em thấy hắn có bồ, mà ngày thường chưa bao giờ em nghĩ thế, nhưng tối nào em cũng thấy y như vậy, thấy em và bồ hắn là bạn thân, cầm tay đi nhau đi tới chổ hắn học và hắn đổi thừa em cắt tay bồ hắn, em cải lại không có nhưng hắn nhậtđinh em cắt, nên em cầm tay bồ hắn đưa hắn coi không có vết cắt, em tức quá chạy xuống sông nên tỉnh lại
Hi Thanh, tranh thủ bay vô chút rồi lại bay ra thui, công việc nhiều quá, hic... khi nào lại lên SG hả Thanh?, hum nào jết hợp pà Tú lên, đi en ốc hén
mấy cái thằng cha này đem bắn bia hết đi, cái miệng nói ngon lắm nhưng thực hư như thế nào ai mà biết
Mơ gì kỳ thế. Mà không có máu là được rồi. Người ta bảo thấy nước là hên mà chị mơ thấy hoài nhưng có gì đâu . Em chạy ra sông nên là cũng thấy nước, không biết có hên ko ta?:-k
Đúng thía. Chị thấy mình cũng thía đây. Nói thì cỡ nào chẳng được nhiều khi chẳng kịp nghĩ nên bị hớ đến lúc ko làm được thì ngại lắm nhưng lần sau vẫn hớ tiếp.
Thì em để cho bạn em làm quen với hắn xem, hí hí hí. Phần kết chị không biết đâu nhé. Tại em muốn thử đấy nhé ko phải tự nhiên chị bảo đâu nhé.
Cuối tháng này hình như là ở Thanh Đa đấy em, chị ko chắc để gần đến ngày thể nào mọi người cũng hú to cho em xem.