Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cảm xuyên hương là thuốc nam, uống được mẹ cháu ạ. Cái này lành tính, mẹ bầu uống trị cúm được ạ.
     
    Đang tải...


  2. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em Poka khỏi được về nhà 1 tuần rồi hôm thứ 2 vừa rồi lại phải vào viện điều trị lại.Khổ thân em bé quá,mẹ cúc cũng vất vả quá.Bây giờ cứ 1 ngày em không chịu ăn rồi 1 ngày em lại ăn bù cho hôm trước.
     
  3. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,746
    Đã được thích:
    6,889
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    chít cười với mẹ này...cứ tưởng Nhóc Tin bán xô gậy...hí hí...

    @bombom: theo c nghĩ e cứ bình tĩnh theo dõi sức khỏe, dấu hiệu cơ thể sao đã và nên đi thêm 1 vài nơi nữa khám để tham khảo í kiến các bác sỹ. con cái là trời cho, nhiều mẹ nhà RR mong mãi mà chưa đc, còn e thì trời thương nên cho con về rùi. vì vậy e nên nghĩ tích cực 1 chút nhé. 0 tội nghiệp cho con e ạ.

    mà trộm vía vụ dạ dầy là e soi đấy, chứ nếu e chụp X-quang thì c chắc chắn là các bác sỹ sẽ khuyên e phải bỏ, vì rất ảnh hưởng. c đã bít vài ng phải bỏ con chỉ vì chụp X quang răng thui í...

    Chúc e mau khỏe và bình tâm suy nghĩ thật đúng nhất để sau này 0 phải hối hận nhé!!!
     
  4. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Khéo lại nghén rồi cũng nên ý chứ. Biết đâu mẹ nó lại trúng độc đắc thì sao?
     
  5. cuncoicuame1162008

    cuncoicuame1162008 Thành viên hội Quý Hợi 83

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    3,541
    Đã được thích:
    2,480
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Khổ thân hai mẹ con PoKa quá, chưa đầy tháng mà cứ vào viện suốt thế này. Tội con quá. Chúc con mau chóng hết bệnh để cho Mẹ Cúc đc nghỉ ngơi tí con nhé.
     
    samhh, NortherngirlHanhruby thích.
  6. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,746
    Đã được thích:
    6,889
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    thảo nào dạo này c Cúc lại ít vào nhà...đầu tuần e bận nên cũng 0 để ý. Khổ thân Poca quá! thương e mới chưa đầy tháng mà phải vào viện 2 lần liền. Mong là e chóng khỏe và mau chóng đc về nhà với mẹ Cúc xím. Mẹ Cúc xím cũng cố gắng đừng lo lắng quá, ăn uống thật nhiều vào để còn có sữa cho Poca tu ti bù nha c!!!

    Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với 2 mẹ con Poca nhé!!!
     
  7. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chúc em Poca chóng khoẻ nhé. Thương em quá cơ.
     
    samhh, NortherngirlHanhruby thích.
  8. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ban em sinh năm 1983 thụ thai vào tháng 8 âm lịch là con gái em nhé.
     
    samhhNortherngirl thích.
  9. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Thương Poka quá. Còn bé tí thế mà đã vào viện 2 lần rồi.
     
    samhhNortherngirl thích.
  10. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Vậy là em phải chờ đến tháng 12 âm lịch phải không ?
     
    samhhNortherngirl thích.
  11. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,746
    Đã được thích:
    6,889
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    bác ui, e bấu cấu bác trường hợp của bạn e để bác note vào sổ nhé:

    Bạn e kkc là 19/6 (1/5 AL), ckk: 33 ngày =>tính ra là thụ thai vào tháng 5 Âm và đã siêu âm kết quả là Con Trai bác ạ. mà e nhớ hình như theo lịch tầu tháng 5 tuổi 84 hình như là con gái thì phải.

    Bác kiểm tra lại giúp e nhé!!! thks bác nhiều!!!

    mờ đang còn mí TH bạn e nữa, 1 trai và 2 gái...hum nào có k/quả chắc chắn e sẽ báo bác nhé!
     
  12. bombom_yeu

    bombom_yeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    6,380
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hic hic... thương quá... e cũng đã trong hoàn cảnh này nên hiểu rõ lắm :((
     
  13. bombom_yeu

    bombom_yeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    6,380
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cám ơn chị, e sẽ cố gắng nhiều, e cũng nghĩ mãi là ông trời đưa con đến với em, tội nghiệp con quá..
     
