Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hình như nếu đã uống PRocare thì khỏi uống sắt nữa. Vì cái Pro đó nó đã có sắt và Acid F trong đó luôn rồi bà ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi buồn ngủ quá các chị ah có khi phải đi ngủ trưa 1 tí mới đc. ](*,)
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn luôn. Em cũng thấy lăn tăn thế, vì bác sĩ sản kiểu gì mà lại trả lời kiểu ỡm ờ về thuốc cho người ta thế thì biết đường nào mà lần? Còn bác sĩ Nhân kia là bác sĩ Việt Nhật hay Việt Pháp hả mẹ bombom_yeu? Vì nếu là bác sĩ Nhân ở Việt Nhật thì em thấy nhiều comment về bác đấy cũng ko ổn lắm. Em thì nghĩ ngược lại với bác Sam, là chị nên đi khám thêm 1-2 nơi nữa, mang theo cái đơn thuốc đợt vừa rồi đi hỏi xem thế nào, chứ mình cứ tự hỏi rồi tự kỉ ám thị lại càng thêm lo. Đợt em mới bầu 4 tuần như chị đấy, cũng đi khám rồi cô Phúc bên Việt Nhật phán em bị chửa ngoài tử cung làm em lo sốt vó, hôm sau phi ngay lên Phùng Hưng siêu âm đầu dò, thì trộm vía ko sao cả. Hãi hết cả người. 1 tuần sau đi SA chú Đức Hùng (Việt Nhật - bé đầu nhà em cũng theo chú ấy) thì đã thấy bé có tim thai rồi. Trộm vía hiện tại con phát triển vượt chuẩn mặc dù mẹ nghén chả ăn được gì, suốt ngày mệt mỏi. Giờ bé nhà chị cũng mới 4w, em nghĩ là mẹ cháu cứ mừng vì con yêu đã về cái đã, mấy hôm nữa nghe thấy tim thai của con thì lại thêm niềm vui mới. Trời đã thương cho bé về với mình rồi thì chắc chắn "bà mụ" sẽ đỡ bé chị ạ, con sẽ phát triển bình thường thôi. Em nhớ lần trước bác Thỏ mụp có post 1 câu truyện đại ý là mỗi 1 sinh linh khi chuẩn bị được làm con người sẽ được gửi gắm tới 1 thiên thần mang tên "MẸ". Cho dù "em bé" có thế nào thì "thiên thần" đó cũng luôn yêu thương em ý mà. Chị hãy vững tin lên chị nhé. Hiện giờ bị cúm thì chị có thể nhỏ nước muối sinh lí, hoặc xịt muối biển, cũng có thể uống cảm xuyên hương được ạ. Chúc chị khoẻ và 2 mẹ con bình an 9m10ds nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Loa loa loa em đi thi Hoa Hậu "mít" đây nè các chị vào cổ vũ cho em cái nha! tk's! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ này là ngủ dậy rồi mà bà ơi. Tại trưa bà canh nhà khôg đi ngủ chứ gì.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi hi Cảm ơn em. Tại chị vẫn chưa nắm được các bước mà sắp đến ngày Mama dặn rồi nên vào hỏi ý kiến may quá có em nhắc nhở không thì lại không biết làm thế nào.(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ vote rồi nhá. Tháng này vừa đoạt hoa hậu lại vừa trúng số thì tiệc khao chắc phải kéo dại 3 ngày 3 đêm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hồi đầu mới vào em cũng thế mà. Chúc chị tháng này thành công nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy là trứng của e mấy tháng trước cũng lít nhít như trứng của chị. VK của e bao nhiêu ngày vậy? Có đều ko e? Chị cũng mong tháng này đc e trứng 18mm và chiến đấu để có tin vui như e.. Từa mai chị lại ăn món chân giò hầm đậu đen và uống nhiều nước cam thôi. Hì hì. Cảm ơn e đã chia sẽ nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kuhim xinh và trẻ quá. Chỉ tiếc là đc vote có 1 lần thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn mẹ Samhh nhiều. Mình cũng đang nghiên cứu cái thực đơn và chiến lược mấy ngày này đây được các mẹ chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích, Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều mong là giờ này tháng sau sẽ có tin vui báo với các mẹ cùng chia sẻ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ui! Mai đi thì cho chị xin 1 ít xô chậu lấy hên nhé. Ở nhà hôm trước chị cũng mua nhiều nhưng vẫn xin vài cái để lấy hên.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cám ơn các mẹ nhiều lắm... cứ nghĩ đến là e lại khóc... hic hic... vợ chồng em sẽ sớm có quyết định... cho dù thế nào bây giờ e cũng đang cố ăn uống, xịt họng và uống cảm xuyên hương. Cám ơn các mẹ lần nữa... chúc các mẹ nào bầu bí thì con khỏe mẹ khoẻ, bình an 9m10d, mẹ nào chưa có thì sẽ được ông trời thương... cứ cố gắng ông trời không phụ lòng mình đâu ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vote lâu rùi gái nhé! Sao lại thiếu ký tự nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, ko uống cảm xuyên hương nhé. Áp dụng các bài thuốc trị cúm bằng dân gian thôi nhé. Tỏi ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy hôm nay hông thấy cúc xinh on nhai, call cho chị ấy mí bít Poka lại phải vào bệnh viện. Khổ thân 2 mẹ con quá! Chúc Poka sớm khỏe để bố mẹ yên tâm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhân tiện các mẹ cho mình hỏi thời điểm này mà mỗi ngày uống một cốc cafe sữa thì có ảnh hưởng gì đến "em trứng" không nhỉ các mẹ.( mình đang trong giai đoạn canh trứng mà) Tại mấy ngày nay mình thấy thèm cafe kinh khủng ngủi mùi là không cưỡng lại được cv thì cẳng thẳng híc híc có mẹ nào biết chỉ giúp mình nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Poka nằm viện hôm nay được 5 ngày rồi,con gái bị viêm phổi nặng các mẹ ạ,3 tiếng gặp mẹ 1 lần.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bị sếp gọi rồi, chào các mẹ nhé. Mình out đây có thông tin gì các mẹ chỉ giúp mình. mình vào mình lội sau nhé. bye bye các mẹ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ÔI thế em Poka vẫn chưa khỏi hẳn hả chị. Cầu mong em ấy sẽ bình an vô sự.