hehehe ......ok, có dịp kiu em liền , vậy hiện giờ em làm ở đâu , cty của chị gái chị làm về thiết kế - xây dựng á......
tụi nước ngoài hay có mánh này lém , bít thừa rùi , bởi dị .... chị cứ xin em tiền mẹt ..... ít cũng dc .... cỡ 100k là ok rùi ...đa tạ em trước .......
da em lam o q.10. hic hic...sao may em k go duoc tieng viet nua em ma that nghiep thi xin chi gioi thieu cho em 1 chan tap vu ben do nha :razz::razz:
trong cái box trả lời đề tài có sẵn t.việt mà em. nghề này k đời nào thất nghiệp dc đâu, nhất là thời điểm này người ta đua nhau xây dựng, lúc trước chị làm cho người Pháp ổng là thiết kế rất giỏi nhưng có hợp đồng toàn thảy cho họa viên thiết kế thôi vậy mờ tính tiền kh usd k hà
Hôm nay Sinh nhật Thanh,chúc em thật vui,thật khỏe,bệnh tật tiêu tan,và từ nay em sẽ làm chồng để zdí cho thằng chả bít mặt
dạo này doanh thu kênh bán lẻ đi xuống ( vì k có hada và tina á ) nên k giao lẻ nhiều hoặc k gần nhà sui á ....chứ tui dặn tụi nó rùi ...tụi nó ghi tờ giấy dán trước màn hình mờ seo quên dc ...chịu khó chờ nhen ...
Cháu của em dễ thương quá,tuonghuy là tên bé hả,chị kết tên này wá,nhất định nếu còn có em bé chị sẽ đặt tên này
Bo sốt 2ngày rùi hử em,để theo dõi thêm ngày mai nữa hãy đi thử máu,vì sốt xuất huyết ngày thứ 3 mới phát hiện dc,chứ cứ thử tới thử lui tội nghiệp con lắm
- Hihi, kủm ơn mẹ chồng nhìu nhìu nha!!!Ghẹo zị thui, chứ tối nào, ba bắp cũng chiêu đãi cả nhà: nước ép 100% tự nhiên thương hiệu nhà Bắp (cóc ép, sơ ri ép, nho ép, cam vắt, quýt vắt...), mà hình như, bắp thích các thức ngọt ngọt nhất thì phải!!!Tuỳ hứng của nàng nữa!!! - Hada ơi, Tina ơi, Sui chị nhắc các em trọng sự iu thương lai láng nè!!!!các em đâu ời, nước ép giá rẻ, siêu khuyến mãi kìa, mại zô!!!!
hi' hi'...chau em la con gai day chi,nhin giong boy qua phai k? em con nhiu hinh` cua no xinh lam'. Con Tuong Huy la ten cua zai em..he he he...em la Cat Tuong,anh i' la Tuong Huy,chac co duyen .ha ha ha... em thich dat ten con gai la Tuong Nga,nghe hay hay..hi' hi',ma chua biet khi nao moi lay chong,lay dau ra con.khakhakha...
En chay ùi, mấy bé đi vui vẻ nhe!!Nhớ: chụp hình xong rùi mới en nha, Tina quên hoài àh, thấy cái dĩa thức ăn ra là....:shock::shock::shock:
Sui chị nhận gạo nhưng em chịu khó gửi sang Sing nhé, nếu gửi gạo "gần" thía này, chị nhường em đấy!!!Keke