CLB các mẹ tuổi RẮN (phiên bản 2008)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2008.

  1. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Bình ới, thằng cu nhà bà gửi bao xiền 1 tháng? Hình như tôi hỏi bà rồi nhưng quên béng. Qua tết tôi định gửi thằng cu con nhà tôi, k biết qua tết có lên giá k chứ bây giờ là 1.500K/tháng, nếu ăn cả bữa 5h chiều nữa là 1.800K bà ạ, cái chính là có camera cho mẹ đi làm theo dõi, vì nó bé quá nên tôi cho đi gửi trẻ chẳng yên tâm tẹo nào, tại MC tôi quá quắt quá nên k thể thuê osin mãi được, stress quá các mẹ ạ, qua tết nó có hơn 14 tháng thôi :(
     
    Đang tải...


  2. Mẹ yêu cu Tít

    Mẹ yêu cu Tít Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/12/2007
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    thế thì chết tôi rồi, tại bà nội nó đấy, cứ thích gọi cháu là cu Tít cơ. Thấy con lười ăn mà sốt hết cả ruột mấy bà ạ. Nó chẳng thèm cả sữa mẹ lẫn sữa ngoài cơ chứ. Bột thì cũng ăn ít. Mấy đêm hôm nay lại cứ đang ngủ lại dậy khóc, không biết tại sao nữa, đúng là mất ăn mất ngủ với con các mẹ ạ.
     
  3. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Tôi vừa mò váo dantri.com xem được đoạn băng video đấy, thực sự là bị sốc , không thể ngờ được ở thời buổi này mà lại có những sự việc như vậy mà còn kéo dài những 3 năm trời nữa chứ:confused:
    Đúng là từ khi có con mới hiểu được thế nào là tình mẫu tử và cũng thấy yêu trẻ hơn . Cho con đi tiêm phòng giữ bé để cho bác sỹ tiêm đúng lần đầu còn lần sau để cho bố nó giữ mình không dám nhìn, thấy con khóc ré lên mẹ cũng đau thót cả tim :rolleyes:
     
  4. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    @ Mẹ yêu Chíp: nhà tôi ở thành phố nhỏ thôi ngay bờ biển Atlantic, đi bộ 10phút là ra đến biển, mùa hè thì thích lắm vì đông vui nhộn nhịp còn mùa này thi vắng như chùa bà đanh vì lạnh lắm, toàn âm độ thôi..
     
  5. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chỗ Mộc gửi là tiền trông 800k /tháng, ăn 15k 2 bữa trưa và chiều, nếu ăn sáng thì thêm 5k/bữa nữa.
    Nhưng tháng tới là trường tăng học phí rồi, cộng thêm 200k nữa bà ạ.
    Thế chỗ bà định gửi thì nó nhận từ bao nhiêu tháng? bà cố được thì cứ cố chứ gửi sớm làm gì khổ thân nó ra.
     
  6. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Nhà tôi cũng thế, từ bố đến mẹ rồi đến con đều thích thú bông. Giờ Mộc đi trẻ hôm nào cũng cho bạn gấu đi học cùng. Hôm qua thì không thấy bạn ếch xanh đâu cũng chạy ra chỗ bạn gấu hỏi "gấu ơi bạn ếch xanh đâu? bạn ếch xanh đâu rồi hả gấu" như thật ý. Đểu thế.

    Trước vc tôi cứ 1 tháng lại vào Hừng sáng 1 lần để mò xem có mẫu nào mới không. Nhưng từ ngày có Mộc là chưa vào lại lần nào, nếu mua thì nên mua lúc nó mới ra mẫu ý thì chất lông nó cũng đẹp hơn đấy, nhà tôi đang có 2 con gấu mẫu giống hệt nhau nhưng con mua trước thì lông mịn hơn :)

    Muốn nhờ nhà lola mua con gấu pooth đấy quá mà mắc quá chưa dám nghiến răng :D
     
  7. Mẹ yêu cu Tít

    Mẹ yêu cu Tít Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/12/2007
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    tôi thì hay online ở Cty, về đến nhà rồi thì chịu, chả làm được gì với nó cả :rolleyes:.
     
  8. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Bà tìm xem bác nào về hưu gần nhà trông 1 mình Cua thôi, đợi Cua 2 tuoi hẵng hay . MC khó tính thế nào thì khó, nhưng cũng phải thương cháu nội chứ nhỉ .Đừng cho Cua đi nhà trẻ nhé thương lắm .
     
  9. Mẹ Bun

    Mẹ Bun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/8/2006
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    nick chat cua toi la thaoanh114. bà nhớ gửi cho tôi nhé
     
  10. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Khiếp, các bà nhà mình buôn kinh thật. Mới có từ chiều qua đến giờ mà đọc mãi mới hết.

    @LeThuy: Bà ơi, Cua nhà bà bé quá, đi học thương lắm, bà thuê người về nhà trông cho yên tâm. Kệ bà nội, miễn là con mình được chăm sóc chu đáo là tốt rồi. Cho đi học, bé quá chả biết thế nào đâu.
     
  11. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Trường tôi định gửi thằng cu 12 tháng họ đã nhận rồi, nhưng hôm qua tôi đến để xem xét thì 7 cháu 1 cô trông, thế thì đảm bảo làm sao dc nhỉ, chán thế cơ chứ, tôi cũng tìm được 1 bà chỉ trông 1 m thằng cu nhà tôi thôi, nhưng bà này ngày xưa bán cơm bụi ở chợ Cửa Nam, bây giờ về tưởng k làm gì hoá ra lại mở cửa hàng bán tạp hoá, thế là tôi k gửi nữa, chứ vừa bán hàng vừa trông con mình sao được, rồi lại là dân bán hàng ở chợ Cửa Nam tôi cũng sợ đánh con m thì chết, tôi đang chán quá đi mất thôi, đau hết cả đầu về chuyện con cái.
     
