Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hà nội , nó gần nhà Cô tôi . CA phường đó thì thân thiết . Nhưng nhờ Cô tôi thì tôi bị chì chiết cho mà chết . Đang nhờ thằng người yêu con em gái . Nó làm trong ngành . Nó biết việc . Nhưng tôi bảo nó từ từ . Tôi muốn làm từng việc 1 . Con bé kia nó ko biết nó khiến tôi với con tôi khổ thế nào nên tôi sẽ cho nó biết dần dần .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vậy à CHị . Thế là ok rồi . Em là em tiến hành ngày mai luôn. Chả lẽ đòi cả tiền bồi thường thiệt hại nhan sắc giảm sút trầm trọng . Bực vô cùng tận .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vì thế c phải cố gắng lo cho con đã đừng để nó hoảng sợ. trẻ con mà hoảng sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này...cố lên c nhé mọi người luôn sát cánh bên chị.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thôi, ngủ đi.Thứ 7 rảnh,tui qua xách đôi Boot cho Tũn ko thì hẹn chiều ngày kia,qua chơi rủ cả con Lạnh béo nữa mệt mỏi ghê nhỉ Đằng nào cũng thế rồi, ức thì cũng thế. Tôi đang dính mấy vụ vay hộ bạn,giờ chết đứng khi mình mượn lãi thấp,nó mượn, mình tưởng có việc giờ biết nó cho vay nặng lãi. ức trào máu nó lợi dụng mình, còn cay đắng hơn 84 mình, toàn người dốt nát hay sao ý bà
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nó mà k trả c ới e e chỉ chị mối này nhé. đảm bảo tiền đưa ra luôn..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bjo cứ giải quyết nói chuyện cho e ý hiểu vấn đề trước thôi e ạ, cho e ý 1 đường lui. Cái này nếu đúng thì CA kinh tế vào cuộc, nhưng phải làm đc như chị tư vấn cho e rồi ý. Chứ đây ko phải tội hình sự đâu e nhé. Mong e ý đọc được bài này để mai giải quyết tiền cho cả 2 bên đều ko bị thiệt thòi. Mà ng thiệt là em ý đầu tiên. 15T đâu có đáng Bupbecat ơi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ mẹ Ku Tũn. Thì ra e sinh năm 84 bằng tuổi em gái chị. Nhầm nhé, 84 c biết toàn ng nhanh nhẹ tháo vát thôi. Chẳng qua lòng tin đặt nhầm chỗ nên mới rơi vào cảnh này . Chị mang tiếng khôn còn bị dính vụ ngu chết đi đc. Nghĩ nhiều khi nhue bị ma làm. Haizz
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cảm ơn em, để chị tự giải quyết xem sao đã, vì bà chị hiền lành quá chưa muốn to chuyện
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Oái em ý ko phải bupbecat . Bupbecat nợ 20M , vay trong 4 tháng . đến tháng đóng lãi thứ 2 em phải đóng hộ thì em lại lên gào . Chồng em ý xuất hiện nhưng chỉ trả 1 tháng , còn 1 tháng Em ko truy tố PL , đại loại thằng Cu kia bảo nó " điều trị " được . Em chả quan tâm nó " trị " thế nào . Em đã cho em ý thêm 1 tháng rồi còn gì . Phân tích cái gì nữa hả C . Thiệt cái gì em ko biết . Nhưng CMT em ý sẽ được xuất hiện trong 1 số topic trước đã . Thành người nổi tiếng cho sướng .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chán lắm cơ . Ban đầu thì vô tư , sau lo ngay ngáy . Mất ăn mất ngủ . Tụt huyết áp nằm bê bết mấy ngày . Giờ thì thành người điên roài . Mau đến chơi cho tôi hạ hỏa đê
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chưa ok em ah. Vì 4 tháng nay nó hẹn hò với chị của chị 100 cái mai, và mười mấy cái đầu tuần rồi. Có lẽ 25 này cũng ko ngoại lệ. Chán vì 1 thawnhf đàn ông điêu ngoa , lừa đảo còn già mồm .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame .................................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị á??? Cấm!!!! cấm bảo: con ko đi làm,lấy đâu ra tiên? chi tiêu trên HN thì đắt đỏ chứ có rẻ như ở quê đâu??? miễn đi, ghét thế chứ bà dại bỏ xừ đi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame lã tiền là đòi tiền hử c? đòi c cung cấp tiền à?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào cả nhà. Chúc 1 ngày vui vẻ nhé. Có ai uống nước chè sang phòng mình uống đi. Đã pha sẵn 1 ấm nước chè rồi. Tôi qua đi chơi 11h về, ăn no quá nằm mãi không ngủ được. Sáng nay vừa mở mắt dậy chạy vội vào nhà VS. Đi xong xuống tầng 1 chuẩn bị đồ ăn cho con lại vào tiếp nhà VS tầng 1 nữa. Hic. Chẳng hiểu bị làm sao. Bây giờ thì ổn rồi. Trưa nay lại đi ăn cưới.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đây gọi là ăn mảnh nên nó mới thế. Hehe. Chị cũng vừa pha 1 ấm trà xong. Đang uống rồi :-D
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @@ ớ ớ...lâu nay cứ nghĩ chị Bigwill là 83 thấy xưng chị với chị Hà ớ ớ.. hớ hớ....! hí hí... té ra nhầm à hí hí... @ Trà my: Tối qua ngủ đã thông chưa? đã quyết định làm gì chưa? eo ơi,nợ 20M cũng lớn đó, nhưng chẳng đáng để ầm ỹ thế này haizzz
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Haha, hôm qua em chẳng bảo sao bụng dạ chị khỏe thế, thảm nào cũng bị tào tháo đuổi, thế mà y như rằng, há há . Đáng đời, tí cho em đi với đi , hehe,