Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trả lời câu hỏi ở cuối bài này:http://www.lamchame.com/forum/showt...a-trả-lời-trắc-nghiệm?p=14349410#post14349410 Thứ tự trả lời sẽ là: không , không, không, có, không, không,không, có, không, không
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chưa chắc, có khi ăn sầu riêng cũng bị chậm hụ hụ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị đăng ký nhé. Mà thứ 7 này off nhà em đi, chị chờ em TL vải nữa, he he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Công nhận NGhé hướng dẫn tận tình dễ hiểu thật đấy. Hữu Duy đã thao tác xong chưa? thế này thì thứ 7 càng phải có nhiều thứ để bàn bạc nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tự dưng nhà mình lắm người có gian hàng nhỉ, kỳ HC này chả tụ tập đc vì ai cũng có gian hàng Quả này em lại đau đầu đây, ai bán hàng cho em bây giờ hụ hụ, à nhớ ra rồi có bác chili, bác conyeu, em 8x, mecokeo......ai vẫy hàng đc giùm em thì lên tiếng nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, để em xem tuần này có bị phải làm cả ngày thứ 7 ko (cty đang chuẩn bị khai trương nên sợ bận lại huy động đi làm cả ngày ) Nếu không thì off nhà em nhé. Em cũng đang muốn share cho vơi bớt đi nhìn đỡ sốt ruột chị ah.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ he he, thế thì phải ăn chay, ngủ chay từ hôm nay dần đi là vừa cưng ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thanks bà, tôi đã hoàn thành xong thủ tục rồi, vậy là chờ xác nhận thôi hở bà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mệt phết nhỉ, bao nhiêu là thủ tục
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đợt này nhà mình nhiều ng có gian hàng quá nhỉ! Tớ cũng có gian hành, oách xà lách quá!1 )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đăng ký , chuyển tiền, trả lời câu hỏi đủ hết rồi hả em? Thế thì chờ chừng tháng nữa mới có thông báo chọn gian hàng em ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi sợ nhất là khoản bày hàng hehe, phen này ko có bác chili thì ko đc rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Làm topic khai trương dần đi là vừa em ạ. Chị nghĩ vẫn phải chụp ảnh này nọ chứ đến ngày hôm đó mới mang đến thì sợ là khó thu hút đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tối em cũng phải về chụp ảnh, lười quá đi, cố gắng cuối tuần lập topic HC
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ah, có xác nhận gian hàng thì BQT gửi PM à? hay mình phải theo dõi topic nào đó hả bà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mù mờ khoản này lắm, khi nào có thông tin gì nhờ chị Và Nghé ới em nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đi với hu hu,đừng bỏ rơi em nhé .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chỉ có PM khi đến lượt chọn gian hàng thôi, các cái khác thì phải theo dõi topic đã đăng ký, đã chuyển phí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mưa gió thế này rủ nhau đi đâu? Hức, sáng nay chờ lấy đồ xong gần trưa rồi lại mưa em xù về nhà. Chả bán hàng cty, bán hàng của mình thích hơn, lúc ko bán đc hàng của mình mới thích bán hàng cty. Khéo có đứa mà super soi e như bạn gì đợt trước là em toi, về hưu sớm, hí hí. đêm qua máu me ngồi xem clip thầy năm Hậu bắt ma trên Youtube thức đến 3h, sáng ra người em rũ rưỡi ra. Em thì chả mấy khi bị ốm vặt ( trộm vía ). Thế mà mấy hnay tự dưng lại thấy bị lên cái hạch bị giống y cu con hôm trước, mà rõ ràng mình ko bị ngã hay sưng tấy chỗ nào. Cu con lần trước cho đi khám thế nhưng về kết luận là không hiểu tại sao lại bị thế luôn vì soi kỹ thì nó ko bị ngã, cái vết sưng ấy ko hề bị tím tí nào. Cũng may sau mấy tuần nó lặn mất. Em đang bị y như nó, thỉnh thoảng nó buốt lên vai nữa chứ. Như ma làm ý. Em cũng hơi lo lo. Đầu năm ông bác em xem cho em cũng có nói là năm nay nhiều lúc em cứ tưởng là ốm, nhưng mà ko phải, chả làm sao cả. Em thấy đúng thế thật, lắm khi thấy người ngây ngấy tưởng sốt cao đến nơi, xong sáng hôm sau nó lại tịt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô là mất hutmaasy hnay đấy nhé! Em phải theo dõi đấy, hạch k chủ quan đc đâu.