Hôm nay trời âm u làm cho tâm trạng con người cũng thấy ảm đạm lạ thường. Nhìn mưa mà lòng buồn và nhớ nhà khủng khiếp. Nhà em bố mẹ buôn bán rất bận nên cũng mấy chị em biết tự lập từ nhỏ. Em biết đi chợ, nấu cơm từ khi còn học lớp 5, lớp 6. Lớn lên, gia đình khá giả hơn, thậm chí đến lớp 12 chả phải đụng vào việc gì, chỉ lo học may mà vẫn đậu đại học để không phụ lòng bố mẹ. Bốn năm học đại học ở đất thủ đô nhộn nhịp người qua lại, em dần quên đi cái nắng, cái gió Lào ở quê mình, tất nhiên không quên quê hương, không quên bố mẹ. Tốt nghiệp ra trường, bố mẹ có thể lo việc tử tế nhưng em không muốn về, chật vật ở lại thủ đô, chăm chỉ hơn, cố gắng hơn với mong muốn trụ lại được ở cái đất này. Nhưng sao thật khó, buôn bán khó, xin việc khó, chi tiêu đắt đỏ. Để hôm này lòng buồn chợt muốn về quê, muốn về với mẹ. Nhớ không khí sum họp, nhớ những tiếng cười rộn rã bên mâm cơm. Một vài năm nữa thôi có lẽ sẽ làm dâu nhà người khác, sẽ chất chồng những muộn phiền cơm áo gạo tiền hơn giờ và sẽ nhớ quê hơn....
Ðề: Một góc trái tim.... hum nay có rất nhiều chị gọi điện cho mình hỏi có thể xem túi xách ở đâu, nhưng sau đó không thấy các chị ý gọi lại. Có thể xảy ra 2 trường hợp: một là các chị ý đến showroom và đã được bạn nào ở showroom bán hàng cho, hai là không mua nữa. Nếu trường hợp thứ 2 thì thấy bình thường nhưng trường hợp 1 thì thật buồn, bao công mình xây nhà bán hàng, khi hái quả thì người khác hái mất, thật sự thấy rất buồn và tủi thân. Nhưng tự an ủi, trong cái mất sẽ có cái được, mình sẽ có lộc từ chỗ khác. Tự chúc mình may mắn vào ngày mai! Đến đây thôi, hôm khác tự sự tiếp.
Ðề: Một góc trái tim.... hêh, cùng chung tâm trạng với chủ Top. ĐK gia đình mình thì lại khác, đông anh chị em, kinh tế thì khó khăn, mình là người duy nhất trong nhà được đi học đến đại học, chị và các em học xong cấp 3 phải nghỉ, 4 năm đại học là cả một sự chật vật của cả nhà, vay tiền Ngân hàng, em trai đi làm thuê, bố mẹ ở nhà thì quanh năm chỉ có mấy sào ruộng, mất mùa bão lũ liên miên, mình cũng đã tự nhủ và cố gắng, ra trường với thành tích học tập ko tồi, nhưng cảm thấy mình như con gà công nghiệp (chỉ vì sợ quá nhiều, được bao bọc quá nhiều), Ra trường bố mẹ lại phải vay tiền mua máy tính, mua xe cho đi làm, cũng quyết tâm lăn xả, chẳng ngại khó, ngại khỏ gì... Nhưng giờ thì bấp bênh vô cùng, cv lương thấp, sếp nợ lương.. nhiều lúc dằn vặt bản thân vô cùng. Lẽ ra, lúc này mình đã có thẻ đỡ đần, san sẻ bớt gánh nặng cho bố mẹ, cho em nhưng vẫn chỉ dậm chân tại chổ. Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ muốn được nghe giọng của mẹ. Gọi điện thoại về ban đầu thì cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng lại phàn nàn với mẹ, cứ sợ mẹ lại buồn, ai dè mẹ lại lạc quan hơn, bố cũng vậy. Bảo mình bước đầu ai mà chả khó khăn, chịu khó chăm chỉ, thiệt thòi 1 chút cũng ko sao. Bố mẹ ở nhà trồng rau,trồng lúa, bao nhiêu hy vọng rồi dự tính, đến lúc bão nó đánh nát hết cũng chẳng thể ngồi đấy mà than trời trách đất được, lại cuốc, lại xới, lại trồng lại. Cuộc sống đâu hẳn chỉ toàn những điều suôn sẻ, nên phải cố gắng. Bố mẹ không học cao, ko học đến sách này sách kia, quanh năm chỉ cặm cụi với rau với lúa nhưng chính lại là người đã cho m những bài học quý giá nhất, và là nguồn động lục khi mình mệt mỏi và yếu đuối nhất! Cùng cố gắng nhé chủ Top. Khi nào mệt mỏi quá có thể gọi điện về nói chuyện với bố mẹ để lấy động lực "chiến đấu" tiếp nha! ^^* Fighting!
Ðề: Một góc trái tim.... cũng chỉ biết cố gắng thôi. k biết tương lai sẽ dài ngắn ra sao. lập cái top khi nào buồn vui lên chia sẻ cho đỡ nhọc nhằn.
Ðề: Một góc trái tim.... hic. ngày mới bắt đầu bằng việc đau bụng, nằm bẹp rúm và k đi off được đây. hic
Ðề: Một góc trái tim.... ngày hum nay, cố gắng dậy sớm nhưng cuối cùng lý trí k thắng nổi sự lười nhác và kết quả đã dậy muộn. May mắn là mọi việc đều hoàn thành trong ngày. . cố lên nào Ping!
Ðề: Một góc trái tim.... Ngày thứ 6 đẹp giời, thời tiết đầu đông se lạnh, cảm giác thật thích, dù mình khổ sở rất nhiều vào mùa đông nhưng mình vẫn thích cái gió lạnh đầu mùa này. Yêu sao! Nhưng hum nay lại là một ngày k được vui vẻ lắm với mình, cảm giác như mình không làm được chuyện gì nên hồn, cuộc sống như 1 màu tối k sáng lên được.
Ðề: Một góc trái tim.... mỗi ngừoi đều có những tâm sự riêng về cs với bao nỗi niềm .Cố lên e gái .Chúc e buôn bán may mắn đắt hàng.