một lời chúc củng không có chị ah, hồi sáng em đi uống cafe với bạn hôm nay chị không ra ngoài được ah
tuỳ bửa, lúc khách đông chị xoay không kịp gì cả, nhất là tới giai đoạn đóng tiền, còn lại thì củng rảnh rổi
tại,vì,mà,là....có em bé hả chị?ui,em mà nhìn thấy đồ chua là em thèm ...lúc em có bầu con gái đầu 1 mình mà ăn 2kg xoài tượng mắm đường...bị hù,,,sau này...e mới cạch đó chị.
các chị giỏi ghê,vừa làm ăn buôn bán,mà vẫn lên đây 8 8 được,rồi ọp ẹp nữa. Nhìn bà chị 2 em,thấy nản ghê.Lo kiếm tiền,chăm con bù đầu,k còn thời gian làm gì nữa... Không mún có gia đình lun
Lúc nào cũng welcome mòa...Để khi nào ọp ẹp sẽ biết mặt nhau, rồi trao đổi thông tin liên lạc dễ hơn chị ha.