nghĩ linh tinh nhỉ? Mình đã nói là chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai. Thế nhưng đôi khi lại vẫn băn khoăn về quá khứ? Nó sẽ là những kỉ niệm đẹp phải không nào? Nhưng mà...thôi nào, ko nhưng gì hết....cuộc sống nó là thế mà.

    Đâu phải ai cũng khó mở lòng như mình. Nhưng, để yêu một người khác thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.
    Anh nói muốn em đến với người khác ư? Được lắm, thế thì em sẽ làm như anh nói, anh hài lòng chứ?
    ….............
    Ứ biết mình đang nghĩ cái gì nữa....ngủ thôi, và ngủ thật ngon, mai sẽ là một ngày mới
     
  12. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Thanks nàng nhé vào đây tớ lại tìm thấy mình
    Có lẽ con người có tâm hồn treo ngược nó khổ thế đấy
    Có 1 chỗ để thả lỏng tâm hồn ,k biết là có phải đang tội lỗi k?????????????????
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  13. mit85hp

    mit85hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Ko em ạ! Chị AT đó chỉ là là một phút giây trôi nhẹ qua quãng thời gian của anh VT đó thôi. Sau này anh VT yêu một chị khác, nhưng rồi ra trường cũng đường ai nấy đi. Về công tác ở Bắc Ninh, anh ấy quen và cưới con gái của một anh bạn, kém anh ấy 12 tuổi.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  14. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hí hí, mời bà chị vào đây lãng đãng 1 tí í mà.
    Ngoài cái cuộc sống bộn bề, niềm vui, trẻ thơ...thỉnh thoảng có những nỗi buồn. Thì chị em mình thả lỏng một chút...và sau đó hít một hơi thật dài và thật sâu... Tiếp tục với cuộc sống hiện tại mà.

    Úi uí, thế anh VT đó nhiều tuổi rồi hả chị.
    Hi, cuộc sống là những bất ngờ liên tiếp mà chị. Chỉ có điều ta chọn cách đón nhận nó như nào thôi ạ......
     
    Me_Huy_Hoang thích bài này.
  15. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    like !
     
  16. mit85hp

    mit85hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Anh ấy sinh năm 80, hơn chị 5T, đi bộ đội về mới học ĐH! Lớp chị chúng nó toàn gọi là chú! Trên FB của chị có hình anh ấy đấy, chụp hôm đi họp lớp!
     
    Sửa lần cuối: 25/10/2012
  17. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Úi úi, thế vợ anh í 92 cơ ạ. Trẻ quá cơ.
    Âu cũng là cái số. Chúc cho anh ấy sẽ luôn hp


    Ngày.........tháng...........năm

    Em không bắt anh phải yêu em, phải thương em đâu nhé. Đơn giản, bây giờ chúng ta là bạn, còn bạn gì thì em ko biết.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tình cờ anh nhỉ, em ko bao h nghĩ là sáng hôm nay sẽ gặp anh đâu. Bất ngờ đấy, thoáng có một chút ...gì đó, nhưng em chợt tỉnh lại, và nhận ra, anh là bạn em mà, vào nhà em chơi một lát như t Tú, t Quân, như mấy ông anh họ nhà em, có vấn đề gì đâu. Em vẫn cười, cười thật tươi, em cười để anh biết là em đang rất vui vẻ để đón nhận cái cs phía trước. Anh không phải lo cho em đâu, em tự lo cho cái tương lai, cs phía trước của em.

    Thời tiết đang cuối thu, rất đẹp, em chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, để thay đổi cái không khí của cả 1 tuần làm việc căng thẳng, thế nên em đã rủ anh đi chơi. Với tư cách là bạn bè thôi mà, chứ có gì là quá đáng cả nhỉ? Nhưng hình như đối với anh là quá đáng, thế nên anh đã từ chối em. Em lại cười, nhưng đây là nụ cười của sự xấu hổ, sự tự ái, và sự tủi thân. Không ai đối xử với em như thế đâu ạ. Chỉ là đi chơi, chỉ là ngắm đường phố, chỉ là nói chuyện, đơn giản thế thôi mà. Ừ, thế mà anh nói là anh luôn mong những điều tốt nhất đến với em, ko muốn em buồn........ha ha ha. Ừ, thế là tốt cho em, tốt cho em lắm ấy. Nhưng mà cũng chẳng sao, đằng nào thì cũng thế, em ở nhà, mà thế nào lại mất điện cả ngày, cũng chẳng vào mạng được như mọi khi, em sẽ làm gì chứ. À, em tự hát, em hát cho chính em nghe. Cũng hay đó nhỉ....................... Nhưng mà, thật là em cũng ích kỉ thật, em biết thừa là anh yêu em, em biết là em yêu anh, làm sao khi gặp nhau, lại đi dưới cái không khí như thế, em chắc chắn rằng em sẽ ôm anh, ôm anh thật chặt đấy, ko rời ra đâu, như thế, anh lại khó xử mà. Nhưng mà, em thích thế mà, chiều em thêm một lần anh nhé.

    Thêm một lần anh nhé, vì em là Juncute
    Thêm một lần anh nhé, vì em là con thằn lằn đáng yêu
    Thêm một lần anh nhé, vì u love me
    Thêm một lần anh nhé, vì chúng ta là bạn, một tình bạn đặc biệt
    Và thêm một lần anh nhé, để anh không thấy áy náy với em.... .
     
    ditimemtrongmuathu thích bài này.
  18. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Tối qua có sms thôi mà đêm ngủ đã mơ thấy anh
    "Giấc mơ thật dài và em không muốn thoát ra"
    Anh là người tốt. Là người lo cho sức khỏe của em hơn cả bản thân em.
    Vậy mà.....cả 2 vẫn chỉ có thể là bạn!
    ....................................
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  19. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hôm nào rảnh se up nhờ lên " nhà chủ top" vài cái lãng đãng của tớ...
    H đang nghe mấy bài nhạc buồn buồn...chắc 5' nữa ngủ thui...lim dim rùi...:-:)-:)-:)-:)-:)-:)-(
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  20. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    9h45p nhận đc tin qua yahoo C nói bị khách hàng xù mất 100tr,T buồn đến rụng rời cả chân tay.Sao lại vậy chứ C luôn là ngừoi làm ăn kín kẽ lắm cơ mà
    C nói thị trường hồi này biến động quá,C k theo kịp,C mệt mỏi,và...C cần T vào lúc này
    Cần t ưh.......T k còn là trẻ con nhưng T lại phải suy nghĩ mãi về câu nói đó
    Nếu tớ đến thì sao nhỉ.......Thì đến khi nào C mới rứt ra đc để tìm 1 HP cho riêng mình
    Nhiều khi T ghét C ,đàn ông j,àh quên sr con trai :D,mà thiếu bản lĩnh thế
    T và C giờ chỉ còn là tình bạn,thứ gọi là t,y tớ đã dành cả cho gia đình nhỏ bé của tớ rồi
    Thế nên hãy quên cái thứ t,c ngốc xít thời chăn bò ấy đi đồ ngốc ah
    Tớ hứa là sẽ uôn bên C nhưng xin cho T 1 khoảng cách ,1 khoảng nhỏ thôi để k thể cầm đc tay nhau C nhé
     

Chia sẻ trang này