thường là vậy đó...có con trai tha hồ thèm chè...các loại, bánh mứt cũng kg từ...hi..hi,bầu trai nặng hơn bầu gái ...mừ
Tại con gái chị đấy chị hỏi gì mà bé không trả lời được là nói " không biết " mà hắn làm điệu bộ nhìn ghét lắm nên chị lấy nick đó luôn. Mỗi khi thấy nick mình lại nhớ con gái đấy mà. Hí hí
chị 2 em làm 2 công chúa rồi,tập 1 thèm ngọt kinh lắm. hồi đó em chưa vô đây,ngày nào cũng chở bả đi en chè. chè đậu đỏ ngọt vậy mà bả xơi 2 ly. tập 2 thì bớt đi 1 ít,nhưng vẩn hảo ngọt chị ạ. em thấy vô chừng lắm ợ,thèm vậy chứ...he he...đẻ là biết à
ai ở xa thì hơi thiệt thòi...vậy hôm nào ọp dời lên khu du lịch Bửu long cho thanh,không biết hết thiệt thòi nha! HAPPY BRITTDAY THANH NHE..CHÚC THANH SẼ GẶP NHIỀU ĐIỀU TỐT ĐẸP HƠN NỮA KHI THÊM 1 TUỔI MỚI...
vậy e thua chị rùi,hồi xưa hay đi lắm lun. nhưng từ ngày nghe đồn ai yêu nhau dẫn lên BL chơi về chia tay nhau ,,,nên ''nắm áo'' được anh xã là không đi nữa...giờ chắc đi được ...vì 7 năm rùi
hi...hi...chị nói thật với em là ông bà mình có câu nói đại loại như là ''dò sông dò biển dễ dò hơn lòng người''.đến đâu hay đến đó.nhưng được cái ở riêng giận nhau kg lâu em à!vì quay qua lại cũng gặp mặt nhau nên đành phải chạm nhau thôi...còn ở chung cha,mẹ...giận ,,hả..ôm gối qua ngủ với mẹ,thế là thói quen ..rùi bỏ nhau lúc nào kg hay!
tại đúng đối tượng mình thích nên mình kg dẫn đi BL,chứ gặp người mình kg ưa ,mà đeo dai quá thì rủ lên BL là cách tốt nhất í!