Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nàng Bống nhà tớ bị đau mắt đỏ (BG có dịch nên nàng bị lây các bạn cùng lớp). Hôm nay nàng phải nghỉ học nên mẹ phải đưa đến CQ mẹ.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Ngày bé tớ cũng hay bị đau mắt đỏ. Mẹ tớ toàn cho xông lá trầu không đấy. Xông xong mắt nhẹ hẳn & đỡ sưng.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mình cũng hay tha gạo lên, vừa ngon lại rẻ nữa chứ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ đưa nàng ấy đi khám bác sỹ rồi. Nhỏ thuốc cho nàng mà nàng toàn chạy
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hiiccc, trẻ con nó bướng thế đấy chị ạ, bé nhà em chẳng thế
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em lớn thế này còn ngại bị nhỏ thuốc đấy ah, hi hi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Công nhận, bây giờ thỉnh thoàng chồng em bị đau mắt lần nào em cũng mua lá trầu về cho xông. Đỡ hẳn mà nhanh khỏi lắm.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Không hiểu đau mắt đỏ có làm được cách này không. Tường nhà mẹ chị đầy lá trầu không nhà hàng xóm bò sang
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chị ơi, cách ấy chỉ đỡ sưng thôi, chứ đa bị đau mắt đỏ là phải nhỏ thuốc trị trực tiếp kết hợp uống tiêu viêm, chống phù nề, đợt tháng 9 cả nhà em bị, đầu tiên là nhóc con em gái em, rồi đến em, chồng em, rồi cu Gấu con, ngày nào bà ngoại cũng nấu nước lá trầu k, lá húng cho xông, nhưng nó chỉ đỡ sưng, đỡ cộm thôi, k khỏi hẳn được đâu
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch đợt ấy em tốn bao nhiêu tiền thuốc mà k khỏi, đến lúc mua 1 lọ có 4k thì lại khỏi, bó tay, tại hợp thuốc, còn những thuốc kia mãi chẳng ăn thua
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Dạo này em được U gửi đồ ở quê lên, gần như ko phải đi chợ nên cũng đỡ tốn xiền
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Sướng nhất mẹ nó đấy nhỉ, thời buỏi này mà k phải đi chợ thì còn gì bằng.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hihi, đỡ bao nhiều thứ: xiền, rồi vi khuẩn các loại chị nhỉ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Đau mắt đỏ thường bị sưng híp cả mắt lại ko mở ra được. Nếu xông lá trầu thì mắt lại mở ra được ngay. Mẹ nó chịu khó xông cho con gái thường xuyên vào. Ngày nào cũng xông là đỡ rồi khỏi hẳn. Mà xông lá trầu hơi của nó bay vào mắt dễ chịu nên trẻ con ko sợ gì đâu.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Cảm ơn mẹ nó nhé. Chiều này tớ qua nhà bà ngoại hái lá xông cho con gái. Giờ con gái tớ đang ngủ ở nhà còn tớ đang ở CQ. Lại gửi hàng xóm nhìn nó hộ.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch thế thì nhất bác rồi còn ghề nưa???đồ quê tươi ngon ko lại còn ko mất tiền mua nưa
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Công nhận sướng em nhỉ, hii. Chị 2 hôm nay OD ác quá. Đến hôm nay đã OD hơn 700k roài, hì hì.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch thế là được chị ah, hi hi lâu lắm mới mò lại vào top của bác công đấy, dạo này em bận ghê mai về quê thì lại mum sản phẩm quê sạch rồi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch ui.. thế thì bác lại được một hôm bội thu rồi. hihi mặt hàng nhà em thì cứ túc tắc ngày 2-3od thôi.. hihi em nghỉ như vậy là đủ?? có hôm nhiều ..khách hàng cứ hối ầm lên làm mh em xoay ko kịp nưa. hihi