Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cho em thay bát họ đó đê. OK thì em trả bạn ấy 2tr rồi đóng tiếp
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame h mí có 9h....chạy ác thế thì làm viên thuốc đi cho nóa lành ....bạn chả lu loa đâu nhá...mấy đằng ấy đi rùi, ới mình ko đi được, mình bứt rứt...bẩu chồng hay a cho con ún sữa, rùi cho con ngủ, bạn em nó ở ngay đây , nó ới em ra tý thôi.....chồng hậm hực...bẩu sao em ko đi sớm rùi về (ức xế...mấy đằng ấy ới sớm từ 9h có phải tốt ko hả?!).....nghĩ bụng mới chưa đến 10h...cho con ăn nhanh rùi chạy ra 8888 tý....Ấy thế mà, trời ko chiều lòng người....con nó nôn ọe, tùm lum...lại chu trình lau , dọn, tắm rửa, giặt giũ.....Ôi, kết thúc 1 ngày lúc gừn 12h.....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame lúc tôi gọi đồ ăn họ còn chưa mang ra nàng ạ. Tôi có biết đi ăn đâu tự nhiên có người nhắn tin mang mũ bảo hiển ra đi ăn ốc nhé. Tôi lúc đấy cũng vừa ăn cơm xong. No mà vẫn cố ăn. Ăn xong về ấm ức bụng ko ngủ được cơ mà. Khổ cho cái bụng tôi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế này ạ . Em bupbecat nhận được tín hiệu nên đã xin số tk để chuyển tiền . Tháng sau em ý chậm em lại réo gọi tiếp . Em thấy gọi trên này có tác dụng . Nói chung thấy thật nhục . Làm phúc phải tội . Quá nhục.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế người em định nói là Bupbecat à. Hay còn ai nữa. Tự nhiên nhà mình im quá. Lúc thì liên tục, lúc thì chả thấy ma nào vào
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bình tĩnh đi bạn, giận quá mất khôn đấy. Chúc bạn nhanh vượt qua sự cố này nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hix. ..e vừa lội xong thấy metramy nói về e bupbecat mà buồn quá các c ạ...e ấy đang nghỉ sinh ở nhà ngoại..ck thì ham chơi nên để sự việc như thế này...chán chả bít nói gì nữa
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tớ theo dõi topic cho vay của mẹ tramy cho đến hôm nay tớ mói dam nói rằng. Các mẹ trên này quá liều. Liều cho người khác vay khi chẳng biết gì về người ta cả mà chỉ tin vào mấy dòng trên này. Các mẹ mà cả tin thế thì tớ nói thật sẽ còn nhiều, rất nhiều các mẹ mất tiền nữa. Tớ không trù ẻo hay làm gì cả mà tớ chỉ nói cái sự thật nó hiển nhiên ra đấy thôi. Có rất nhiều người cho vay tiền, có giấy vay nợ đàng hoàng mà còn mãi chưa đòi được đằng này các mẹ giữ mỗi cái CMT, SHK mà đòi được à. Gặp phải hàng củ chuối thì các mẹ cứ ngồi đấy mà chờ trả nợ. Tớ mà có tiền nhé. Chẳng bao giờ tớ cho vay trên này đâu ạ. Dù bất cứ lý do gì. Thương à. Thương họ thì ai thương mình. Sorry đã ném đá các mẹ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Túm cái váy lại là như thế này. Bupbecat vay tiền của metramy, lãi 2 tháng mà đến ngày ko trả, réo mãi mới trả được 1 tháng, vừa réo tiếp thì được gọi cho số tk để ck trả lãi 1 tháng còn lại. Trường hợp thứ 2 là Fantasy (viết chưa chính xác nick): vay của metramy 15tr, hẹn tối qua 9.30PM trả nhưng ko đến trả, gọi điện không nghe máy, thời gian hết hạn cách đây 1 tháng nhưng xin gia hạn 1 tháng và metramy đã đồng ý ra hạn, đến ngày hôm qua (tức 23/10) là hết 1 tháng gia hạn thì cũng chưa trả được.