triệu chứng cụ thể thế nào ....... giờ thì Bo hết sốt rồi chơi lại bìh thường rồi, nhưng chị k cho đi học vẫn để ở nhà theo dõi, nghe em nói sợ quá ....
sốt xuất huyết thì ban ngày vui chơi khỏe lắm chị,nhưng chiều tối đến là sốt cao li bì á. em bị 2 lần rồi. kinh nghiệm tràn trề. sốt người thì nỏng mà trong xương thì lạnh ghê lắm. lần 2 em bị,cứ chủ quan bị rồi nên lại bị đè ra cạo gió. huhu.... tới lúc nó phát hột li ti đo đỏ ra rùi mới biết .mém chết !!!
vâng vâng, cảm ơn chị nhiều, Bo ngủ 25 tiếng, k ăn gì cả , trưa hôm qua dậy đói quá tự lấy nước và cơm ăn .....ngủ qua 1 tối , hiện giờ vẫn bình thường, em vẫn đang theo dõi ..........có gì em sẽ dt hỏi chị nhé, thankss
đáng đồng tiền mà chị, em chỉ sợ 2 cha con nhà này k chịu xa nhau , để qua vụ sốt này em đi theo chị học hỏi chăm con lên cân , tháng rồi Bo mới lên dc 1,5kg giờ lại bị sốt thấy tóp đầu rồi, chán quá cơ
welcome em nhé , quê Đà Nẵng à ?? nhiều đồng hương lém đấy .... em làm thiết kế à ??? vẽ quảng cáo dc k em ????? em là thiết kế nội hay ngoại thất???
dạ em học kiến trúc nên làm thiết kế kiến trúc ạ. vẽ quảng cáo thì k rành,nhưng thiết kế nhà cửa,nội thất,trưng bày,showroom...tất tần tật thì được ạ.
.. chị có í kiến .....1 ngày ẹp trời nào đó em xuốn nhà Thanh ...thay Thanh dạy chồng đi, lấy lại thể diện cho phụ nữ mình....
chuyện của Thanh là truyện dài nhìu tập em ui ............ tới nay vẫn chưa có hồi kết .......em cứ từ từ mờ chờ ...