mẹ Mickey làm sao vậy , chị mệt mỏi chuyện gì mà để đến nỗi bị suy nhược cơ thể vậy? chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống bồi bổ thật nhiều để cho lại sức chị nhé, truyền đạm thì truyền nhưng ko gì tốt bằng ăn uống trực tiếp đâu chị à. thương chị quá , chúc chị mau khỏe để còn bế Mickey nhiều nha
mẹ Mickey "hư" quá đi , phải ngoan chăm chỉ ăn uống thật nhiều để còn làm gương cho Mickey nữa chứ . em đùa chút thôi, có thể chị mệt mỏi trong người suy nhược cơ thể nên chán ko buồn ăn đấy chị ạ, cảm thấy ăn ko ngon miệng nên làm biếng ăn. Hay chị đi cắt thuốc về sắc uống hàng ngày xem sao mẹ Mickey
bà sao rồi, sao lại lười ăn uống thế? Ăn ko nổi thì ráng mà uống sữa nhe. Đừng để suy nhược cơ thể ấy. Hay là... e hèm... tui nghi quá, chán ăn uống nè, mệt mỏi nè, thèm ngủ nè... ra hiệu thuốc, mua dùm tui cái que cái nhe! Tui nghi là MK lên chức rồi. Thử đi, có nhớ khai thiệt nhen! Để mọi người chúc mừng! Chuồn lẹ....
hehe, tui là tui báo cho bà Nga bả kiểm tra kỹ, trước khi dùng các loại thuốc cho nó chắc ăn đó mừ...
Tui mách với bà nhá Bà đừng nói với Mom Mickey là tui mách (kẻo tui no đòn) Mickey định có tận ba cô lận : Nấm này, Như Ý này, Bảo nhi nhà bà chỉ là một trong ba thui. Hehe Mickey đào hoa lắm đó
ui, cám ơn bà nhé, mà bà ko mách tui cũng biết rồi. MK còn lân la em Tun, Misa nữa cơ... Ai biểu con đẹp trai là thế mà. Mà BN tui cũng xinh ko kém nhá, nên tui cũng... tự tin lắm Chẹp, cháu ngoại tui mà đẹp giống ba nó thì tuyệt bà nhỉ?
He Bà dạo này hiền lành lương thiện dữ nha Đúng là già rồi nên không đi gây chiến nữa mà tích đức cho con cháu Hay Bà ăn phải Ký rì ở biển rùi?
ờ, ko fải tui hiền, mà là tui đi biển dìa hơi bị mệt. Với lại đang công tác, tranh thủ vào buôn xíu, chứ ko có 24/24 được đâu mà... XÉ XÁC bà ra hừ hừ. Tui ghi sổ rồi, yên tâm. Bữa nào tui lôi cuốn sổ ra tính với bà hừ hừ
Bít rùi Đấy mới là bà chứ Mà đang mệt hả, thế còn sức đâu chiến với lão hổ King nữa minhsau đi công tác rùi Bà ủy quyền tui chiến trước đi Tui usshu đai đen 3 năm rùi đây Gầy gầy nhưng cực dai dẳng nhá, nước rút thì không phải sở trường chứ bền bỉ thì bảo đảm với bà hông ai bằng tui đâu
Haizz Tui góp công sức xây nhà Bảo nhi lên tập 100 Nay lại là tui góp cho nhà Mickey tròn 100 tập nhá
Thôi, tui đã ủy quyền cho bà minhsau rồi. Bả thì ko võ nghệ, nhưng tui tin tưởng bả, bả gặp KOF xong là cái bu-gi của ổng ko thợ nào sửa được đâu, bảo đảm ko làm sao nẹt ra lửa cả hehe Tui cũng có phần công sức chứ nhỉ
Vào thăm Mickey đẹp trai tí nào. Mickey được bao nhiêu tháng và bao nhiêu cân rồi mẹ nó ơi? Vote cho Mickey rồi nhé! Chúc Mickey sẽ đoạt giải.
Ăn mừng nhà Mickey lên 100 trang nào! hihi!Mickey mọc tân 7 răng rồi nên chưa tăng cân nhiều đó thôi! Tít mới có 2 răng ah!
Ah, mẹ Mickey chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi vào nghe, để lấy sức chăm Mickey đó! Chúc 2 mẹ con khoẻ nha!
cảm ơn em yêu nhiều nhé,chắc tại do thời tiết nóng quá,nên 2 mẹ con chị biếng ăn,ở hà nội đang là mùa đông hả em,sao mà thích thế,ở sài gòn nóng lắm,chỉ muốn ở nhà thui,MK dạo này hư lắm em ơi,nhóc nhõng nhẽo quá,2 hôm nay nhóc lại lười ăn quá,ăn cháo hay uống sữa là cứ phun phì phì ra](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
chị yêu ơi,hôm nay em mệt quá nên online trễ thui,em mới đi truyền đạm về,về đến nhà nghe cô gv nói MK không chịu ăn cháo và uống sữa,ăn ít lắm,không ăn là cứ phun phì phì:-k,em không biết vì sao nữa?chắc bệnh em càng nặng thêm quá chị yêu ơi
cảm ơn pooh_chip nhiều lắm,MK được hơn 12 tháng,mọc được 7 cái răng,nhưng điều đang xấu hổ là MK có 9kg hơn một chút thui pooh_chip ơi