Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oánh dấu theo học tập các mẹ đảm đang nhà mềnh.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Zai nhà em 4 tuổi rưỡi hơn 17kg được tí Nẫu ruột, thôi chuyển đề tài đi không em tủi thân lắm...hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, về dọn đồ đi còn bán hí hí, gần 2 tháng nữa nhưng mà nhanh lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lại còn có cả u bã đậu nữa cơ à chị. Lạ nhỉ. Em cũng chả hiểu nó là cái giống gì, nó cứng cứng ở dưới tay gần khuỷu tay ấy, chồng em bảo nó là cái hạch, em vẫn theo dõi xem nó thế nào, đang bắt thằng em sv trường Y đến hỏi mấy ông thầy ở trường nó xem tại sao lại thế, thằng con em đi khám xong cũng chả thuốc thang gì, tự nhiên nó xẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sao các chị nuôi con mát tay thế, thằng nhà em bằng tuổi thằng nhà chị mà nó chỉ bằng 1/2 thôi, may là người nó bé chứ óc nó không bé đấy ko thì chán đời,hôm nọ nó đánh cờ vua thắng được anh học lớp 5 nó sướng âm ỉ, chẳng qua là vì đồng chí kia chưa biết chơi nên mới thua nó. Thôi, chốt hạ chủ đề chiều cao cân nặng ở đây, hê hê. Quan trọng là nó cứ khỏe mạnh là ok hết ấy mà. Con nhà mình hơi còi tí thì đc thả phanh ăn tẹt ga, chứ các bạn bụ bẫm cứ phải bóp mồm bóp miệng khổ thân lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em hỏi sư phụ cò keo, kèo co bảo cho. đảm bảo lên trình ngay.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trời ơi!! con các chị thế này mà các chị còn kêu chứ.. thằng cháu em năm nay nó học lớp 3 mà nó cung chỉ được có 19kg thôi>>> khổ thân
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại còn thôi cái gì nữa hả cô, giời ạ, càng nói càng đau lòng. Cu thứ 2 nhà chị cũng 2 tuổi mà 13.5kg, hic, đấy là vẫn còn tự hào hơn anh nó hồi xưa đấy. đúng là mình không có tay nuôi con.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em xin chuyển đề tài ạ,hic thế bác chily đã xem ngày chưa ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chuyển đề tài cái tịt ngóm luôn, xem ra hnay tôi mở hàng cũng ko đắt hàng lắm nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Rồi em ạ, chị ấy xem giúp Nghé là thứ 6 này!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thứ 6 máu hơn thứ 7 nhá nhá ! Phát ngôn viên của mình
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gần cổ tay em 2 năm trước cũng nổi lên 1 cục, trong mấy ngày mà nó khác hẳn. Lúc đầu em cũng AQ chắc va vấp đâu đó. Rồi thì nó đau nên em mới uyết định đi khám, thì là u cơ, hay u mỡ gì đó, em làm tiểu phẫu rồi đi sinh khiết may mà lành tính hihi. Chị theo dõi thêm đi ạ. Theo em biết thì hạch thì có một số chỗ mới nổi thôi trước em cũng nổi ở chân, cả tuần không đi được, vừa tiêm, vừa đắp, vừa uống thuốc, bố em phải cõng em đi chữa, em thì đau khóc ròng ròng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạo này tối nhà mình vắngver quá. Em vừa may xong 2sp rồi, gù cả lưng.haizzz
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hello ngày mới cả nhà yêu quý. Từ nay đề nghị topic may vá chỉ tập trung vào may vá, không lan man chuyện con cái kẻo nhiều người tủi thân, he he. Cả nhà ơi, mình có thêm sản phẩm hoa tuylip vải, nhìn cũng yêu yêu, để thứ 7 mang đến lớp cho mọi người ném đá và định giá giúp nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Làm luôn 1 bó đi, thẩm định cả thể nhé !
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng tất nhiên rồi ạ. Em đã có chục bông, cắm trong cái lọ rồi, nhìn từ xa thì cũng yêu yêu, nhưng nhìn gần thì thấy ko tinh xảo gì cả. Em có cái ảnh trên FB nhưng ko biết đem xuống đây thế nào, cái này có khi Nghé mới trả lời được giúp chị, Nghé nhỉ À, cả nhà ơi, gấp gấp em đang cần 1kg bông gòn nhồi gối, loại bán ở Lương Văn CAN Ý. Có ai tiện đường mua giúp em được không nhỉ? Cái bông hoa tuy líp này tốn bông nhồi quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng rồi, thứ 6 ngày vô cùng đẹp đấy chị Nghé, lịch vạn sự lành chấm 8.5/10 điểm đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối qua, em hô hào bản thân mãi mới đi may được cho chồng em cái vỏ gối..he he...cái vải mua ở ĐB nằm có 2 tháng đã bị tàn phá bởi mái tóc bàn chông của hắn, trong khi vỏ gối của mình thì chẳng sao cả. Hqua em may cho bằng cái vải thô mua mét cũng ở ĐB luôn, nằm cho bền vậy, ko biết có ổn ko?