  14. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em à,trước tiên chị chúc mừng em đã được toại nguyện,vậy là sau ngần ấy tháng kiên trì nhẫn nại,chịu khó,thử que,soi trứng,oánh chén ,chờ đợi,hy vọng rồi thất vọng,kể cả có lúc chán nản muốn buông xuôi,muốn đến đâu thì đến,nhưng nhờ những lời động viên tinh thần ,chia sẻ tình cảm của tất cả các mẹ trong nhà rồng rắn ,mà em đã lại lấy tinh thần để kiên trì theo tiếp,và ơn trời đến hôm nay em đã được đền đáp.
    Chị còn nhớ em canh từ tháng 2 ròng rã 9 tháng trời,em buồn nhất là hồi tháng 5 đi soi trứng không có trứng trội , có 10mm,niêm mạc thì mỏng,đến tháng 8 đi soi thì trứng cũng chỉ 14mm,và niêm mạc là 9,đến tháng 9 vào ngày 29/9 em lại đi soi thì trứng đã được 18mm và niêm mạc 11,đối với những người trứng nhỏ phát triển chậm mà sau mấy tháng trứng lên được như vậy là mừng lắm rồi em ạ,lên chị quyết định cho em xxx luôn và ngay dể đón đầu,còn sau đó nó có to lên hoặc chưa rụng thì mình chặn đuôi sau cũng không sao,chứ nhỡ mình chần chừ đợi hôm sau cho nó to lên nữa ,nhỡ nó không to lên, mà rụng mất thì phí lắm,may quá nhờ trời thương em, nên em đã đậu.
    Tại sao chị lại viết kỹ ra như thế này là vì chị muốn các mẹ khác đang mong mỏi muốn có con hãy bình tĩnh kiên trì,chịu khó uống thuốc bổ và các loại vitamin dành cho phụ nữ trước khi mang thai,vì mình ăn uống không đủ chất hoặc cơ thể mình không tự tổng hợp được các chất cần thiết cho sự phát triển của buồng trứng,nên trứng không được to,trong nhà mình có các mẹ đang gặp vấn đề về trứng hãy đọc và yên tâm rồi cũng sẽ được toại nguyện như em thôi.
    Em biết không chị đọc đến cái dòng chồng em cứ hỏi có thật không ?vì không tin vào mắt mình , mà chị rơi nước mắt đấy,chị hiểu cái cảm giác vui mừng hạnh phúc của chồng em,vì đây là đứa con đầu tiên của vc em mà,đàn ông họ không nói nhiều như phụ nữ đâu ,cảm xúc họ giấu trong lòng,chỉ khi nào thực sự bất ngờ khi được biết mình có đứa con thì họ mới bầy tỏ cái cảm xúc thật nhất :ngỡ ngàng ,không tin,hỏi đi hỏi lại, có đúng không ?sau đó thì vui mừng hân hoan,bắng nhắng hồ hởi như trẻ con,người thì ôm vợ hôn lấy hôn để,người thì hét toáng lên,thực sự nhìn cảnh đó chị em mình thấy hạnh phúc vô cùng em ạ,và thấy có cái gì đó nó như sợi dây gắn kết tình cảm vc,bao nhiêu hờn giận bay hết,chỉ để lại cái cảm giác sung sướng ,và vẫn không tin đấy là sự thật.
    Đã bao lần chị được nghe tin các em báo là 2 vạch mà lần nào chị cũng vẫn nguyên cái cảm giác hồi hộp sung sướng cùng các em,lần nào chị cũng khoe với chồng chị ,để chia sẻ niềm vui cùng chị,chông chị hiểu việc chị đang làm,nên rất tạo điều kiện cho chị làm việc ,nhiều hôm muốn yêu vợ 1 tý mà thấy vợ vẫn kỳ cạch đến 12 giờ , vậy mà vẫn chịu khó ngồi chờ.
    Hôm nay chả hiểu sao bác lại viết nhiều như vậy ,tùy theo cảm xúc ,có lúc muốn viết mà chả biết viết gì,mọi người thông cảm nha.
    Chị mong tất cả các em ,ai ai cũng được toại nguyện nha,để từ đây đến cuối năm,sang năm,sang năm nữa....................nữa.. bác sẽ được đón thật nhiều các cháu nha.
     
    Sửa lần cuối: 27/10/2012
  15. Hanhruby

    Hanhruby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    1,892
    Đã được thích:
    5,237
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ôi em ấy mà ăn uống như thế thì chị CÚc nhà mình lại stress cho mà xem. Cộng thêm với việc suốt ngày túc trựcc ở BV nữa chứ ah. Thời tiết giao mùa kiểu này chỉ khổ thân trẻ con thôi các chị nhỉ.
     
  16. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Uh nhà cúc xinh vất vả thật,bố mẹ thì túc trực trong viện với POka,còn chị TA đi học về thì ở với bà nhưng bố mẹ không có thời gian kèm cặp cho con gái học nên thành ra chị TA học hành cũng chểnh mảng.Bạn cúc xinh bảo chị là bạn ấy sắp kiệt sức rồi.Khổ thân quá.
     
  17. meTinaQN

    meTinaQN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị ơi, lâu lắm em mới ngoi lên vào nhà mình.
    Báo cáo chị và cả nhà Rồng Rắn tin vui, nick MeBinQN, có lần em hỏi chị, em ấy sinh năm 1985, có 1 bé gái năm 2009, chị tư vấn có thai tháng 7,8,9,10 là con trai, em ý mới thả và oánh chén 1 lần duy nhất đã lên 2V đỏ chót rồi chị ạ.
     
  18. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chắc là cứ theo dõi hàng tháng xem sao Bác ah. Tháng vừa rồi em cũng nghĩ là khó được vì trứng quá to (:h:0mm), em nghĩ nó bất bình thường nên không hy vọng lắm (mà em còn phải tiêm thuốc kích rụng thì nó mới rụng đấy nhé). Nhưng vẫn buồn bác ợ.
     
    mamadoanhsamhh thích.
  19. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ôi thế Poka lại vào viện lại à ... thương quá ! Mấy hôm thấy Cúc héo on nhai tám chiện suốt tưởng là con okie hết rồi. Khộ thân ...cả nhà đều vất vả ! Mong Poka nhanh khỏi !!!
     
  20. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Khổ thân chị cúc xinh và e poka quá! haizz, bé thế đã phải nằm viện thì vất vả lắm.
    Mong poka mau khỏe để mẹ cúc đỡ lo lắng!
    Hnay thời tiết thật khó chịu! Ng e cứ đơ đơ, đầu ong ong, mệt ơi là mệt!
     
    samhhcongaixinhhp thích.

Chia sẻ trang này