Chị này cũng xung ghê ha, quýnh lộn mà lo xa...........sợ phải dọn dẹp chiến trường :finga::finga::finga:
Học hỏi đi em gái khi nào có việc cần là áp ngay chiêu vào. Vừa phản xạ nhanh vừa tập trung lực trúng ngay đích. Một phát tiêu ngay.
em chỉ toàn ném đá zai em,xong xuôi,chiến trường em bỏ lại cho hén dọn .he he he..chưa lấy nhau mừ,tranh thủ... hơ hơ hơ
Xúi dại Thanh làm thiệt, án mạng, ai nuôi con Thanh?Đánh cho hắn biết mình không nhu nhược!!!Đàn ông đánh vợ là hèn, phụ nữ bị chồng đánh mà không đánh lại là quá...!!!Tự hiểu, chị xin lỗi Thanh nhé, nhưng nghĩ cảnh thằng đàn ông vai to, vóc lớn, nói yêu, nói thương mà đánh đập vợ yếu đuối, đau bệnh thế, rùi lại đòi..tòm tem!!!Tức không chịu được!!!!
Lẫn vào nhau hết rùi làm sao biết của địch của ta bây giờ. Để em kể chuyện này nghe cho vui nhé. Ngoài chợ có hai bà bán cùng một chỗ, bà bán buổi sáng bà bán buổi chiều. Có một đống rác cả hai bà ko ai chịu dẹp vì ko ai nhận là của mình. Thế là chửi lộn sau đó bà bán buổi sáng về kêu con ra đánh bà bán buổi chiều. Làm một trận giáp lá cà. Tổng kết lại bà bán buổi chiều bị trầy xướt hết mặt mũi, bể đồ đạc còn bà bán buổi sáng phải bỏ ra gần chục triệu để bồi thường. Sau đó hai bà vẫn một bà buổi sáng một bà buổi chiều. Hết
thương chị Thanh quá !!! Chị em mình kéo tới tẩn cho anh í 1 trận đi,cho hết vũ phu bậy bạ.he he he...
Em ui chị thanh lỡ lấy chồng rùi nên kẹt trong tình thế dở khóc dở cười thế vì còn con nhỏ, chứ em thì chị nghĩ ko cần oánh lộn đâu.
cần gì đánh, mổi người nắm 1 "chi" kéo ra, đứa đầu đứa cổ đứa chân tay, còn cái kia cho Thanh xử lý , ke ke ke
Cái gì cũng phải tập, hùi xưa em sợ sâu lắm, lúc tham gia bóng đá nữ, làm thủ môn, bọn lớp kia biết em sợ sâu (hic rắn ko sợ sợ sâu mí ghê) thế là bọn nó bắt sâu thả vô chổ em đứng ý, hic em tức quá cầm con sâu lên vứt vô lại bọn nó hehe, từ đó hết sợ nhiều còn sợ ít ít. Hic chứ bình thường ý, nhà em có cái cồng, 2 bên trông cây chỉ có lối chừng gần 1m để đi vào, có hum đi học về thấy con sâu nó bò chắn lối ko dám bước qua luôn (can đảm dễ sợ) nhưng sau vụ bị dọa (ảnh hưởng đến niềm đam mê) là tập để ko sợ sâu luôn. Cho nên h gặp gì cũng bình tĩnh. Hum trc đi học về khuya AX đứng 1 góc nhảy ra hù, em đứng em trợn mắt lườm, tay thì chuẩn bị "hành động", AX bảo sao ko sợ hả? "em bảo còn khuya chuẩn bị tư thế phan nguyên cái túi lên đầu nè". Lúc nào cũng phải bình tĩnh mí đc (bình tĩnh mí tìm đường chạy chứ) ^^
Hic đâu có chị, em nói là hiện hình nguyên con sư tử với mí tên đàn ông ko ra gì thui, chứ với chồng em em làm con mèo mướp dễ xương chị ạ
Hehe trước lúc cưới 03 tháng chị ạ. AX em bảo là ....... bị lừa, hùi mới quen thấy ngọt ngào lắm, hiền lành lắm, dịu dàng lắm, keke cho chít, ngừ ta nói ngọt mật chít ruồi mừ .
Ủa, vậy chứ kg phải có đc mấy chục tô bún riêu hả?? Phơ nói vậy mừh ... tina đòi đu theo ăn bún đó ...