nghiệm lại chắc là đúng đấy,vì lúc chưa có nhóc Phước mình và ax có đi BLong 1 lần,thôi thì các mẹ nào đang hphúc đừng lên đó nhé(ko biết du lịch BLong có thuê xã hội đen xử mình ko zdợ),
cái vụ này em nghe lâu rùi...xong chị đi thu hoạch cafe xong không ai khơi lại nên chìm nghỉm ,e mới về l.xuyên lên.ai đi dăng kí nhe.tina đứng ra đi em....
con nít bây giờ khôn lắm chị ơi, nhóc em mới 17 tháng mà đã biết bênh mẹ rồi đó, mẹ bảo đánh ba đi là nhào vô đánh liền, còn ba bảo đánh mẹ thì nhào vô đánh ba chứ không đánh mẹ
um,vừa lãnh đúp mấy tháng liền,tội nghiệm em wá xa ơi là xa mà đng toàn xe lớn ko ha,chạy ngán muốn chết ha em
vâng,với lại em em không biết đường đi, đường tp em chịu thôi, có ai chở đi thì được, em dở lắm đi hoài trên đó nhưng không nhớ đường
chiều hả...em nghe chiều nay là em yếu xìu rồi,con đi học thì mẹ rãnh ,con về ôm 2 cục nợ....nợ này kg phải ai muốn cũng được đâu hén.... chị có thương e thì hôm nào cho gặp nhau đi ,hẹn giờ chiều là e kg gặp được luôn đó.
Bằng tuổi nhóc Phước của papa đó,............làm xui hông??????????????? ,hôm dẫn P về ngoại chơi,P hỏi tại sao em Dừa lớn tuổi hơn anh mà phải gọi P bằng anh ko,thằng em gần 7tuổi ko biết trả lời vậy là cu cậu bảo để P giải thích cho Dừa nghe nhé: tại vì bà ngoại sinh ra mẹ Kiều Anh trước rùi mới sinh mẹ em Dừa sau,em Dừa lớn tuổi hơn anh P nhưng em Dừa là con mẹ Hải nên anh P nhỏ hơn nhưng anh vẫn đc làm anh,mẹ ngạc nhiên luôn,mà phải nói trẻ nhỏ bây giờ khôn thiệt
ừa,đi hông...........nhậu đi...........kakaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........cho vài chai để quên hết tất cả..................ko biết say rồi mình có nói bậy bạ ko ta