Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Mọi người cùng nâng cao cảnh giác nhé, dạo này nhiều vụ tiền giả lắm
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! cái này hôm đứng rút tiền ở gần thanh xuân bắc e cũng bị gạ, nhưng là bà khoảng gần 40, bảo gửi tiền cho con đang đi hcoj xa nhưng thứ 7 ngâ hàng ko làm việc, tay cầm 1 nắm tiền 500k, e nhìn qua biết tiền giả, e bảo cháu còn có 200 trong tài khoản, thế là bà ý bảo cám ơn rồi đi luôn.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Chính xác luôn đó, bà đó đứng ở khu Trung Hòa nhiều hơn, đội này tầm 6-8 người thường xuyên hoạt động luôn !
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Người lạ thì không nên đưa thẻ ATM cho họ, cái này chắc chỉ lừa được mấy bố mấy mẹ quá tốt bụng thôi
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Ừ. Có lẽ do chị ít rút tối. Đa phần rút vào giờ làm việc .Với cả BG nhà mình chưa đến mức thế, hii
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! ôi dạo này lừa lắm chiêu lắm nhất là gần cuối năm ( giai đoạn gần tết ấy) cướp giật lừa lọc phát triển mạnh.Mới cách đây mây hôm em đnag ngồi coi tiệm có ông mặc đồ thầy tu vào(mà nhà em theo đạo thiên chúa) kêu ủng hộ đưa ra cuốn sổ kêu cô mua giúp hộp nhang,làm công đức xây chùa.Em nghe vậy thì củng nghỉ thôi thì làm Đức vậy,ngó vào cái sổ thấy 1 hộp nhang 20k/hộp,em kêu lấy cho con 1 hộp,Ông bỉu con mua 3 hộp Phước Lọc Thọ luôn đi.Nghỉ bụng thôi kệ làm phước cho con mình,hoi bao nhiêu tiền ông kêu 90k cô.....hok lẽ trả giá.Ông đi rồi 5p sau quay lại,tôi quên đưa cô lá bùa hộ mệnh Hay cô lấy thêm 5 hộp Phươc,Lọc Thọ,rồi j j đấy hok nhớ nữa,Tiệm thì đang có khách mà ông cứ ngồi kì kèo mua suốt,bực mình nói con không mua nữa,rồi mặc ông đứng đó luôn...đứng xíu thấy hok ăn thua rồi đi.khách về em mở hộp nhang ra coi,ôi thôi 1 hộp có vài que lèo tèo T_T. Còn có trường hợp này nữa hok biết anh chị gặp chưa? thời gian trc em hay gặp nhưng giờ ít rồi,có 1 người thanh niên,dắt xe máy tồi tàn lắm,ăn mặc thì rách có vẻ nghèo khổ cứ đứng dọc đường thấy xe máy qua xin tiền kêu là em ở dưới quê lên tìm nhà bà con mà xe bị hết xăng,anh/chị cho em mấy chục đổ xăng,nhìn vẻ mặt đau khổ lắm nên em rút ra 20k cho,có hôm đổ xăng thấy nó đứng ở key xăng củng nói y chang vậy với mấy người khác,có người thì cho tiền,ng thì đổ xăng cho .Đó là chuyện gặp ở ngoài nha,còn chuyện buôn bán trong tiệm em thì không sao kể hết đc,phải gọi là bọn này lừa leve cao luôn ấy... ....giờ nhiều cái lừa lộc lắm.Thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần.Cẩn thận lại hay,theo phương châm Hãy Nói Không với mọi thứ ^_^
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! lại chuyện mua nhang! EM mới sinh nên mẹ em ở nhà lên đây chăm e 1 tháng đầu, có bà qua nói là sắp đến ngày rằm nhà chùa tổ chức bán nhang này này nọ nọ, rồi tuổi Kim lâu... gì gì vân vân và vân vân... Mẹ em tiếp ở tầng dưới, e ở tầng trên nghe biết ngay lừa đảo, xuống bảo mẹ em lên, nhưng mẹ thật thà, thôi thì mẹ mua, nào có đưa 1 nắm, đưa chín nắm hương bé, mỗi nắm vài que, tổng là 150k. XOng thấy mẹ em dễ tính, lại cả tin, sau khi mẹ e xuống đưa 150k lại bắt đầu nói này nọ,.... lại đưa 9 nắm tiếp 150k tiếp. em cú tiết lắm , nói là nhà cháu đã lên chùa làm lễ, cũng đã mua nhang đèn nhiều rồi, nhưng bà kia ko tha cho, còn mẹ e thì đúng là quá hiền, bà kia cứ dúi hương vào tay thế là mẹ e lại cầm, lại mất 150k tiếp. thế là mất 300k. Đến giờ e vẫn còn bực. Sau về chồng e giải thích cho mẹ e là đấy chỉ là bọn lừa đảo, ko p sư sãi nhà chùa gì đâu. thì mẹ nói là: nếu ng ta ko làm như người ta nói thật ( lúc bán hương có nói là về làm lễ cho nhà e lên chùa.....) . Tối e viết tiếp, jo e bận chút. hihi
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! muôn hình muôn vẻ kiểu lừa,ghét thế ko biết, lại còn mạo danh là người nhà chùa thế thì đúng là phải tội.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Lắm trò lừa đảo, mình mở được cái cửa hàng, nó lừa dăm bảy bận, chán luôn. Lúc thì mở ngăn kéo nẫng ít tiền lúc thì tráo tiền, lúc thì đưa tiền giả...chán quá đóng cửa luôn rồi