Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mẹ tramy xem thế nào, cái khoản hai triệu này có chuyển cho em không hay chuyển cho chị để chị đưa cho Fantasy dồn trả em một cục luôn.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame OK chị. Chiều em đi ra ngân hàng lấy lại pass đã rồi mới chuyển cho chị tiền được
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình sẽ lên các níc chậm trả để các mẹ biết, các mẹ nên cho thông tin đầy đủ những người thất hẹn, để người cho vay còn biết.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chắc là nàng chưa rơi vào trường hợp "ngu " như chúng tớ nên chưa biết thôi Chồng chửi Nhà chồng lườm nguýt vì tội ngu quá còn mình thì ức chế vì làm ơn phải tội Mang tiếng, mình chỉ đứng ra vay hộ bằng uy tín của mình, rồi các mẹ ý ko trả, cũng ko nói gì, cứ như người ta đi ăn xin của các mẹ ý vài đồng bạc Mồm nói: Tôi vay, tôi trả lãi. Nhưng thử hỏi, cái lãi đó có cao không? Các mẹ ra ngoài cầm đồ, 8K/1 triệu/ 1 ngày. Có mà há mồm Lúc cần thì ngọt nhạt. lúc đòi thì trở mặt Ai chả tức Lành làm gáo, vỡ làm muôi, chứ gặp tớ, là tớ phang tuốt lãi có 1K. - 2K/1 ngày là quá rẻ cho cái cuộc đời đó rồi chứ thử hỏi, bạn ý mà giỏi giang, thử ra ngoài mượn coi có được 1 xu ko? Chả bị đánh cho toè người ra ý Lết vào diễn đàn, hỏi, người ta thương thì phải biết ơn Chứ đừng như cái kiểu "Lấy oán trả ân" thì mệt lắm sống còn nhìn mặt con cháu, tạo phúc cho con cho cháu còn chẳng ăn ai huống gì lừa đảo, gớm ghê thế này....!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chuan luon....em bupbecat dung vien co chong con ham choi gi ca,neu em co tien thi tra luon di can gi phai cho chong em nua chu....em la nguoi vay chu dau phai chong,minh phai giu long tin voi moi nguoi....nhieu nguoi cuoc song bi tham lam nhung chu tin thi dung nen danh mat,may hom moi vao ma thay vu tien nong vay muon cua cac me linh tinh qua............hic....may tinh ben em yu dung mat tieng viet....cac me thong cam....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bà lại vào chém em rồi Em bảo người ta khôn lên chứ em,... khôn ko có được Đành theo kiểu nước chảy bèo trôi hí hí... Nhưng mà đừng kêu nữa nha, "người ý" nay biết điều lắm đi làm rồi, có xèng đưa con cháu, Người kia cũng có xèng đưa vợ ko dám lèo nhèo rồi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame này c..bít lịch ọp tuần này chưa? nếu đi thì e qua đón rùi c e mình cùng đi nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chán chả mùn nói rìa ...............có ai có chuyện gì gửi lên để mọi người xả sờ chít nhé. Hôm qua đọc bài báo thấy bảo gia đình ăn hết 15trieu tiền ăn/1 tháng/cho 3nguoi, mìa mình thấy chạnh lòng.hiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thôi ko nói tiền nong nữa. Đau đầu quá. Dạo này em cũng đang hết tiền. Tháng này cái Trieugialac rủ đi ăn mực đầu tháng nên đen từ đầu tháng đến giờ đây
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lại lôi cái Lạc ra, em chẳng đen à, vừa đen mà vừa nhục ơi là nhục ý chị ạ, chán hết cả đời đây này .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hoi nay ch bi soi ac lem....em de y lich di roi oi chi cung di....chi dang bun
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mày là con ma xó à. Nhắc đến xuất hiện luôn. Sao mà chán. Chán thì lại làm con mực giải đen đi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Xả sì trét đê. ĐỌc truyện cười, ko rung rốn ko lấy tiền nhé. Khi Vô-va chưa biết nghĩ bậy Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ?" do tạp chí "Phụ Nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất là Vô-va 10 tuổi. Và đây là bức thư gửi ban tổ chức từ một thí sinh: Tôi biết đàn bà từ năm 18 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một đứa trẻ ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi? Thư trả lời của ban tổ chức: Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi: Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất? (lông với tóc tiếng Nga chung 1 từ), cậu bé trả lời đúng "Ở châu Phi", còn ông trả lời ra sao, lại còn vẽ minh hoạ nữa? Câu hỏi thứ hai của chúng tôi: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Cậu bé trả lời chính xác là "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lời như thế nào, lại còn minh hoạ nữa? Câu hỏi thứ ba của cúng tôi: Phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng? Cậu bé trả lời chính xác đó là "Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? May mà ông không có minh hoạ đấy! Nghe nói bài làm của thí sinh "rất hiểu phụ nữ" này được bầu là bài văn gây sốc nhất trong năm!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đen lắm ý, đang lộn hết cả ruột đây, suốt từ hôm 1 tới giờ, hãm ơi là hãm, toàn chuyện đâu đâu .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chạnh lòng làm gì. Ai kiểm chứng đâu. Sợ thùng rỗng kêu to.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đúng rồi, lúc cần thì metramy đã đi VAY HỘ chứ cũng chả xơ múi gì mà đến hẹn cũng không thấy xuất hiện dù chỉ là 1 sms. Thậm chí như bạn gì nợ 15tr ý, giờ còn giở giọng trây ỳ. Nếu bạn đặt địa vị là người đi làm PHÚC mà như thế thì có chịu được không? Lại còn tiền điện thoại, ức chế thần kinh khi bị xù nợ như thế nữa chứ. Nói thật là lúc khó khăn ai giúp mình 1 thì mình phải ơn người ta gấp trăm lần, mãi chả bao giờ quên ý. Chứ mà lúc có tiền, xông xênh rồi thì có giúp mình thì cũng thấy "thường" thôi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bài văn của đứa cháu, đúng là sự ngây ngô của trẻ con Bài của cháu Chíp: Nhà em có 1 bác hàng xóm, bác rất quý nhà em vì bố em cho bác ý vay tiền. Chủ Nhật nhà bác hay làm lẩu vịt rủ nhà em cùng ăn. Văn kể về truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh của Ti có đoạn: “… Sau khi Sơn tinh đón được Mị Nương, Thủy tinh giận quá bèn rút iPhone5 ra gọi lũ tiểu yêu đến ẩu chiến…” Đề: Tả về người mẹ: Mẹ em có bộ răng trắng như ngà voi, lúc nào mẹ em cũng nhe răng ra cười với mọi người. Tả về bố em: Bố em 40 tuổi, có nước da mầu nâu sữa, tóc của bố em dựng đứng lên như bàn chải đánh dầy, hàm răng của bố em rất trắng và chìa ra ngoài, hàng xóm gọi bố em là Linh vâu. Tả về cánh đồng lúa. Đồng lúa quê em vàng rực như tấm thảm, chúng em thi thoảng ra cánh đống chơi và nhổ lúa, vậy mà các bác nông dân cứ mắng chúng em là "con nhà ai mà nghịch thế", em không hiểu sao bác ấy lại mắng vậy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c thảo ơi e đã ck bát họ rùi nhá chuyển trả c luôn tiền men tiêu hóa nhận đc bao e nha
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bác ơi, thế tình hình tối qua bác đi được việc ko?