em cũng không biết nữa, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại hoài nên em nhớ rỏ luôn, nhưng không thấy mặt người bạn đó
Không thấy mặt mà biết là bạn của mình à? Mà bạn em có ai gặp ông chồng em rồi, nhớ xem có ai khen ổng ko?
thì có mấy người nhưng quen thân không ai, em chơi thân với ai là tin người đó chị ah, vì không phải bạn sao em nắm tay ngưởi đó
thế thì tuyệt rồi, 28-29 này em cũng cho 2 đứa đi Long Hải cùng với cty, mẹ bận quá, mấy tháng nay hai đứa chẳng được đi đâu
uh, đưa đi khám đi cho an tâm, có thể là thay đổi thời tiết hoặc bị siêu vi...Nhưng em ơi, uống hạ sốt có bớt không vậy? Nếu ko bớt thì phải đi khám ngay nhé
Kệ cho OX 1 cơ hội nữa đi dù sao thì ba ruột của bé củng tốt hơn .Nhưng em phải học vài miếng võ của Jumi và Tina để phòng thân nha em .
Đúng rùi, chị Thy ở lô A, dễ thương lắm, chị ấy đi dạy buổi chiều, buổi tối dạy thêm, bạn nhắn trước chị ấy trước khi ghé nhé, giỏ đẹp mừ hội mình mua thì được giảm từ 5-10% đó nhé!!!
vâng em biết rùi, do mổi lần ổng đánh em có thể chạy được nhưng em bướng không chịu chạy, khi nào đau quá mới bỏ chạy hihihihihihihihiih