ái chà, thường ông bà mình kêu "xấu che, tốt khoe". Cái này chắc là xấu thiệt rồi! Hiểu, thông cảm, thôi đừng sâu hình chi hết, mắc công tui ọe hết cữ cơm trưa thì khổ. ĐÓ, bà cũng đồng ý vụ tình thương họ nội kìa!
Hé hé, thời buổi này thì cháu nội của ai thì của dưng mờ cháu ngoại của ông bà là SURE nhể bà nhể Nghe mà muốn té xỉu/ :shock::shock::shock: Sâu hình đê. ĐÚng rồi đấy, bà Jow sâu hình QUỈ NHÂN đê (đối lập với MỸ NHÂN)
Nhìn BN cười tít thích thế p/s: bà đẻ xong chắc không phải mua đồ mới đâu nhở :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
bà kheo tay quá! khen thật đó! tui thì tui chịu, chồng cứ chê về khoản này đấy! hic hic Bà ui! hay tui đẻ 1 thằng ku , xong tui với ba làm thông gia đi!!!!!!!!!
vụ cháu ngoại là cháu mình chưa chắc nghe CS. Để kể chiện này CS nghe : 2 gia đình đang vui vẻ hạnh phúc đón chào mầm non mới chào đời. Ông ngoại và ông nội giành nhau bế cháu. Bực quá ông ngoại bảo " Cháu nội chưa chắc cháu ông, cháu ngoại mới chắc cháu mình ông ơi!". Ông nội cười mỉa mai " thế ông có chắc mẹ nó là con ông ko mà nói..." Hehe, tui cũng có xi nghĩ giống CS đấy. Thôi, khỏi phe hình nhé jowgow, sợ té xỉu cả làgn thì khổ.
ý gì thế? ý nói tui mặc tiếp đồ bầu chứ gì. Ờ, mập quá cỡ, giờ toàn lôi các đồ bầu ra mặc cho nó phẻ! hic
hehe, nở lổ mũi rồi! Ờ, thế bà bắt BN phải đợi cu tập 2 con bà à? Lỡ ra tập 2 là công chúa, thì Bn phải đợi tập 3, tập 4 sao? Cái này chắc là tình chị em quá . Nhưng thôi, tôn trọng ý kiến con, để tối dìa nhà, tui hỏi ý BN xem ý con thế nào rồi báo bà biết hé
hehe, hồi mới sinh BN, nội ngoại hay... giành nhau ẵm bé lắm. Nên 2 ông nội ngoại cứ nêu câu chuyện này ra mà đùa với nhau. Đúng là con mang lại hạnh phúc cho mình nhiều lắm mẹ Ý nhỉ. Chỉ mong là sau này con lớn, ngoan ngoãn, nên người. Vậy thì còn gì bằng
chẹp, có nội chiến thì ko chắc dưng mờ tôi chắc vụ tôi giống bà nội tôi như đúc bà ơi. Giống từ cái ngón chân, ngón tay. Ông ngoại CS hay bẩu là "ba thông minh thế mà sao Hương dốt thế nhỉ, có khi con ông xích lô"
keke, cười chết với câu nói của ba bà đấy! Hồi nhỏ, ba mẹ tui hay ghẹo là lụm tui ở gốc mít mang dìa nuôi. Nên hỏng giống ai trong nhà hết. Tui tin thật bà ạ. Khóc cả ngày, tủi thân quá chừng luôn. Lớn lên mới biết mình bị gạt! Người lớn nhiều lúc đùa những câu tưởng như vô ý, như ảnh hưởng tâm lý ghê bà ạ...
Bà nhạy cảm thía. Tôi nghe ba tôi nói thế, tôi bẩu "con ông xích lô mà chân tay con sao lại giống bà giáo Đản (tên bà nội tôi) thế, lại còn nước da đồi mồi này nữa" ba tôi cười phớ lớ bẩu "cái j xấu cũng đổ là giống bà nội" hé hé.
ờ, hồi đó nhỏ xíu, ai nói sao tin zậy, có biết gì đâu... hehe, cái vụ xấu đổ thừa giống ải giống ai, chả giống mình này cũng được các bậc cha mẹ, họ nội ngoại sử dụng lắm nhé. BN da đen ơi là đen, tối ngày bà ngoại cứ bảo "BN đen giống ông nội quá", còn bà nội thì nói "BN miệng... móm quá, sao giống bà ngoại thế???? "