Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Tiếp chủ để này, kể các bác nge có đợt mùa hè e xuống đất nằm ngủ cho mát ý, thì thấy con j bò trên đùi mình, đang mơ màng ngủ theo phản xạ e đập cái bốp 1 phát rùi nhặt vứt đi, xong 1 hồi mới tỉnh ngĩ sao giống con rết bò trên người thế vì cảm giác nhiều chân nhìu xúc tua bò trên người mà, thế là mò dậy bật đèn lên tìm thì hóa ra rết thật các bác ạ. Kinh dị thật. Mà hồi nhỏ k biết đi chơi thấy cóc chạy toàn dùng tay bắt cóc nghịch ý ạ, sau này học sinh học thấy cô giáo dạy là da cóc có nọc độc mới thấy tởn nên e có bắt cóc thì lót ni lông hoặc cái lá để ngịch ))). Đợt đi rừng e cũng bị vắt bám vào chân hút máu no kềnh e nhìn thấy chả sợ j dùng tay gỡ mái mới ra, công nhận thần kinh mình cũng thép. Em là e sợ con người thui, buổi tối cho tiền e cũng chả dám vào công viên vì lúc nào e cũng nghĩ trong đó có sẵn bọn nghiện hút cướp giật ý, chúng nó mà cướp của thui thì k sao nhg chúng nó mà hiếp giết hoặc chìa ra cái xi lanh chẹp chẹp nghĩ thôi e cũng thấy kinh dị, đi chơi dạo bộ quanh hồ e cũng liên tưởng đến bọn xin đểu với cái kim tiêm trên tay ).
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình chắc sợ nhất con rắt quá à,con mà không chắc chắn lắm là con ma cũng sờ sợ..
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ui, em sợ nhất con chuột mà khổ 1 nỗi là chuột càng nhỏ em càng sợ mới lại chứ. Nghĩ mà em thấy ghê quá ah !
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ui, em sợ nhất con chuột mà khổ 1 nỗi là chuột càng nhỏ em càng sợ mới lạ chứ. Nghĩ mà em thấy ghê quá ah !
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Hôm qua em đang về phòng trọ thấy 1 chú chuột đang mon men ở cửa phòng trọ định chui vào trong. Hehe em cầm cái dép ném cái bụp một nhát.... cong đuôi chạy mất dép
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? EM thì sợ nhất con sâu róm. Ngày bé mỗi lần mẹ bắt đi làm cỏ đay là em lại một phen sống chết. Biết em sợ sâu róm mẹ toàn dọa không làm mj bắt sâu đưa vào cổ. Ôi thôi cái thân em lại cố gắng làm. Ngứa ngáy toàn tập..... cò em ghét nhất con chuột. Nhà em thuê giờ toàn chuột to chư chân người. Bẫy không bắt được. Chuột khiếp thật. Đến chai tương chúng cũng cắn tanh bành, chai giấm cũng không thoát được...huhu
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Tớ sợ muỗi nhất vì nó chỉ cần chạm vào thôi chưa đốt da đã bị xưng vù rùi. hix hix..
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Oài chuột nhà mẹ nó lợi hại thiệt. Thế thì mẹ nó vây thiên la địa võng may chăng mới bắt được con chuột quái quỷ đó...
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? lũ chuột khốn khiếp, mua bẫy dính về mà ko ăn thua, kiểu này phải làm quả bẫy sắt về cho nó chít mới được
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? ở khu vực nào cũng thế mẹ nó ah, ngay cả ra hồ gươm ngồi ngắm cảnh còn gặp bọn xin đểu. Hum mình đi chơi đứng đợi bạn chỗ tháp Hòa Phong ý, k để ý có lão biến thái tầm 40 tuổi đứng tập thể dục, mình k để ý lúc bạn đến gọi quay lại thấy lão đang vạch cái dơ bẩn của lão sọc sọc, tởm quá là tởm, cho nên e đi đâu cũng thấy kinh dị hết cả chị ah
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Nhà mình cũng có 1 chú chuột ẩn cư cũng được khá lâu mà săn đón, mai phục kiểu gì cũng không được nhá. Thế là hôm trước mua cái bẫy dính chuột của An Sinh ấy, đặt miếng mồi ngon ngon dụ nàng. Sáng hôm sau thấy nàng nằm gọn lỏn trong cái bẫy, điên tiết sẵn cái gậy trong tay đập cho vài nhát roài tiễn nàng ra sọt giác.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? mình thì sợ những con gì ko có chân hoặc có quá nhiều chân (trên 4 chân là vô danh sách roài hehehe), thấy gớm ghiếc gì đâu, còn lại thì gián chuột nhện gì gặp là đập tuốt chả sợ giề
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? nhà mình cũng mua bẫy dính về dùng nè, nhưng sáng hum sau dậy chỉ thấy cái đuôi trong bẫy còn con chuột thì chẳng thấy đâu, hình như chuột to mà dùng bẫy dính thì ko ăn thua í, kiểu này phải mua bẫy sắt về dùng mí được