Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi bác nghía sổ hộ cô bạn em sinh năm 83, thụ thai tháng 8 âm lịch vừa xong thì rai hay hĩm ạ? Cảm ơn bác iu quý!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hơ hơ ví dụ phải như em hôm trước ý Bác nhỉ,yêu cầu accept mà giọng còn dọa nạt mới sợ chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế à?Sáng nay Anna vẫn vào được mà bà?Bà thử lại xem sao?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhuhu... Bác Doanh ơi. Cai em đáng ghét (trong giai đoạn này) lại ghé thăm nhà em rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo lịch tàu là hĩm nàng ah, thụ thai tháng 10, 11AL mới là cu... Trả nhời giúp bác nhé vì mềnh cũng tuổi nhợn mờ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đợt vừa rồi em bombom_yeu thiệt hại với nhà rồng rắn nhiều quá nên em cứ qua đây hỏi xả láng để gỡ lại đi nhé. Chúc mừng em 2v - điều mà mẹ nào vào đây cũng mong đóa. Hihihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C Thỏ hôm nào rảnh cứ qua nhà e e đưa cho ạ, e ở nhà cả ngày mà, nguyễn thương hiền ý c
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà mình ơi 2 vợ chồng em vừa xem xong bộ phim tâm lý rất hay và ý nghĩa muốn chia sẻ cùng các chị ah. Các chị rủ OX tải về rồi xem nhé! Nhất định các chị sẽ thích đấy ah cốt truyện rất hay! link đây ah: http://phim4g.com/2724_Than-The-Quyen-Ru-II-2012---Jism-II-2012.html
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà, hôm nay ngày lành tháng tốt em xin thông báo với cả nhà 1 tin vui lớn nhất Trước tin em xin cảm ơn Bác Doanh người đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn em từ ngày em bước chân vào nhà mình. Đúng tháng này Bác đã gọi và nhắn tin cho em biết bao nhiêu lần để nhắc nhở em đi soi trứng, nhắc nhở em oánh chén, nhờ có bác mà vợ chồng em mới có kết quả như ngày hôm nay. Thực lòng em xin chân thành cảm ơn Bác rất nhiều ạ (u) Em xin cảm ơn tới các chị Samh, chị ThuMinh, chị Cúc Tím, chị Congaixinh, Chị Thảo, Chị Nhímbi, lehieu, zenda, nhoctin, chomeo, halee và rất nhiều các chị khác trong nhà mình đã ủn đít đá mông em trong thời gian qua, mông em tuy nhỏ nhưng cũng khá nặng nề nên tháng nào cũng nhờ các chị đá piu piu mà em mới lên 2v rõ nét như thế này. Hihi Thực sự khi thử que 2v ( vào sáng hôm qua ) em ko dám tin vào mắt mình nữa, phải nhìn kỹ lại xem que thử thai hay que thử rụng trứng , tại vì có rất nhiều lý do khiến em nghĩ là tháng này em trượt như trứng của em từ hồi đi soi trứng tới giờ chưa lần nào lên 20mm, rồi tháng rùi vc em trục trặc nhưng mà cũng oánh chén được đúng 2 hôm Bác Doanh chỉ định sau rùi nghỉ dài ngày cho tới bây giờ, rồi 1 tý về bói toán nữa ( cái nè em chưa dám kể với nhà mình sợ bị mắng, hì hì ). Khi biết tin 2v người đầu tiên em báo là Bác Doanh, chồng em cũng vừa mới biết đây thui ạ ( 2 vc em vẫn chiến tranh lạnh từ hôm 20 chưa hết ) . Cả ngày hôm nay em thấy nóng bụng khó chịu nên mới liều đi siêu âm và khám luôn, gọi điện cho chồng bảo anh tới đưa em đi khám, em thấy mệt ( lúc này chồng vẫn chưa biết ) khi tới phòng siêu âm ở phùng hưng thì chồng ngồi ngoài, đến khi em siêu âm ra nhìn giấy siêu âm mới mở to mắt hỏi vợ “ Thật ko vợ “ tới mấy lần liền, em bảo ko tin thì vào mà hỏi Bác sỹ í , thế là hắn ôm bụng vợ mà cười như chảy nước mắt í Kết quả siêu âm của nhà em đây ạ: Đường Kính túi phôi: 18,0mm Tương đương thai: 6 tuần 1 ngày Đã có âm vang phôi và hoạt động của tim thai ( nghe tới đây em mừng rơi nước mắt ) Nhịp tim thai: 122lần/phút ( đến đoạn này bs dừng 1 lúc rùi phán câu cũng bt co vẻ hơi nặng 1 chút có sao ko các chị ui ) Màng nuôi rõ, ko có dịch dưới màng nuôi Dự kiến sinh 19/6/2013 Các chị cùng chia sẻ niềm vui lớn với em nhé (u) (u) (u) (u) (u) Chúc cho chị zenda, nhimbi, nque, bà Chomeo, kuhim, hanhpry….. chúc tất cả các chị đang mong có 2v sớm nhận được tin vui ạ hôm nay bà chị em bị ra máu nhiều quá, có