Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn nó ko phải mùi mà là kiểu gây gây như mùi sắt í. hic...
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn bờm đang cùng mẹ đi tá túc nhà bác nên bà ngoại chăm. tình hình là 1 bà đẻ, 1 thương binh (tay chị giờ mới đỡ mà), 1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 7 tháng tuổi, 1 đứa 1,5 tháng và 1 bà già nên ko có thời gian để ý đến bờm nên ăn uống chểnh mảng lắm. hic. t6 này chị cho về nhà. hy vọng cn bà nội lên
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn cám ơn các mẹ từ sáng đến giờ xì xoẹt 3 lần rồi. nóng hết người cứ như ngồi trên bếp gas bật nấc to nhất.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn hic tâm trạng này mình qua rồi. sáng 3 lần, mỗi lần con đánh rắm là mẹ sợ cong mông. khổ. đợt đó mình cho uống men tiêu hóa (hay men vi sinh thì ko biết) loại ống của Pháp. thêm cái starmec (gói bột) nữa. hic...
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Mẹ nó cho uống men tiêu hóa 2,3 ngày mà ko có dấu hiệu đỡ là phải đi khám ngay nhé, để lâu càng lâu khỏi. Bi bị 2 hôm mình vác đi luôn mà cũng mất nửa tháng, hikk
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Biết quá chứ bộ, heeeeeeeeeeeeee, Mà sao nhà chị đông trẻ con thế, lại mong bà nội rồi à, hihi ( lại cười đểu nhé )
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn thì chị gái có 2 đứa mà. đến mệt. hnay là tròn 1w đi tá túc đấy có bà nội vẫn hơn là ko có e à. hí hí....
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Vâng, chuẩn ko cần chỉnh đó chị ạ, vì con vì cái mà nhắm mắt, rồi điếc luôn là lành nhất
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn he he... ở với bà ngoại 1w mới thấy bà ngoại cũng ghê gớm ko kém bà nội. ha ha... có khi còn to mồm hơn. nhưng bà ngoại ko để bụng còn bà nội thì trong bụng 1 bồ dao găm huhu
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nói túm lại: là các bà tốt cả, nhưng con ko ở chung dc, các bà nên bế cháu khi nào cháu đi học thì mời bà hồi hương cho nhanh, ko con lại điên mất
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn À vâng, mùi gây gây đấy thì em công nhận. giờ uống sữa hộ con vẫn hơi ghê. Ui, vất vả quá! bà nội lên đỡ bớt được cho thì tốt quá
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn cả nhà để ý hộ chị xem ai thanh nhí ghế ngồi ăn với cũi ới chị cái. rẻ thôi. giờ nghèo ko bon chen được. hic... chẳng mược được ai cũi cả
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hình như Cunglinh thanh lý tất tật đó chị, chị hỏi Cunglinh xem
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nhà bạn Bu đang tìm sữa cho bạn ý đây. Sữa mẹ ko đủ cung cấp nữa rồi, sau một đợt mẹ phải uống kháng sinh