Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Thế à. Hnay NS tròn 7 tháng, tôi cũng chuẩn bị cho ăn thêm mấy đồ hải sản. hôm trước ăn lòng đỏ trứng thì trộm vía k bị sao.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn chị nấu chín kỹ ko sao đâu chị ạ,lòng đỏ trứng tốt mà,
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn 2 mẹ con nhà em hongnhung xinh thế. à em làm về y tế ở quận nào đấy?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn nhà mẹ kút kít cũng sinh đôi à? 2 bạn sinh tháng 3 hay 4 đấy? 2 bạn nhà mình 31/3 đây
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Có nh bé bị dị ứng với lòng đỏ trứng mẹ nó ạ. hihi còn mình nấu chín kỹ thì k sợ đau bụng. Em nick Dang Hong Ngoc trên TH nè chị Liên.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn vào chữ kí của em mới nhận ra Ngọc cùng nhà TH với chị. chị Liên đây em ơi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em nhận ra chị từ hôm trước rồi, mờ dạo này hơi ít vào đây buôn. he he.. Em đang ngắm quần mông thú đây. mà chữ ký k để link topic bán hàng à chị?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn chị cõng chữ kídấy e ạ,dạo này e ít vào nhà TH nhỉ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn 2 bạn nhà em ăn bột thế nào rồi? 2 bạn nhà chị ko chịu ăn mà ốm suốt e ạ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em toàn vào đọc thôi chị ạ. ngày em chỉ đọc thôi, ít khi comment lắm. Đợt này em vẫn cho ăn cháo trắng k rây nữa, hôm thì ăn khoai tây nghiền sữa, cháo bánh mỳ.. cho ăn cá quả nữa rồi chị ạ. Em vào TH đọc thấy chị bảo Bi với Chíp ốm suốt mà thương quá. Mà trộm vía các bạn ý cũng cứng cáp, bạn Chip còn vịn làn đứng lên rùi mà.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn các mẹ ơi bắp ngô nhà mình ăn sữa chua petti xong hom sau tiêu chảy mấy ngày nay, đi bác sĩ thi bảo bi rối loạn tiêu hóa cho cả đống thuốc, sợ quá. các mẹ có kinh nghiệm chia se cho nhà bắp ngô với. cám ơn các mẹ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn cả sáng nay người đẹp bờm mới ăn được 4 thìa bột ngọt và 60ml sữa. hic...
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn huhu sao nan nga số 1 chị sợ nó thế. hic... mùi nó ghê í. hic... chị mua nan nga xong rồi con k uống mẹ vừa bịt mũi vừa uống
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Khổ thân. Bạn Bi nhà mẹ CucmeBi cũng ăn sữa chua petit rùi bị rlth. Mẹ nó cho con uống men tiêu hóa enterogermina 1 ống/ ngày, chia đôi ra nhé. Hay là người đẹp chán ăn mấy món đấy rùi, chị đổi sang món khác xem có thích hơn k
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Thế physolac mùi có kinh ko chị, em định nay mai mua cái đó đó chị, toàn chữ pháp hay như thế nào ạ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Thế à chị. em thấy nó k thơm bằng sữa Nhật thui, nhưng k đến nỗi sợ lắm. chắc là quen mùi rùi. hihi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hai bạn ăn ngoan tăng cân ổn thì mẹ cố đi chị, đổi sữa làm j. NS 7 tháng được mấy kg rồi chị? Chia buồn với mẹ nó. COn mình cũng ăn sữa chua petit và chữa mất đúng nửa tháng mới khỏi, hik. Mình theo khám bs Khánh Hàng Hòm, tương cả ks đường uống và ks đường bơm hậu môn T_T Trộm vía giờ khỏi rồi, mình cạch luôn đến già.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chả có mùi j đâu, nhạt lắm Nhập khẩu nguyên lon nên có tiếng Việt nhá.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn uống được e à.cũng thơm mát. có 1 cái tờ tiếng việt đính kèm nhé. thấy có đứa bảo uống aptamil của đức cũng được