Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhắn em bupbecat 102 . Chờ đợi mòn mỏi thì Chồng em cũng đem được tiền lãi 1 tháng đến nhưng còn 1 tháng nữa em ạ . Chị cứ tưởng em là người đàng hoàng . Hóa ra cũng trầy bửa à? Ngta đã hộ mình giúp mình mà ko biết điều . Vì em mới sinh nên chị nói ở đây để ngkhác nói lại cho em thôi chứ ko muốn call để nói thẳng mặt em đâu . Sống tử tế 1 tý vì con em nhé . Chị chả muốn căng thẳng vì mấy triệu đồng . Nhưng C ức lắm em ạ . Mình đã giúp ko công mà còn bị trầy bửa như thế này . Chỉ muốn chửi thẳng mặt thôi .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chién đi c....cho n k chăm con đc thì thôi, mà c có mua bảo hiểm k?e đag tính e fai mua đây, ng e giờ như cô hồn r, chán lắm, đau đớn toàn thân chị BigWill ơi, chẳng bit e có viết nhầm tên k:jo e đag bị đau bả vai, khớp gối, cổ tay, cổ...bên trái c à, tgia bh có đc lợi k c?e sợ e nghẻo sớm lắm, đứng 1 lúc là chân e tê cứng mà cái nghề mầm non mầm già yêu cầu khỏe mạnh, bao năm ănhojc, tiền nọ tiền kia giờ e thế này, chán nản wa
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ metramy: thế em ko làm như chị bày cho e à? Có nà tự mang tiền đến mà trả ngay thoii. Hay có khúc mắc j ko tgeo cách đó đc.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Người em yếu nên em đành ở nhà và thú thật với bạn từ chiều . Vì em biết là em ý sẽ ko đúng hẹn . Nó chửi em xơi xơi nhưng bảo em cố thu xếp 2 ngày nữa mang tiền cho nó thanh toán VLXD . Mai em sẽ thanh lý bớt hàng . Còn em kia mai em public thông tin , scan , chụp giấy nợ và HK...lên cho mọi người biết . Sau đó em nhờ người đi ra mặt vụ này . Em chấp nhận thanh lý hàng trả tiền cho bạn . Số tiền kia coi như hoa hồng cho người đứng ra giải quyết . Em điên lắm rồi /
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame mấy mụ kia về chưa mà ko thấy xuất hiện.... xuất hiện đi chứ... hay lại say hết roài.............. thôi ngủ đi cho nó lành vậy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Giờ chả tâm trạng nào ma mua cái gì . CHị tìm được ngừoi thu xếp vụ này rồi . Trước mắt mai C public nó lên đã . ỨC hơn chết . Còn nó chị cho luôn 15tr cho đứa giải quyết . Coi như năm nay C đen . Mai C thanh lý hàng lo trả nợ .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bít ngay tối nay lại có tin buồn, nên giờ này vẫn phải mò vào để xem tình hình các mẹ njaf mình. Buồn thật đây.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em cũng tiên đoán được nên chuẩn bị hết rồi C ạ . Em vừa nhục vừa ức . Nhục vì bị bạn chửi . ỨC vì thấy mình Ngu . Giờ em nói thật là em sôi máu rồi C ạ .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ metramy: cái người giải quyết cho e liệu có làm đc việc bà đáng tin ko ý e ah. Nếu e biết rõ về ng ta e hãy nhờ. Bớt nóng đi 1 tý e, lấy đc tiền vẫn hơn. Chị đang có 1 bài học về bà chị nhờ ng dfi xử lý thau đây. Gặp đúng thằng lừa đảo chuyên nghiệp nữa chứ. Mấy hôm nữa chị cũng puplic thông tin của nó lên đây, để làm 1 bài học kinh nghiệm cho nhiwngx ai muốn nhờ người đi xử lý nợ nần giúp mình. Biết là em đang rất bức xúc, nhưng hạn hỏa tý đi em. Suy nghĩ thật kỹ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Dạ nó là em rể tương lai . Đang làm ở Bộ Công An ban phòng chống tội phạm j j đó . Vì làm nghề này nó quen nhiều ...Nó sẽ đến nhà em ý ở Ngô Sỹ Liên để nói chuyện . Nói chuyện ko được nó có hướng của nó . Em ko hạ được Chị ạ . Em kiếm đồng tiền rất khó . Em đi giúp ko công , em tốn tiền điện thoại . Em đột quỵ , con em bị khổ theo . Giờ đến nước này em chỉ cho nó biết 15tr nó sẽ đánh đổi được gì thôi . Nó sẽ nhanh có câu trả lời . Ko có oánh lộn đâu Chị . Nhưng đau hơn oánh lộn nhiều .