@HD94: hiiiiiiiiiiiiiii Em cảm ơn chị khen em xướng quá đi mất. Mẹ muối cũng khen em và các chị ấy cũng khen em, nhưng em nói rồi đó ạ đó là em ăn ảnh thôi. Không tin tết các chị về sẽ biết ngay là em xấu mù hiiiiiiiiiiii Em tò mò quá sao chị phát biểu là số em sướng lắm????? Chị có biết là từ khi em sinh ra đã bất hạnh thế nào không ạ????? Nhưng em cũng hi vọng sau này khi lấy chồng em không còn phải khổ nữa không còn phải tui thân nữa.
Vietnam mà , nên tính cả tuổi mụ cho nhớn tí, hehehe, merci encore... Thế hom SN Chloé Hân có vui ko bà?
Ôi em ơi,mỗi người 1 số phận mà.lúc bé khổ,nhưng có khi sau này em lại sướng...lúc nào cũng phải lạc quan yêu đời...lalalala...chứ thật sự chị thấy có nhiều người còn hoàn cảnh và bất hạnh hơn em nhiều,nhưng lúc nào cũng thấy họ lạc quan vô cùng...
Thế bà đã ăn hết cái bánh gato con bướm chưa?mà đã thấy lên đây ngồi buôn rồi??????tối về tha hồ nhận quà của anh zai nhé...thể nào anh zai cũng sẽ tăng hoa...hoa...????????????????hihihiihihihi
@Chloé Hân hehehe lâu rồi kg thấy bà đi buôn..cứ nhìn mặt chloe' hân là thấy thích quá.đúng là như con búp bê luôn.mà tình hình vợ chồng bà sắp thành triệu phú $ nhờ 3 cái nhà hàng chưa hả bà???sao thấy bận tối tăm mặt mũi vậy....
Chuc mừng SN em Mirablle nhé, bận đầu tắt mặt tối nhưng vì hôm qua vừa tổ chức SN cho ông xã chị nên chị nhớ đến SN em đấy. Hôm qua xã tổ chức gì cho em thế? vui ko? Chào cả nhà nhé, lâu quá mới ghé ko biết có còn ai nhớ đến mình ko ta? Chúc mừng Chloe Hân đã có thêm 1 nhà hàng thứ 3, phải làm thân với em ấy để sang Pẻpignan còn xin việc chứ lị, hihi. Chloe Hân có bà ngoại chăm nên mẹ sướng roài phải hem?
Hôm qua vừa bảo quả bánh của Lanuong nhỏ thì bà xách ngay đến con bướm to đùng, cả nhà chia nhau ăn hết rùi, cảm ơn bà nhá, khéo tay quá, hoa của ox hả, trưa nay đi làm về xách về 1 bó hoa to đùng rồi, tối đến còn hoa gì nữa ko thì chưa bít được.
Merci chị yêu còn nhớ đến em, hôm qua em cũng đoán chị đang tự tay chuẩn bị SN cho anh yêu nhà chị, chắc anh í vui lém hẻ. Giấy tờ của vc chị đến đâu rùi? Được ký chưa vậy?
@Neige: Bà chị Long An này chồng vể là bỏ bê nhà cửa chị em luôn. Chị ơi thế đã xong thủ tục để đi chưa chị??????
chuc mung sinh nhat Mirabelle nhe! chi nho ra vi em cung ngay chi gai chi! Qun mat chao hoi luon cac thanh vien moi nhe! moi nguoi 888 ghe qua chi vao doc chu kh pót bai, kh theo kip toc do bo tay!
Cảm ơn mẹ Jenny nhiều nhé, SN năm nay của em có lẽ vui nhất vì nhận được rất nhiều hoa, bánh kem và những lời chúc của cả nhà mình. Nhà chị về lại Pháp rồi hả? Thế nào, 2 tháng ở VN có phê ko? Nghe Mẹ sutu nói 2 chị em gặp nhau rồi, thế mà ko chup hình, phí...
Ôi... ôi... còn dài lắm bà ơi. Vợ chồng tui trước khi trở thành triệu phú € thì còn phải trả nợ nhà nước ối tiền. Giờ thì cứ đi làm kéo cày trả nợ thui. Thế nên tui mới đầu tắt mặt tối, xoay trái, xoay phải hòng kiếm tiền trả nợ thế chứ. hic hic :-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k
Chị ui, em quên chị rùi!Chị là ai chế??!!! hì hì, chị iu lâu chạ vào nhà ná. Bao giờ sang Perpignan vậy??? Em bi giờ đi làm xa suốt, chạ có thời gian ở nhà gì cả. Cuối tháng em phải đi lên tỉnh Royan gần Bordeaux ý để làm. Bọn em có franchise ở đấy mà. Vị chi là 4 cái rùi ná. :finga: :finga: Thế mà chạ thấy giàu gì cạ... bùn chế...
@Chloé Hân: Em xin lỗi cả nhà nhé, nhưng mà em thấy ở nhà mình hình như là có mẹ Chloé Hân là trẻ khỏe tài cao nhất nhà bái phục bái phục chị nhiều lắm. Các chị ơi của này chị em mình mà có thất nghiệp thì cứ đến gặp mẹ chloé Hân nhỉ? Em xung phong trước nha hiiiiiiiii:-k:-k
" Vạn sự khởi đầu nan" bà ơi, làm gì có ai giàu ngay được, than làm gì, giờ chưa giàu nhưng 4 cái nhà hàng trong tay thì cũng nghèo làm sao được, cố lên.......
@Mirabelle: Chị ơi chị ơi hôm qua lão gọi đt về bảo em là lần này lão về ở nhà lâu để giải quyết xong cái vụ cưới xin, và lão bảo là hôm trước thấy em bảo tết năm nay mấy chị bên pháp về ăn tết và hẹn ọp ẹp nên lão cũng ở nhà ăn tết và đi ọp ẹp với mấy chị em mình hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Em vừa vui vừa lo quá, lo vì em sắp phải đối mặt với thực tế của gia đình em và gia đình lão cả dư luận xã hội nữa vì lão hơn em quá nhiều tuổi, nhưng thôi ko sao em sẽ phớt lờ mọi dư luận xã hội và cố gắng thuyết phục gia đình.
Chị nghe mà thấy mừng cho em đấy, lanuong, nếu 2 người đến với nhau chân thành thì ko có gì phải lo hết em ah, quẳng gánh lo sang 1 bên mà vui sống. Vẫn biết mọi người phản đối vì lo cho mình nhưng em nghĩ đi, lo cho mình nhưng đâu có ai sống cho mình được hả em? Ý kiến của mọi người thì em cứ lắng nghe , còn quyết định thế nào thì vẫn là ở em. Cuộc đời này chỉ có 1, ngắn ngủi lắm, em cũng hãy sống cho mình chứ đừng sống cho người khác. Còn thiên hạ thì em ko cần phải bận tâm xem họ nghĩ gì, vì người ta cứ hay " suy bụng ta ra bụng người" , đời mà em, kệ đi nhé, suy nghĩ nhiều lại xấu gái đi bây giờ, hihihi. Anh yêu của em ở CZ thì ko biết có nói được tiếng Đức ko nhỉ, để về còn 8 với xã chị, chứ xã chị tiếng Anh dở lắm. Thế là em ko đơn lẻ Tết này rồi nhé
chúc mừng em nhe ..có xã về vui quá còn gì kô biết còn nhớ mấy chị này kô nữa ...chắc xã nhà em mà về là nhà cửa dơ lắm đây vì kô ai dọn dẹp hết ...khi nào đám cưới nhớ cho chị coi hình với nhe