Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bỏ mịa rồi, đã có cái gì đâu, chưa làm kh mà, oh my back
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, chị cứ làm đi,có bán thì em mua lại nhé, gian hàng của em đang ít sp, khéo lại bán hết trước khi đi HC, HC chỉ ngồi chơi xơi nước hô hô, nhớ bán giá rẻ em còn có lãi chứ nhể
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có cái gì thì show trước cái đó đã Nghé ạ. Rồi sau này sáng tác thêm SP gì nữa thì lại up thêm. Thứ 7 này thì em tha hồ có nhiều SP rồi còn gì, Lập topic chỉ lấy ngày thôi mà He he, chưa show hàng đã có người mở hàng cho chị roài, thanks nhìu, nói vậy thôi, cứ phải xem xét kỹ hẵng quyết nhá, chị đang sợ chỉ dùng để cắm ở trong toilet tối nhà chị mới hợp ý hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế à chị , cắm trong toilet cũng đc chứ sao
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mở lấy ngày đã bà ạ, còn thì sp hẹn up sau. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà đã khỏi đau lưng chưa? Con gái xâu đựoc nhiều vòng chưa vậy?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ TT ơi, em có vải gì màu sắc sặc sỡ thì share chị nhé! Nhưng không phải là thô lụa đâu, thô bt ý. Chị đang có việc cần dùng. hihi. tks em
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lưng thì chưa, buổi tối vưỡn phải nuy để chườm ngải cứu đấy hí hí, còn hạt vòng đã mua đâu Thôi tối về chụp vải làm hàng đã, 1 vài cái gối và túi treo tường nữa nhể, cũng nhiều phết chứ chả ít đâu hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chụp nghệ thuật vào nhé! Bác Chilli, hôm nay bác có lên phố nhớn không, mua giúp em kg bông đi, rồi em còn được dịp qua nhà bác, hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, bà cứ chụp đại đi, rồi đầu tư chụp ảnh đẹp sau. Có cần chụp ảnh đẹp, ngoài giời thì bảo tôi nhé, tôi nhờ chụp cho pro. hehehe.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nuy để chữa bệnh à? chắc có bác sĩ đặc biệt chữa trị nhỉ? khổ thân bà, đau lưng thì làm gì cũng mỏi nhỉ. Thế này thì may vá phải tạm dừng à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vầng, máy ảnh nhà em chụp cũng đc bác ạ, bật đèn sáng lên là đẹp hết, cần thiết cho lồng vào khung hí hí thế thì công phu quá ờ, phải nuy chứ, thế mới đc học may dài dài hụ hụ. Tạm thời thì chỉ cắt thôi, còn thuê may hết, kh thì thuê cuốn bèo , có người nhựn rồi đới
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay B có lên phố nhớn, mua bông mang về nhà C e qua lchiều e qua lấy à!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đọc cái đoạn này của Nghé buồn cười quá. Chữa bệnh kiểu này chắc là nhanh khỏi lắm đây Thấy mọi người sản xuất được nhiều làm C sốt ruột rồi đấy. Mấy hôm nay C bị cảm cúm mệt quá chỉ buồn ngủ, đi làm chị cũng mang theo cái lọ tinh dầu của Dame đi đấy, cảm giác thông mũi đỡ mệt mỏi hơn thật. Đang ngồi lo thứ 6 này sợ bị lớp trưởng phạt quá , lâu lắm mới có cảm giác lo lắng vì chưa xong bài như lần này đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình cũng thèm lên phố nhớn quá mà không đi được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đúng là lớp trưởng có khác, sao mà quan tâm lo lắng cho các bạn thế, lại còn xem ngày hộ nữa hí hí lớp trưởng ơi, xem ngày luôn hộ MHD đi nhỉ, gian hàng thanh lý ấy. Còn chị Dame thì mở topic từ hôm Mod mở HC rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em giống chị, lúc nào cũng chăm chăm trả bài, lo lắng, mất ăn mất ngủ, chỉ sợ bị phạt!!!!!!huhu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi có topic thanh lý rồi mà? vẫn phải xem ngày à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ cho em tham gia hội may vá với, em cũng thích may đồ cho con lắm nhưng chưa biết may vá gì, nhà mình lên tầng nhanh quá, em mỗi ngày chắc phải đọc 50 trang để học hỏi theo các mẹ mới kịp được, mong các mẹ chỉ dẫn thêm nha