bà pải thật nghiêm khắc thật ra mình nhìn mình cũng đau lòng ô bà cũng vậy nhưng cố gắng dậy bảo con theo chiều hướng nhẹ nhàng phân giải con sẽ dễ bạo lực và lì đòn khi mình hay đánh con nếu con đi học về đòi thì bà có thể nghiêm mặt bảo mẹ sẽ không mua vì mẹ ko có tiền tiền mẹ mua sữa mua cháo, và cơm cho con ăn rồi mẹ ko mua được, lần đầu có lẽ con sẽ khóc lần 2 cũng vậy, bà pải giữ nét mặt nghiêm dần dần con sẽ quen tôi cũng đang lo lắng với GT đấy 16 tháng cái dì cũng biết đòi ko được là lăn ra khóc và ăn vạ cũng pải nghiêm khắc lắm chúc bà và chúc tôi dậy dỗ con thật ngoan và giảm stress nhé ! iu các con nhìu nhìu !
mấy mụ buôn dừa 2h30 yahoo bàn tính hỏi han nhau tí nhé ! hí hí mà thôi để cho cái Giang nó đi HG về đã nhé mấy bà hì hì!
mụ Kẹo bữa nay khỏi ốm rùi hả ... nhắn mụ yahoo mà ko thấy trả lời gì cả .... mụ Giang đa ra bến xe lấy đồ về chưa vậy ? nghe bà nói giống giọng chị dâu tui thế .... he he ...
Thì ở cùng ông bà nội mà, ôi dào nó là cháu đầu tiên nên ai cũng chiều. Cuối tuần lên ngoại ông ngoại cũng chiều hết luôn, tui toàn to tiếng với ông ngoại vì chiều cháu đấy. Nhg ở nội thì lại chả dám to tiếng đâu, có điều là mình cũng khó dậy con thôi hic
Tui cũng nghiêm khắc đấy chứ, nhg tui công nhận là trai nhà tui lì ghê ghớm, ăn vạ khóc dai như đỉa. Nghe trai khóc mà tui như muốn nổ tung đầu, điên lên được ý vì đi làm cả ngày đã căng thẳng rùi mà, về nhà chỉ nghe con ỉ ôi khóc lóc ăn vạ, mà khóc ra rả ra ý. Tui chỉ muốn dắt xe đi ra khỏi nhà cho đỡ bị thần kinh thôi Dù sao giờ cũng đỡ hơn rùi hị hị,.. củm ơn bà nhá
chúng ta đều pải cố gắng thui bà nhé cô lên cố lên chăm con thật tốt dạy con thật ngoan nhé hì hì. có hàng mới ới tui nghen!
tôi thấy trẻ như càng ngày càng lì lợm , mơi thấy ngày xưa mình ngoan thế . tui điên quá nhiều lúc tôi đánh con luôn .... vì nhà ko có ai phụ chăm sóc cả ( ông bà ko có em cũng ko ... chồng thì hay đi công tác stress kinh khủng luôn ấy ....) đánh con xong lại thương .....
ko được đánh con đâu nhé pải kiên trì chứ ngiêm mặt với nó thôi nếu lì quá thì bỏ kệ luôn đừng đánh con sẽ coàng lì đòn lúc đó khó dạy lắm! chúc bà bớt stress và đừng đánh con tui nữa nhé!
Ừa vẫn đang cố đây bà ạ, có lúc tưởng nghẹt thở vì con. Tui chả sợ gì, sợ mỗi con hư, con ốm hu hu Có hàng mới thì vẫn có, nhg ới mụ mụ có thích đâu. Mụ kêu chỉ mua mấy cái linh tinh cho tít thoai, còn lại có người mua rồi mờ, thế phải nói có gì linh tinh mới hay hay thì ới tui nhé chứ ha ha
Bà giống i sì tui lun, cái bài mẹ tít bẩu ko được đánh con thì tui cũng thuộc làu làu rùi, cơ mà điên nhắm nhắm ý ko thể chịu nổi sau khi đã nịnh đủ kiểu rồi mà vẫn cố tình cơ. Giờ kìm ko đánh con đâu, nhg tui kệ vì tui nói nhẹ mà ko nghe, vẫn ăn vạ cho ngồi khóc 1 mình lun, khi nào im nín thì tui mới bế, mới nói cho mà nghe Lúc đấy vâng dạ, biết lỗi rùi, xin lỗi mẹ kinh lắm nhg xong lại đâu vào đấy hu hu
Ui lại chuyện ăn vạ của các chàng à? Đạt nhà tôi là cứ phải lăn lộn khóc đến khi nào phun hết những j trong bụng ra mới thôi/ Tôi thì là mới ăn mà khóc là phải dỗ. Mà ăn lâu r thì vứt vào 1 góc cho giẫy chán thì thôi, ko là tẩn cho 1 trận tè ra quần, rồi mà lần sau lại thế, nên ko đánh nữa, kệ cho nó khóc 1 mình
Lát về đi mua hoa, gói quà rùi tới tặng cô giáo xong đón giai sớm đây. Lớp giai có 3 cô liền, lại còn hiệu trưởng nữa ... chẹp mới học nhà trẻ mà phức tạp phết rồi các bà ạ Có bà nào chung cảnh với tui hok?
Ka ka đúng rùi, mới ăn khóc là nôn ọe ra đấy. Cũng chính vì thế mà cả nhà ầm ĩ lên vì con khóc rùi nôn ra hic cũng xót lắm lắm ý. Thôi cứ phải nhịn, phải dậy từ từ thôi bà ạ chứ chả biết làm sao. Hồi tui mới cưới ai cũng bảo tui hiền, có con rùi tui hơn sư tử HĐ hic chắc ai cũng sợ tui phát khiếp hu hu
uh, mà cái vụ này hả để khóc thì lại nôn ói ... dỗ ko ăn thí mãi ép mãi dc tí khóc là cho ra hết ... thế là công công cốc cả .... mà mất thời gian tôi chẳng làm dc việc gì hết .... ngày xưa hiền ít nói giờ miệng ngoắc tới mang tai eo éo suốt ngày ấy chứ .... nhiều lúc tưởng mình bị điên ấy chứ .... người cứ nóng hừng hực lên tức tối muốn đánh muốn chửi àh .... chán lắm cơ ... mấy mụ xóm tôi còn nói 2 mẹ con nó chí chóe suốt ngày ... có con trai nó quậy vất vả là thế đấy.....
Ờ ờ cùng cảnh ngộ mà, thôi bán than thế thôi. Nghĩ cái lúc nó yêu mẹ, thơm mẹ, nịnh mẹ để mà lấy sức sống vui vẻ lên đi bà ơi, cố lên nhá
uh, thế mà nó nói yêu bố thôi ko yêu mẹ ( vì bó ít chăm con ko la mắng , dọa nạt ... còn mẹ thì .... hic hic....) thế mới đau chứ .....