Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Em ban ngày đi làm được có 1,5 triệu ( vì vẫn đang trong thời gian học việc, chưa đuọc chính thức ạ)...hic....chưa chồng con gì cũng chẳng đủ tiêu gì....Nhưng may sao em mới xin thêm làm pha chế ở quán cà fê cũng gần gần nhà, làm 3h mỗi tối mà lương cũng bằng thế....hì hì.....Giờ lương thấp quá, có việc làm thêm là tốt rồi........
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Em cũng muốn buôn bán gì đó nhưng một mặt không có vốn, mặt khác cũng chẳng biết buôn bán gì giờ.........hóng...các mẹ làm gì cho em theo với......giờ xin được việc giừ cứ làm tạm kiếm thêm cũng tốt rồi
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Em cũng rất khâm phục chị! Chị vừa tốt bụng lại vừa chịu khó nữa! Em cũng đang tranh thủ làm thêm ngày 3h kiếm thêm hơn 1tr/tháng nè chị! Tại 2vc mỗi tháng cũng kiếm được hơn 10tr nhưng mà phải tiết kiệm snag năm sửa cái nhà chị ạ! Nhà em anh em đông bố mẹ chồng không có của mấy nên tự thân 2vc phải vận động thôi chị ạ! Cũng tham gia phường bạn pử quê, bát họ trên 4r tiết kiệm để sửa nhà chứ ở chung đông ngừoi phức tạp lắm chị ạ!
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) NHÂN NGÀY 20/10_TẶNG HOA BẠN NHÉ CHÚC CÓ ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHỎE_MAY MẮN_HẠNH PHÚC
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Thanks bạn nhé, CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN VUI VẺ, MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) chúc mẹ nó 20/10 vui vẻ h/p nhé...
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Ôi, em vất vả quá, chị đi làm về còn phải thuê thêm người GV giúp đỡ việc nhà kìa, mệt k làm hết đc việc
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Ngày trước tớ cũng có ý định làm thêm như mẹ nó đấy. Tớ thấy chả có j phải ngại hay xấu hổ cả, đi làm thêm để cuộc sống dễ thở hơn, dù vất vả 1 tí cũng đc. Hồi đó chồng tớ ko cho tớ đi thay vào đó chồng tớ đi làm thêm, mỗi ngày chỉ đc có 20-50k thôi, cũng thương chồng lắm chứ. Kinh doanh thì khó khăn mà vc tớ cũng chẳng biết kd j. Giờ thì khá hơn rồi, mẹ nó cố lên.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Lao động là vinh quang, k có gì phải xấu hổ cả các mẹ ạ, miễn là đồng tiền chúng ta làm ra là đồng tiền sạch
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) em phục chị quá. up ủng hộ chị, người phụ nữ vn trung hậu đảm đang! chúc chị có cs hạnh phúc và những đứa con ngoan ngoãn mạnh khoẻ!
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) cuộc sống đúng là lao động là vinh quang, mình còn sức thì vẫn còn cố gắng....cố lên nào vì cs tươi đẹp hơn các mẹ nhé
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Chị có thể tham khảo links bán hàng của em nhé. Vốn bỏ ra ít từ 1 tr Trở lên. Ko bán đc hàng có thể trả lại trong vòng 1 tuần hoàn tiền 100% bạn nhé.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Mình không phải lo làm thêm nhưng công việc của mình cũng 7,8 giờ tối mới về được tới nhà. Nhiều lúc cũng nghĩ thương con lắm nhưng rồi cũng phải cố gắng thôi. Có điều bản thân mình cũng nghĩ về lâu dài phải có cách khác. Sau này có đứa thứ 2 thì thời gian lo việc gia đình con cái cũng phải nhiều hơn. Mình nghĩ không bố mẹ nào muốn con khổ đâu nên bạn cứ mạnh dạn tìm kiếm các cơ hội bên ngoài, đừng nghĩ là mình chiều theo ý bố mà cứ phải làm ở chỗ hiện giờ bố mới vui nhé
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) em thấy nếu giúp việc thì làm cho Người nước ngoài..sức lao động bỏ ra như thế mà thu nhập lại hơn. Tại sao lại không nhẻy? Họ trả cũng cao hơn (kinh nghiệm vì đã đi làm hồi em là sinh viên ạ). mà đa phần cũng không đến nỗi vắt kiệt sức lao động của mình, nếu chị làm thêm baby sitter nữa thì được trả lương cao hơn....chúc chủ tóp có công việc như ý ạ!!!muahhh
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) khâm phục mẹ nó quá, một mình đảm đang lo cho con, có làm cha mẹ mới thấy được hết tình cảm của bố mẹ mình ngày xưa
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Oài ơi chị làm em thấy phụ nữ VN anh hùng quá
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Ngưỡng mộ mẹ nó quá, mẹ nó có muốn mua buôn bánh tẻ của mình để bán hàng ăn sáng thì liên hệ với mình nhé
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Chị ấy làm công chức nhà nước thì làm sao đi buôn được hả hcij! Em cũng khâm phục chị ấy lắm! Chịa áy tốt nưa, chả quen gì em nhưng cũng giúp đỡ em nhiều ^^
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Chúc mẹ nó sớm ổn định cuộc sống
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Chả hiểu mẹ này quảng cáo gì ở đây nhỉ???QUay 180 độ mà ko hiểu