xã nhà chị khi giận nhau chị nhìn mặt ổng là sợ lắm... quao lắm.bé su nhà chị thì thấy ba,mẹ mà to tiếng là chỉnh liền ''con kg thích ba,mẹ cãi nhau đâu''lúc đó cả 2 vợ ,chồng cùng đưa mắt nhìn nhau và cùng hạ giọng...con gái nghĩ xa lắm....
vâng , trưa nay mấy chị em ăn nhưng vẫn còn để phần chị đấy ah ! để em SMS qua cho chị 1 tô cho 2 mẹ con ăn hén !
đâu có,mình kg thích thì rủ lên đó về tự dưng nó hết thích mình ,đeo bám mình ...chị thử rồi hiệu quả lắm .. rốt cuộc nó ghét chị đến nổi''thề kg đội trời chung''.
gửi Thanh Chúc Thanh sinh nhật vui vẻ...trán đấy niềm vui và sức sống nha.....happy brithday to Thanh
Bởi vậy mới nói : con cái là cây cầu nói giữa cha và mẹ mừ lị .... bé Su nhà chị mấy tuổi rùi sao lanh thế ah?
Có thật là đi BLong về rùi ghét nhau ko,vậy là kiểu này phải đi lên đó 1 chuyến quá,ghét ơi là ghét nhưng cứ làm phiền hoài,mẹ nó rảnh ko,chiều nay lên khu tên lửa ăn lẩu zdê đi
thế thì chị muốn đi thì rủ AX đi nhân ngày .... em cũng ko biết BL là ở đâu cả nhưng chị không biết và mesusu biết mấy chị ấy chỉ chỗ cho chị lo giề ......
Bupbe,valentina,me susu ,bapluoc(ý wên lên núi rùi),twophuong,các mẹ nào ở gần Bình Tân,Q6,Q11 hay gần khu tên lửa rủ nhau làm chầu zdê đi
5 tuổi rưỡi..mà chính xác là 67 tháng rưỡi đó. chị cũng kg hiểu sao mà cái gì cũng biết...hôm qua nhóc kêu chị đem quần áo cũ của nhóc cất đi,để sau này cháu ngoại mặc hỏi cháu ngoại là ai...sao...sao trả lời kg sai 1ti..ba,mẹ mắt tròn,mắt dẹt nhìn con bó...bó toàn thân luôn.