Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi xuongrong, 23/10/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Có gì mà phải sợ nào, Bà nội mình mất vì ung thư tụy đây, mình cũng có khả năng bị ung thư đấy chứ, mình khám sức khỏe và tầm soát ung thư tổng quát hàng năm; sức khỏe chúng ta có thể kiểm soát được, phát hiện bệnh sớm chữa trị sớm. Cứ vui lên mà sống, lo nghĩ làm gì!
    Có Trung tâm điều trị Ung thư Hy vọng của bệnh viện FV nên mình càng yên tâm hơn, có địa chỉ để dành rồi.

     
    Đang tải...


  2. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    haiz... theo tỉ lệ trên đây thì khả năng bị bệnh này không phải nhỏ nhỉ :(. Cứ nghe Ung thư là thấy sợ rồi :((, mà khả năng bị cao vậy thì làm sao hả trời @@
     
  3. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    ờ, phải rồi, bệnh phát hiện sớm vẫn hơn :D. Phải chịu khó đi kiểm tra xét nghiệm định kỳ thôi.
    Các mẹ ở đây có hay đi khám bệnh định kỳ không? Chỗ nào uy tín thì giới thiệu mình với :)
     
  4. ynghiacuocsong01

    ynghiacuocsong01 Banned

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Mẹ này nói nghe vui quá địa chỉ mà cũng để dành. Như mình 6 tháng đi khám 1 lần nè. Kiểm trá sức khỏe để biết chứ. Mình cũng hay đi khám tại FV . Cũng có khám tại Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng. Ở đó khám xét nghiệm rất kỹ mình yên tâm :)
     
  5. mi mi

    mi mi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Quên mất, có chuyện này thắc mắc mà cứ quên hỏi :D.
    Sát nhà có bà hàng xóm, mất cũng lâu năm rồi. Nghe nói bị U não, U ác tính. Là Ung thư chứ gì nữa phải k? Thế mà mấy bà hàng xóm lại bảo, U là U, Ung thư là ung thư :)).
    Mà sao u não không gọi là ung thư não nhỉ ... hic... hổng hỉu lun :D
     
  6. mi mi

    mi mi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Ung thư thì thời hạn đi khám tầm soát cũng là nửa năm hả bạn? Hay sao? Nửa năm có nhiều quá k? :D Mình hơi lờ mờ mấy cái này :D
     
  7. ga ran

    ga ran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Nửa năm mà mau gì bạn. Nói chung, có khả năng thì kiểm tra. Nửa năm là theo dặn dò của bác sỹ đấy :). Cứ đến hẹn lại lên ^^
     
  8. khanhhoaks

    khanhhoaks Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Topic ý nghĩa, đánh dấu tí vào đọc, tks chủ thớt
     
    Sửa lần cuối: 25/10/2012
  9. giadinhlaso1_11

    giadinhlaso1_11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    ^^chào các mẹ ở diễn đàn, mấy bữa nghe mấy bà chị bảo vào diễn đàn lamchame chơi đi trong đó có nhiều cái hay lắm thích thì comt chia sẽ thông tin với các mẹ...hihi
    Vào đây mình mới thấy các mẹ lên đây chia sẽ rất nhiều thông tin với nhau thật là hay quá, bệnh ung thư này rất nguy hiểm vậy mà Trung Tâm Điều Trị Ung Thư Hy Vọng của bệnh viện FV đã chữa khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo cho bệnh nhân. Mình sắp đến đi khám sức khỏe định kỳ rồi, kỳ này chắc phải qua bệnh viện FV khám thử quá. Nghe nói ở đây toàn bác sĩ được đào tạo ở Pháp phải ko các mẹ?
     
  10. lolita-lola

    lolita-lola Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    405
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Em cũng nghĩ còn sức khỏe là còn tất cả, những khi mình bệnh tật mới càng thấy rõ điều đấy
     
  11. bethunhinhanh

    bethunhinhanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Mình cũng hay đi khám bệnh định kỳ lắm bè bạn, lúc trước mình có đi một vài bệnh viện nhưng cũng ko ưng ý cho lắm. Thấy bệnh viện FV này nổi tiếng quá chắc lần này mình qua đi thử...hihi mẹ định khi nào đi? Hẹn đi cho vui nhé:)
     
  12. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Đây là lời khuyên của Bs Võ Kim Điền với chị em phụ nữ chúng mình đây!

    Bác sĩ Điền khuyến cáo tất cả các phụ nữ trên 40 tuổi nên tự khám vú đúng phương pháp, và nên khám sức khoẻ định kỳ mỗi năm một lần, trong đó phải có khám tuyến vú. Khi cần thiết, bác sỹ sẽ đề nghị chụp nhũ ảnh để phát hiện các tổn thương nghi ngờ. Sau khi khám, nếu như tuyến vú được xác định bình thường, nhũ ảnh được khuyến cáo nên chụp định kỳ mỗi 2 năm.
     
    tuonghuy thích bài này.
  13. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    ĐÚng rồi, bên đây thì đội ngũ bác sỹ giỏi tay nghề của Việt Nam và các chuyên gia của nước ngoài. Các quốc gia luôn chứ không phải riêng Pháp nhé.
    Ngoài ra, nếu có yêu cầu của bệnh nhân, bệnh viện còn có thể hội chẩn với các bệnh viện nước ngoài khác, cũng như liên hệ để người bệnh có nhu cầu nhập viện ở nước khác, nếu có yêu cầu :). Rất chuyên nghiệp đấy!
     
