Lúc nào gặp nhau thì đem theo dùm chị. Em xem có váy màu trắng và quần jean bự bự thì cho chị luôn cho đủ bộ nhé.
uh, nhưng đi học biết đâu hắn kiếm được em nai tơ nào đó hổng chừng, vì hắn dẹp trai mà nhiều gái theo lắm, ah chị này, sao em cứ thấy 1 giấc mơ lặp đi lặp lại hoài là sao vậy ta
Lặp đi lặp lại mà có ghê ko? Theo chị thì do ban ngày mình nghĩ nhiều nên tối ngủ nằm mơ nhưng cũng có một số ít thì cho là điềm cũng thỉnh thoảng đúng
Ráng lên em rồi từ từ sẽ quen thui. Chị nhảy vào chào xong bỏ đi luôn đến lúc quay lại mọi người tưởng mình mới vào lần đầu nữa đấy chỉ vì đuối ko theo kịp tốc độ tám đấy mà.
tại sếp em dí việc quá.hí hí...lão mà thấy tay gõ nhanh nhanh là liếc liếc ngay. Điệu này em phải kiếm cái động cơ phản lực gắn vào...mông thui. he he he... vậy mới kịp
@ Hada :bạn chỉ đường như vậy sao tui bít đc ,tui dân tp nhưng lúa về đường lém bạn ạ .[/QUOTE] Thôi thì chị cứ thẳng tiến đường Võ Văn Tần đoạn gần Cao Thắng rồi gọi em số : 0903 352 550 , 6g chiều nay nhé.
Vậy thì em phải gõ từ từ thui. Mà chị nhắc chừng nhé coi chừng cái miệng cứ tủm tỉm cười là ổng cũng biết luôn đấy.
Thôi thì chị cứ thẳng tiến đường Võ Văn Tần đoạn gần Cao Thắng rồi gọi em số : 0903 352 550 , 6g chiều nay nhé.[/QUOTE] -k
đúng đó . chồng chị còn trẻ mà lại đi học nữa thì khả năng này dễ xảy ra lắm đó ..... bạn em nè ... xinh đẹp mới 1 con mà chồng đi học thêm quen con bé học chung nè .... giờ vợ chồng đang lục đục .... ko biết sao nữa.....
Cái này cũng cần thử em ạ để biết được lòng chung thủy của các chàng mà còn xem các chàng đã thực sự nhớn chưa? :-k
moi doc 1 chuyen cam dong lam ba kon oi, ai co thoi gian vo doc thu di, de thuong lam http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=59795