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đi vay hộ, ko tơ hào j, tiền ko phải của mình, bị bạn bè đánh giá, bạn e nó cguwir e là nó còn thẳng ruột ngựa, chứ gặp ng mà ng ta nghĩ j ng ta giữ trong lòng mới mệt. Chị cũng từng bị rồi. Nen quá hiểu.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em phải gọi con em gái em đến để nhờ vả thằng bạn trai nó . Vì bọn làm ở cục pctp chúng nó gấu lắm . Ngày trước em còn chả tin nó làm trong Bộ . Sau nó đưa thẻ rồi sau biết nàh cửa , biết bố mẹ nó cũng trong ngành thì mới tin . Em ko bao giờ bỏ qua vụ này . Niềm tin của em lớn nên cục tức của em càng to . Con em em nó cũng vừa ...chửi em xong .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nghe đến chuyện của c.tramy mà buồn quá... cùng là phụ nữ, cùng là người mẹ với nhau đã giúp nhau lúc hoạn nạn thì phải biết ơn mà đền ơn chứ. thực sự buồn quá. buồn vì các bạn đã đánh mất lòng tin của mọi người.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ metramy: Uh chị biết là ko đánh đấm j. Bà chị chơi với chị lại bị kiwwue khác cơ, nhờ phải cái thằng nó bắt chi 50T để nó giải quyétcuoi cùng đưa tiền xong nó xỏ mũi bà ý cứ thế dắt đi mới điên máu ciw, chả làm đc viêc j chỉ nói mồm. Bjo tiền thì ko trả lại như ban đàu cam kết ko đc việc sẽ trả lại tiền. Thôi e nhờ đc ng có thể tin tưởng thế là tốt rồi. Hy vọngem kia sẽ sớm xoay đc, ko để chuyện to thêm. Làm các mẹ nhà mình mất hết lòng tin
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nếu bạn nhìn thấy con tớ nheo nhóc , hoảng sợ , đói và vất vưởng thế nào trong mấy ngày tớ bị tụt huyết áp thì bạn còn bức xúc hơn . Thế nên tớ THỀ , tớ ko bỏ qua vụ này . Còn xử lý thế nào thì ngày mai sẽ là mở màn .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chú e làm phó giám đốc công an thành phố hà nội về pctp có việc gì liên quan đến hình sự hay nhờ vả gì ới e nhé.e sẽ giúp. trước mắt chị cứ bình tĩnh đợi đến mai xem như thế nào. bình tĩnh đã c ạ. Tiền mình làm ra đâu có dễ nên lấy đc tiền vẫn là giải pháp tốt nhất..Bình tĩnh tìm hướng giải quyết c nhé. Cố lên
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nói chung em em nó biết đồng nghĩa với nhà em sẽ biết . Nói thật với C . Giờ em mà bỏ qua thì em em nó cũng ko bỏ qua nữa rồi . Người nhà C thuê người ngoài nên bị thế . Em chỉ nhờ thằng cu đó ( nó hơn tuổi em , nhưung vì là bạn trai em gái em ) . Nên ko tốn tiền mà tin tưởng . Em nói là em cho thẳng số tiền kia nhưng nó chả lấy đâu . Đó là em điên em nói thế . Đang tức quá mà.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ Trà my: bình tĩnh,nó ở ngô sỹ liên ở Thanh Hóa hay Hà Nội? Hà nội tôi ko care dc,Thanh Hóa thì oki công an tội phạm,luật pháp tui nắm rõ lắm đó Truy tìm ở đây, và cũng báo Mod luôn đi. Bupbecat_12 đúng ko nhi??? Có ai có số gì đó của nàng này, hay của chồng nó thì call đi, kẻo mệt lắm đây
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cám ơn em . Cứ ntn Chị ko làm được việc gì . Cả tuần nay khách mắng chị xơi xơi . C cố xốc vác tinh thần mình rồi nhưng khó quá . Tội n ghiệp con bé con kinh khủng .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm qua 12h đêm chị còn năms chửi nhau với thằng đó, bà chị chị cứ can , chứ jo hôm nay cá cũng lên thớt rồi. Nó xin bà ý vài hôm nữa, 25 sẽ thu xếp tganh toán. Thề rằng 25 nó còn sai hẹn, chị sẽ pót bài