dấu hiệu sinh sớm nên em phải theo vào viện từ chiều, phù may quá chưa sinh vì cháu mới ở tuần 36 thui ạ, xong lại đi thăm người ốm nữa, bi giờ mới vìa tới nhà đây ạ, em vào chia sẻ niềm vui với nhà mình rùi em đi rửa mặt mũi chân tay đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! của em đấy chị ạ chị có cho em kết bạn ko đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ơi,tin vui quá.Chúc mừng em Vân nhé,thế là bao nhiêu ngày chờ mong thì hôm nay em đã chính thực được toại nguyên rồi.Em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe,ăn uống đầy đủ nhé,từ giờ đi nhẹ nói khẽ cười duyên nghe chưa? Nói thật là đọc xong chia sẻ của em chị cũng vui mừng muốn khóc vì hạnh phúc như chính của chị vậy,có lẽ những người phải có thời gian chờ đợi lâu như chị em mình mới có thể hiểu được tâm trạng này đúng ko em? Nhưng em ơi chị giận em rồi vì em không chúc chị chóng 2v như mấy mẹ kia hả,Hu...Hu.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à em kể với các chị sự tích thử que của em , em thử tới 10 que mới ra được 3 que rõ thế ạ, phải đến 3, 4 que chả có vạch nào lên cả ( que hỏng ) , làm em nhụt chí bảo có khi là mình suy nghĩ nhiều nên chậm thôi ( lúc này là chậm 10 ngày đúng chu kỳ 39 ngày mà Bác Doanh bảo là ck dài nhất ạ ) , xong sáng hôm đó bác Doanh pm cho em bảo tối về thử đi thế là tối về em mua 1 que QT và 1 bút thử , em thử bút thử đầu tiên... ôi thôi vẫn chả có vạch nào , đến khi em thử tiếp bằng que QT thì do em luống cuống bóc mạnh tay nên lớp bóng dính ở mặt lông chỗ nhúng que bị bong ra.. thầm nghĩ chắc que này cũng hỏng nốt ai ngờ 1 lúc sau nó hiện mờ mờ v2 như hình đó ạ , tối qua về em mua tiếp 1 bút thử và 1 que thử loại khác nữa về thử luôn tối qua thì ôi chao v2 lên nhanh vun vút và đậm ơi là đậm , mà cái bút thử đẹp thật tính ra đến hôm nay là em chậm 13 ngày đấy ạ, cả ngày hôm nay em thấy nóng bụng và khó chịu lắm, chắc do vẫn bổi hổi bồi hồi chuyện 2v với lại cũng chậm lâu lâu nên em đi sa luôn ko ngờ con đã về tổ an toàn và đã có tim thai vui quá các chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, chị với chị maimit là đang trong dịp phòng bị để tấn công mà, chứ ko như tụi nặng mông bọn em lúc nào cũng trong tư thế tấn công , gần đến tháng chót em sẽ đá đút chị để 1 phát ăn ngay chị nha . em mừng lắm chị ạ, sáng qua khi v2 lên mờ mờ em vừa nhìn que vừa khóc trong nhà vs, lúc đó chồng đang ngủ nên vừa khóc vừa kìm nèn chị ạ . Từ lúc đi siêu âm về tới giwof lão cứ vừa nhìn em vừa tủm tỉm cười ngắm mãi cái phiếu siêu âm thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh 9 tháng 10 ngày. (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh chị hiểu cảm giác của em bây giờ mà,người ta may mắn thì vui 1,còn như mấy chị em mình thì càng phải vui 10. Thế sau hôm nay chắc vc nhà em hết giận nhau luôn chứ nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô làm chị giựt hết cả nảy đây này ... Hồi hộp cứ như mình trúng quả 2 vạch vậy .... Mừng ơi là mừng .... Vui tóa ốc ah ! Vừa lượn bên kia thấy hình mấy que xong phải lật đật qua bên này luôn.... xem sự tình thể nào ... Chúc mừng em phát nữa !!! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế chị ơi tháng này chị có tin vui gì chưa ạ?Em cũng đang trông mong kết quả của chị đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHúc mừng bà nhé! CHúc mừng bà luôn mạnh khỏe, 9m10d bình an nha. Kết quả SA tốt quá rồi thai 6 tuần 1 ngày mà đã có tim thai rồi như vậy quá tốt rồi! tha hồ mà ăn mừng chuẩn bị khao to cả nhà đi nha!=D>=D>=D>=D>\\/\\/\\/\\/
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ kìa ... chị thông báo là tạch rồi mà ... hic hic ... Chị đang gác kiếm để đến cuối năm đơi ! Em tháng nào chiến đấu ý nhở ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rồi ai cũng có phần thôi chị ah, sắp tới lượt chị em mình rồi, cố lên chị nhé! Chúc chị sớm 2 vạch đỏ chót như Vân ốc!