  14. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Có cách thức tự kiểm tra vú nữa nè moị người ơi :)

    Hằng tháng hay trong khi tắm bạn nên tự kiểm tra vú và vùng lân cận (nách) như sau:

    Bước 1: Đứng trước gương, để hai tay xuôi theo hông, giơ hai tay sau đầu và chống hai tay vào hông cho cơ ngực căng và quan sát hình dạng vú xem có bất thường hay không

    Bước 2: Bạn đứng thẳng, dùng các đầu ngón tay xoa và ấn xung quanh vú theo chuyển động tròn phát hiện xem có khối u cứng hay có gì bất thường hay không

    Bước 3: Dùng tay nắn nhẹ núm vú xem có thay đổi gì không, có tiết dịch bất thường hay không, tiếp tục với cả bầu vú

    Bước 4: Nằm ngửa, đặt một chiếc gối ở dưới lưng và thực hiện kiểm tra như bước 2
     
    Me_KuTitmi mi thích.
  15. khanhhoaks

    khanhhoaks Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Câu chuyện xúc động quá. Chúc mừng chị Hằng đã chưa khỏi bệnh ung thư vú. Bác sĩ Điền ở trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng bệnh viện FV giỏi lắm nè. Mình từng gặp bác ấy. Bác ấy rất điềm đạm hòa nhã với mọi người :)
     
  16. khanhhoaks

    khanhhoaks Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng thuộc bệnh viện FV rất sạch sẽ, không gian thoải mái, dễ chịu. Bác sĩ điều trị tận tình, đến nơi đến chốn. Các cô điều dưỡng cứ y như người nhà vậy, nhỏ nhẹ, dịu dàng, chăm sóc tận tâm, không nề hà việc gì cả. Mình nhớ có lần vào thăm người bạn chữa ung thư tại đây. Bạn mình thì không đến nỗi nặng lắm chỉ bị dấu hiệu ban đầu của ung thư vú. Vào đây chính bác sĩ Điền trực tiếp cho phát đồ điều trị. Trong 1 tuần bạn mình đã hết bệnh và về nhà vui khỏe :)
     
    Me_KuTit thích bài này.
  17. giadinhlaso1_11

    giadinhlaso1_11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Thanks bạn về thông tin. Ở đây là bệnh viện Việt Pháp hả bạn. Chi phí điều trị hay khám tổng quát có cao không? Nghe tên quốc tế mình cũng sợ tiền cao ngất ngưỡng. Bạn của bạn đã khỏe hẳn chưa? Mà làm sao mình biết bị ung thư vú, đi khám hay đau mới biết mà đi khám vậy bạn?
     
  18. bethunhinhanh

    bethunhinhanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Cảm ơn mẹ đã chia sẽ thông tin hữu ích nha? Thông tin này rất hữu ích đó:)
    Mình thì hay ghé qua bệnh viện khám thôi chứ ko có tự kiểm tra ở nhà, mình không rành lắm nên cũng sợ. Hôm trước xã của mình có nghe mình kể về Trung Tâm Điều Trị Ung Thư Hy Vọng của bệnh viện FV mà xã khen quá trời, xã mình kêu cuối tuần này rước mẹ vào rồi cả nhà tới Bệnh Viện FV khám một lần cho chắc....chứ đợi tới khi phát bệnh rồi thì khổ:)
     
  19. boyeudau

    boyeudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    Đúng rồi chữ FV là viết tắt của Pháp Việt đó bạn:) Hi, bạn yên tâm đây là bệnh viện quốc tế nhưng chi phí khám cũng không cao lắm đâu, đến bệnh viện này mình yên tâm vì chuyên môn và dịch vụ của họ cao và tốt lắm.
     
  20. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đừng bao giờ từ bỏ vì còn sức khỏe là còn tất cả……

    mình có tìm hiểu qua về chị Hằng nè. QUá trình chữa bệnh là cả một câu chuyện dài...
    Dưới đây là một đoạn trích từ nhật kí của chị ấy :)

    “Cách đây khoảng sáu năm, tôi phát hiện mình bị ung thư vú. Tôi vẫn còn nhớ mình đến khám ở Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng vào ngày thứ hai đầu tuần thì đến thứ sáu của tuần đó, tôi đã nằm trên bàn mổ để phẫu thuật cắt bỏ khối bướu. Bác sĩ nói tôi đang ở giai đoạn hai của ung thư vú nhưng may mắn chưa di căn nên cần phải tích cực điều trị càng sớm càng tốt”.

    Mọi việc diễn tiến quá nhanh, quá bất ngờ nên dù đã được các bác sĩ của Trung tâm Hy vọng giải thích cặn kẽ về quy trình điều trị, tôi vẫn cảm thấy hoang mang và lo lắng. Không chỉ lo cho sức khỏe, tôi còn lo mình phải đoạn nhũ. Trước trường hợp phẫu thuật, các bác sĩ giải thích với tôi: “Khối bướu của chị đã lớn khoảng 3cm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không phải đoạn nhũ mà chỉ cắt một phần tuyến vú nhưng nếu buộc phải đoạn nhũ, chúng tôi mong chị giữ vững tâm lý để còn vượt qua quá trình điều trị sau đó”. Thế nên, ngay khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, câu đầu tiên tôi hỏi người nhà là : “Còn hay mất?”. Khi biết mình không phải đoạn nhũ, tôi mừng đến rơi nước mắt.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này