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Buồn à ? Thế vì em ý mới sinh vì Chồng em ý ham chơi thì tớ phải ngậm mồm tớ vào , cứ im đấy , cứ lo tiền mà trả hộ đi à . Thế này nhé cho nó nhanh . Em bupbecat rất đáng thương . Mới sinh hơn 1 tháng . Chồng thì ham chơi . Em vay hộ 20M , tháng đầu tiền chậm lãi nhắc , tháng thứ 2 chậm tiếp . Tức là 2 tháng liền phải bỏ tiền túi ra đóng hộ đến khi réo mãi thì được trả 1 tháng còn 1 tháng réo tiếp thì được hẹn chiều ck . Mẹ nào tốt bụng nhận lại khoản vay này giúp em . Để em đỡ mệt cái . Em giờ ko thương ai nổi rồi . Em ý đáng thương lắm . Các Chị giúp em ý đi .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame 1 câu nữa này . Em nhắc bạn em rằng vừa đẻ xong 1 ngày chứ đừng nói 1 tháng thì cũng tự giải quyết vấn đề được em nhé . Chị đây đẻ xong 2 hôm còn phải ngồi xổm giặt tã máu chảy xối xả chứ chả có nội với ngoại chăm đâu . Chồng Chị ko ham chơi nhưng 10 phần thì 9 phần con 1 phần người mà chị chưa thất tín với ai đâu Còn nếu ko muốn bị réo nữa thì liệu mà đúng hẹn . Hoặc vay người khác mà trả ngay đi cho đỡ phiền ., Phát rồ .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đúng thật là bực mình vì những lời thất hứa, cứ như các mẹ ấy thì chả ai thèm cho vay nữa, biết là các mẹ ấy k gian lận, nhưng phải có kế hoạch cụ thể, các mẹ ấy lỡ hẹn làm lỡ cả một lô xích xông kế hoạch khác của người cho vay. Nếu người cho vay có điều kiện có thể chờ các mẹ ấy trả, còn có mẹ k có điều kiện thì phải ngóng vào những mẹ đã vay trả mình, nếu người vay k đúng thì họ điêu đứng, mẹ trà my là một điển hình. Mẹ trảmy đi vay hộ thôi, chứ k có điều kiện để mà ứng tiền ra trả cho các mẹ được. Quan điểm của mình là làm gì thì làm phải giữ uy tín, ngay từ lần đầu mà k còn uy tín thì chả ai còn dám nữa. Chắc chẳng ai dám cho nhau vay nữa, có chăng là các mẹ đã quá quen nhau, vay nóng với một số tiền khá nhỏ thôi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị ơi,không phải ai cũng như ai chị ạ.Các mẹ có tính thương người và tin tưởng các mẹ trên này là chính.có những con sâu làm rầu nồi canh như vậy thôi.chứ k phải người nào cũng như người nào chị ạ.Đa số các mẹ trên này đều là cán bộ công nhân viên nhàn nước nên k phải ai cũng mượn tiền rồi trầy bừa chuyện tiền đâu.Các mẹ vay tiền chán quá..mất hết lòng tin của các mẹ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hix.. c ơi...e chỉ nói mỗi thế thôi mà c nói e kinh thế...e chỉ thấy buồn cho e ấy đã để sự việc ra ntn này thôi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em ơi, thông cảm cho metramy. Cả tuần này nó như phát rồ rồi, nếu 1 người thì ko sao đây tận 2 người mà nó bị ép từ đủ phía. Gần như ngày nào chị cũng sang nhà nó, tận mắt thấy nó mới thấy nó đáng thương. May chồng nó đi công tác chứ ở nhà chắc nó đi Trâu Quỳ rồi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vâng e cũng bít hoàn cảnh của c ấy nên có dám nói gì c ấy đâu...mới chỉ kêu buồn thay cho bupbecat mà bà ấy đã làm 1 chàng dài rùi ..sợ quá..thôi e ko dám lên tiếng nữa ạ...tại e với bupbecat dù sao cũng là c e...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em ấy đồng ý rùi, tiền em ấy bảo có thể chuyển thẳng cho mẹtramy hoặc cho chị, xem ý mẹ tramy thế nào. Nếu mẹtramy đồng ý thì chuyển thẳng cho mẹ ý 2 triệu, còn 1 triệu tháng mới này chuyển vào cho chị, vậy là tháng này em đóng 2T đấy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vậy thì nếu kinh thì đúng là đừng lên tiếng nữa . Là chị em thì về nhắc nhở Chị mình sống tự trọng hơn đi. Đừng để ngkhacs nói nhiều . Đừng có mà lôi chồng ham chơi với sinh con ra đây.