  12. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Thủy ah, thôi đừng để bụng mẹ chồng nữa, cứ thuê người giúp việc rồi trông con mình, trưa mẹ nó lại nhót về thôi chứ thằng cu mới 14 tháng đi nhà trẻ thì thương lắm. Thời tiết này đang rất độc, sau Tết lại mưa dầm nữa, đi lại vất vả và nói chung là nhiều thứ mầm bệnh lây nhiễm trong mùa đấy lắm . Nếu con mà hay ốm thì mình cũng chẳng yên tâm ngồi làm ở cơ quan đâu . Cứ thuê người đi bà ah. Mẹ chồng tức thì cũng chả nói suốt 24h/ngày được đâu bà ah.
     
  13. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    7 tháng 1 cô trông thế là được rồi bà ạ, lớp của M cũng thế đấy. Tuy nhiên bà cứ cho con ở nhà là tốt nhất đừng có hâm nhé :D hehe. Lần trước thi thoảng hâm lên tôi cũng đòi cho M đi trẻ đấy nhưng rút cục là vẫn để đến 2 tuổi :D
     
  14. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Bình tĩnh bình tĩnh đi nào,trước mắt bà cứ tập trung lo ăn TET vui vẻ đi đã, rồi all sẽ trở lại bthường hêt thôi mà.Trẻ con cũng có đứa cừ lắm đi học từ khi 1 tuổi, nhưng hiếm. Như cò nhà tôi, cách này cách khác nhưng cuối cùng ở nhà là tốt nhất ,có bà về hưu trông 1 đứa là tốt 2. Còn đâu 2 tuổi cho đi nhà trẻ thì tính sau .Cố gắng lên nhé :D
     
  15. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi thì thấy, con cứ phải nói tốt, biết kể lại chuyện ở lớp, biết tự làm 1 vài việc chăm sóc bản thân... đi học là yên tâm nhất.
    Còn lại thì mẹ phải chịu thôi, mình chịu thiệt 1 tý thì con mình đỡ khổ. Bà thử nghĩ đi học mà rét thế này, nhớ đái dầm hoặc dẫm vào nước mà cô không biết, cứ mặc ngyuyên cái quần ướt hoặc cái tất ướt thì sao. Nghĩ đến là tôi đã sợ rồi.
    Bé quá cho đi học, tội nhất là con bị khủng hoảng vì không hiểu sao mình lại ở 1 chỗ tòan người lạ. Có khóc thì cũng chán rồi thôi. Chả cô nào dỗ đâu (hoặc có dỗ thì cũng chỉ làm hàng khi có mẹ thôi).
    Con bé cháu nhà tôi đi học lúc 18 tháng mà còn bị khủng hoảng mất mấy tháng trời, thương chảy nước mắt ra ý (cái đứa mà hồi trước tôi kể là đêm nó ngủ ngồi, hoặc ôm cái bô đi ngủ ý). Bà cân nhắc đi nhé.
     
  16. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    ALL: Hi, chào cả nhà. Các mẹ buôn bán ghê quá, tớ đọc mãi mới hết.

    Le Thuy: Tìm được người trông là tốt nhất, bà ạ. Còn nếu ko thì cũng đành phải cho đi thôi. Như cháu tôi, 14 tháng cũng đi trẻ rồi. Nhưng trộm vía nó ko ốm đau mấy.
     
  17. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi ôi cảm ơn các mẹ nhiều nhé, con mụ osin nhà tớ 18 tết này đã về quê rồi, MC công bố sẽ k trông cháu, trưa nay tớ đi làm về đã thấy MC đang ngồi với cái bà mà tớ định gửi ý, 2 bà nói chuyện có vẻ thậm thà thậm thụt điên hết cả tiết. Tớ cũng đang nịnh nọt mụ osin qua tết lên tiếp, chẳng biết tình hình thế nào, chán k buồn chết các mẹ ạ, 20 tết tớ phải gửi cái bà đấy rồi, vì MC còn mải bay lượn, hãm phành phạch ý, sắp tết đến nơi rồi khéo nó ốm thì thương lắm ý :(
     
  18. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    khổ thân mẹ con bà, số tôi thế vẫn may, ở với ông bà ngoại
     
  19. lavangroi77

    lavangroi77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/8/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các bà . Lâu lắm mới mò được vào nhà mình .Chóng hết cả măt. Các bà vẫn buôn nhiều nhỉ, chẳng bù cho tôi bận tối mặt tối mũi . Tôi sắp thất nghiệp rồi có bà bào thuê tôi trông trẻ ko nào ? Các bà có kế hoạch ọp ẹp gì không tôi tham gia với . Ngày kia sinh nhật tôi , tôi lên buôn với các bà 1 chuyến nhỉ .
     
  20. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    ôi thế à? nếu tính ra thì ngày mai T7 là Sinh nhật bà rồi. T7 thì tôi không vào net được nên chúc mừng sinh nhật bà từ hôm nay nhé.
    Bà có khi là member sinh nhật sớm nhất hội Rắn đấy nhỉ? tôi mới bước sang tuổi 30 được có 2 tháng mà bà thì đã sang tuổi 31 roài :D.
    Chúc nhà Vàng Rơi sang tuổi mới nhiều may mắn, sang tuổi mới tìm được công việc tốt hơn.
    Chúc hai mẹ con luôn khỏe :).
    Happy birthday to you :drinkers::drinkers::drinkers: :rock::rock::rock:
     

Chia sẻ trang này